Sao Việt Nam tự trách mình, xin lỗi người hâm mộ sau khi bị loại khỏi giải châu Á

Tiểu Mã |

Sau khi bị thua ở trận tứ kết trước Uzbekistan, trụ cột của futsal Việt Nam tỏ ra thất vọng về bản thân mình và thừa nhận sai lầm mà toàn đội đã mắc phải.

Ở VCK futsal châu Á 2018, sau khi để thua đáng tiếc trước Malaysia ở trận mở màn, futsal Việt Nam đã "lột xác" để đánh bại Bahrain và Đài Bắc Trung Hoa để tiến vào tứ kết với tư cách đội nhất bảng A.

Tại nhà thi đấu Xinzhuang, có khá đông CĐV tới cổ vũ futsal Việt Nam ở cuộc thư hùng vòng tứ kết với Uzbekistan. Đáng tiếc là thầy trò HLV Miguel Rodrigo vẫn phải chịu thua đối thủ với tỷ số 1-3 và dừng bước ở đấu trường châu Á.

Sau khi bị loại, cầu thủ Vũ Đức Tùng của futsal Việt Nam tỏ ra rất thất vọng với bản thân mình. Anh cũng thừa nhận toàn đội đã mắc sai lầm và đó là nguyên nhân chính dẫn tới thất bại:

"Tôi đã trải qua một trận đấu không đạt yêu cầu. Hiệu suất của tôi không tốt. Ở bàn thua đầu tiên, tôi là người mắc lỗi trong việc kèm người và để cầu thủ đối phương ghi bàn. Trong một số tình huống khác, tôi đã bỏ lỡ những cơ hội ngon ăn.

Toàn đội đã chơi không tệ trước Uzbekistan nhưng sự thiếu tập trung cộng với những sai lầm cá nhân khiến chúng tôi bị trừng phạt. Tôi muốn gửi lời xin lỗi tới người hâm mộ bởi chúng tôi đã không mang lại niềm hạnh phúc cho họ. Tôi cũng muốn cảm ơn các CĐV vì sự ủng hộ nhiệt thành của các bạn".

Sao Việt Nam tự trách mình, xin lỗi người hâm mộ sau khi bị loại khỏi giải châu Á - Ảnh 1.

Vũ Đức Tùng tự trách mình sau thất bại của futsal Việt Nam.

Sau những trải lòng về sai lầm dẫn tới thất bại, ngôi sao 23 tuổi đã hứa sẽ cải thiện trình độ chuyên môn của mình dưới và bày tỏ sự lạc quan về sự phát triển của futsal Việt Nam sự huấn luyện của HLV Miguel Rodrigo.

"Đây mới là giải đấu chính thức thứ 2 của tôi (sau Đại hội thể thao trong nhà và Võ thuật châu Á 2017). Tôi cảm thấy rằng có một số tình huống tôi đã thiếu đi sự bình tĩnh và còn bỏ lỡ những cơ hội ở thời điểm quan trọng. Đây là một bài học để tôi trưởng thành dù tôi cần có thêm thời gian.

HLV Rodrigo mới làm việc với chúng tôi chưa đầy 1 năm. Tuy nhiên, ông đã mang lại nhiều sự thay đổi cho đội tuyển. Tôi tin rằng ông ấy còn tiếp tục mang đến những thành công cho futsal Việt Nam trong thời gian tới".

Tứ kết futsal châu Á 2018: Việt Nam 1-3 Uzbekistan

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại