*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Nguyễn Văn Lâm sau khi thua bạc đã cay cú dùng dao sát hại bạn rồi bỏ trốn. Khi Lâm đang ở trong nhà nghỉ thì công an ập đến bắt giữ.
Vì mâu thuẫn và nghi ngờ T. nói xấu mình nên thiếu niên 14 tuổi đã "dụ" T. đi vào căn nhà để đánh, rồi dùng đá đập vào đầu nạn nhân.
Sau khi đâm bạn nhậu, Trung đi từ Đồng Nai ra tỉnh Bình Thuận. Hay tin anh Tuấn tử vong, nam thanh niên đã nhờ Đội hiệp sĩ đường phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận dắt ra đầu thú.
Trong lúc ăn nhậu giữa anh Tuấn và Trung mâu thuẫn và cự cãi nên chủ nhà đuổi về. Vừa ra khỏi chỗ nhậu, nam thanh niên dùng dao đâm anh Tuấn khiến anh này tử vong rồi bỏ trốn.
Chỉ sau 24 giờ nhận được tin báo của người dân về việc phát hiện thi thể của một người phụ nữ nghi bị giết trong rẫy cà phê, Công an tỉnh Đắk Lắk đã nhanh chóng vào cuộc điều tra, bắt giữ hung thủ, xử lý theo pháp luật.
Xót con gái bị bạn đánh, trong một phút nóng giận, người đàn ông ra tay sát hại bạn học cùng lớp của con.
Chiều 30-7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Phước, cho biết: Liên quan đến vụ sát hại anh Lê Văn N. (19 tuổi, ngụ ấp Thuận Hải, xã Thuận Phú, huyện Đồng Phú), đã phát hiện nghi can Phan Văn Đoàn (23 tuổi, ngụ An Giang; tạm trú xã Thuận Phú, huyện Đồng Phú). Đối tượng đang điều trị thương tích tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Phước.
Trong lúc nhậu, Sang đánh ông Thắng rồi nằm ngủ tới sáng. Tỉnh dậy, Sang kiểm tra thấy bạn nhậu tử vong nên đã bỏ trốn.
Giữa cuộc nhậu lúc nửa đêm, gã thanh niên có 3 tiền án về tội trộm cắp tài sản đã lớn tiếng gây sự, thách thức rồi vung tay dao sát hại người bạn nhậu.
Vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng một thời gây chấn động Hong Kong dù đã bắt được 3 kẻ thú ác nhưng vẫn chưa đi đến hồi kết vì nhiều lý do.
Trong những mẩu truyện trinh thám, các vụ án thường được giải mã bằng cách này hay cách khác dựa vào sự tài tình của các thám tử; song mọi việc không hề đơn giản như vậy ở cuộc sống thực.
Để truy lùng, bắt giữ đôi tình nhân này, nhiều tổ trinh sát, điều tra viên Công an Bình Dương đã vượt chặng đường hơn 2.000km...
Tâm điểm