*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
"Khổ! Mấy chục năm nay thằng Bồng làm hùng hục như con trâu. Sống vất vả, đến lúc chết cũng khổ", người thân nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn lao động tối 30/7 trên phố Nguyễn Công Trứ chia sẻ.
Theo nhân chứng, thang treo bị gãy làm đôi trên cao, khi nhóm thợ đang thi công ngoài trời ở tầng 7 - một công trình xây dựng cao 10 tầng trên phố Nguyễn Công Trứ (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội).
Vụ tai nạn lao động nghiêm trọng xảy ra tối 30/7, tại một công trình xây dựng cao 10 tầng trên phố Nguyễn Công Trứ (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), khiến 3 người tử vong, 1 bị thương.
Trước sự ra đi quá đột ngột của chị Hằng, gia đình vô cùng đau đớn xót xa, mọi người chưa dám cho con gái mới lên 6 tuổi của nạn nhân biết tin.
Theo lãnh đạo quận Thanh Xuân, bộ phận cần trục bên trái của hệ thống sàn treo phục vụ thi công vách kính khi bị bật khỏi vị trí đã rơi xuống đường trúng vào đầu chị Hằng.
Xốn xang vài hôm, rồi dư luận dường như chẳng để ý, quan tâm đến cách giải quyết, xử lý hậu quả những vụ tai nạn gây chết người, do bất cẩn từ những công trình thi công trên các trục đường phố. Và dường như đang mặc định một điều: người ta (chủ đầu tư, đơn vị thi công) cứ dùng tiền để bồi thường là... xong chuyện?
Theo ông Cường, sự việc xảy ra quá nhanh khiến ông không kịp phản ứng.
Một thanh sắt của hệ thống giàn giáo công trình xây dựng tòa nhà trên đường Lê Văn Lương (Hà Nội) rơi trúng 3 xe máy, khiến 1 người phụ nữ tử vong.
Dù được đưa đi cấp cứu nhưng do thương tích nặng 2 nạn nhân đã tử vong, người còn lại vẫn đang điều trị.
Khi nghe tin các đồng nghiệp đang làm cùng công trình tại đường Tố Hữu tử vong do giàn giáo sập, nhiều người vô cùng sợ hãi, không dám đi làm.
Sau khi các công nhân tử vong được đưa ra ngoài, khu vực cổng vào hiện trường vụ sập giàn giáo trên đường Tố Hữu đã được đóng kín.
Vụ tai nạn lao động nghiêm trọng nói trên xảy ra rạng sáng 17/1, khiến 3 người tử vong và 3 người khác bị thương nặng.