Sau miếng đòn chớp nhoáng, U21 Thái Lan thảm bại theo kịch bản khó ngờ

Tiểu Mã (ảnh: Dương Thu) |

Không nhiều người có thể hình dung trận tranh hạng Ba giữa Myanmar và Thái Lan lại diễn ra hấp dẫn và kịch tính đến thế.

Tranh hạng Ba giải U21 quốc tế báo Thanh Niên: U21 Myanmar 4-2 U21 Thái Lan

Trước trận tranh hạng Ba giải U21 quốc tế báo Thanh Niên 2017, U21 Thái Lan được dự báo sẽ gặp nhiều khó khăn khi phải đối đầu U21 Myanmar – đối thủ mà đội bóng xứ Chùa Tháp đã để thua ở vòng bảng.

Thế nhưng màn trình diễn của U21 Thái Lan lại trở nên bạc nhược hơn cả những gì mà người hâm mộ tưởng tượng. Trong một ngày mà đội bóng xứ Miến Điện tỏ ra quyết tâm hơn, đội bóng xứ Chùa Tháp đã phải nhận kết cục ê chề khó có thể hình dung ra.

Giống như các trận đấu trước đó, hàng thủ của U21 Thái Lan tỏ ra cực kỳ lỏng lẻo và lần này, họ phải trả giá từ quá sớm. Ngay phút thứ 2, Myanmar đã bất ngờ có bàn mở tỷ số trong pha lên bóng đầu tiên nhờ pha lập công của Shwe Ko.

Bị dội gáo nước lạnh điếng, Thái Lan càng bộc lộ nhiều điểm yếu ở khâu phòng ngự và liên tiếp để U21 Myanmar uy hiếp.

Thế nhưng ở đúng thời điểm mà người Thái đang chơi với thế trận bị lép vế thì họ lại bất ngờ có bàn san bằng tỷ số. Phút 22, Nattawut Suksum tung cú đánh đầu cận thành đầy hiểm hóc khiến thủ thành U21 Myanmar không còn cách nào khác ngoài việc phải vào lưới nhặt bóng.

Sau miếng đòn chớp nhoáng, U21 Thái Lan thảm bại theo kịch bản khó ngờ - Ảnh 2.

U21 Thái Lan đã thất bại và không thể giành nổi hạng Ba ở giải U21 quốc tế báo Thanh Niên sau màn trình diễn nhạt nhòa.

Tưởng chừng bàn gỡ sẽ giúp U21 Thái Lan hưng phấn và giành lại thế chủ động nhưng niềm vui của đội bóng xứ Chùa Tháp đã ngắn chẳng tày gang. Phút 35, Myanmar một lần nữa vượt lên dẫn trước nhờ bàn thắng của Kyaw Myint Win.

Sau giờ nghỉ, HLV Julian Marin Bazalo của U21 Thái Lan đã thực hiện một số điều chỉnh về con người và chiến thuật. Nhưng điều này chỉ khiến trận đấu trở nên kịch tính hơn chứ không thể làm "Tiểu voi chiến" lật ngược được tình thế.

Với quyết tâm lội ngược dòng, Thái Lan chủ động cầm bóng và dồn lên tấn công khá mạnh mẽ. Hệ quả là họ có bàn gỡ 2-2 ở phút 82 sau pha lập công của Rithidet Phensawat.

Thế nhưng, người Thái lại một lần nữa phải "chết" bởi sai lầm tai hại của hàng phòng ngự. Phút 86, Aee Soe bên phía Myanmar đã trừng phạt sự hớ hênh của người Thái với pha làm bàn giúp Myanmar lần thứ 3 vượt lên.

Những phút còn lại là quá ít ỏi để Thái Lan có thể "sửa sai". Tất cả những gì "Tiểu voi chiến" có thể làm là vùng lên trong sự vô vọng nhưng rồi lại chịu thêm bàn thua thứ 4. Trận đấu khép lại với chiến thắng 4-2 cho Myanmar.

Với kết quả này, U21 Myanmar giành hạng Ba ở giải U21 quốc tế báo Thanh Niên 2017. Trong khi đó, U21 Thái Lan đã ngậm ngùi đón nhận tệ hại hiếm có trong lịch sử các lần hành quân sang Việt Nam.

Tỷ số chung cuộc: U21 Myanmar 4-2 U21 Thái Lan

Đội hình:

U21 Myanmar: Phone Thitsar min 1 (GK), Kyaw Thu Tun 2, Ye Yint Aung 3, Win Moe Kyaw 4, Than Htike Zin 5, Myat Kaung Khant 6, Kyaw Myint Win 8, Shwe Ko 9, Aee Soe 10, Hein Htet Aung 19, Soe Lwin Lwin 20.

U21 Thái Lan: Chakhon Philakhlang 1 (GK), Chatchai Saengdao 4, Peerawat Akkatham 5, Siripong Kongjaopha 6, Wisarut Imura 7, Suksan Mungpao 8, Nattawut Suksum 9, Sirimongkhon Jitbanjong 11, Oscar Kahl 15, Sorawit Panthong 17, Eakanit Punya 20.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại