Sau đại chiến, cả Mourinho lẫn Conte lại giở "trò trẻ con" với nhau

Kim Thiền |

Từ hơn một năm nay, những màn đấu khẩu giữa Mourinho và Conte đang trở thành "món đặc sản" của Premier League khi hai HLV này liên tục chĩa mũi dùi về phía nhau.

Sau trận đấu, cả Mourinho lẫn Conte đều được phóng viên đặt câu hỏi về lý do không bắt tay nhau sau trận đấu, và cả hai đều có lý lẽ của riêng mình.

Về phần mình, Mourinho gần như nổi khùng với câu hỏi này và không ngần ngại buông lời trách cứ HLV Chelsea: "Cậu muốn thế nào? Muốn tôi phải chạy lẽo đẽo theo ra tận giữa sân để xin bắt tay hắn à? Tôi đã đứng sừng sững trên sân này. Tôi bắt tay tất cả mọi người ở đây. Tôi nghĩ là tôi đã bắt tay cả một cậu trợ lý mà tôi nghĩ là em hắn ta. Conte chẳng thèm đợi để bắt tay. Tôi cũng chẳng quan tâm".

Sau đại chiến, cả Mourinho lẫn Conte lại giở trò trẻ con với nhau - Ảnh 1.

Conte ăn mừng đầy kích động sau bàn thắng của Morata.

Về phía mình, Conte cũng đối đáp không kém phần lạnh lùng, dù không giấu được niềm vui thắng trận: "Bắt tay hay không chẳng quan trọng. Quan trọng nhất là chiến thắng. Sự tôn trọng nên được thể hiện trên sân, chứ không phải ở ngoài sân".

Thắng trận 1-0, Chelsea vẫn đứng sau Man United với 1 điểm kém hơn. Song đây là chiến thắng cực kỳ quan trọng với Conte khi HLV người Italia này sẽ đối mặt với án sa thải nếu để thua trận đấu này, còn với Mourinho, đây là trận thua cực kỳ khó nuốt trôi, bởi mùa giải trước, trên Stamford Bridge, nhà cầm quân người Bồ Đào Nha cũng để thua Conte đến 4 bàn không gỡ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại