Sao U19 Việt Nam tiết lộ về đêm sau chiến thắng lịch sử

Khánh Sơn |

Hồ Minh Dĩ không ghi bàn thắng nào trong trận đấu lịch sử với U19 Bahrain tối qua nhưng "chú lùn" này xứng đáng được xem là một trong những cầu thủ chơi hay nhất của U19 Việt Nam.

Phóng viên: Chào Hồ Minh Dĩ, đêm qua em thế nào?

Minh Dĩ: Em thức tới khuya, nằm ngủ lúc nào không hay biết. Có lẽ mệt quá. Hôm qua, cả đội ai cũng vắt sức để thi đấu.

- Chúng tôi biết em và đồng đội vẫn còn sướng lắm nhưng không biết "sướng" đến cấp độ nào?

- Sướng đến phát điên! Bọn em nhảy múa, hát ca từ sân vận động trở về khách sạn. Cảm giác bay bay, lâng lâng, nói chung không thể tuyệt vời hơn nữa. Sáng nay ngủ dậy em vẫn còn sướng, có lẽ cơn sướng này sẽ còn kéo dài.

Sung sướng tột độ, U19 Việt Nam “đại náo” phòng thay đồ

-Trở lại trận đấu, em có nghĩ là chúng ta có thể đánh bại Bahrain để giật lấy vé dự World Cup U20?

- Nói thật là bọn em chỉ biết ra sân và chiến đấu thôi, bởi đối thủ rất mạnh. Nhưng sau 45 phút em đã nghĩ đến một kết quả tốt hơn. Và chúng ta là người chiến thắng. Chiến thắng như mơ bởi nói thật ngay cả bọn em đôi khi cũng chẳng dám mơ tới việc tham dự World Cup U20.

- Từ giải U19 Đông Nam Á trên Hàng Đẫy, U19 Việt Nam đã bị "ném đá" không thương tiếc. Nhưng đến VCK U19 châu Á, càng chơi các em càng hay. Em nói gì?

- Đấu pháp của BHL rất hợp lý và đã có những sự thay đổi về con người. Vượt lên tất cả, toàn đội rất đoàn kết, tinh thần luôn ở mức cao nhất. Đó là bí quyết để thành công.

- Em đã là "người hùng" với bàn thắng vào lưới UAE ở trận thứ 2 và chúng ta đã hòa 1-1 trong thế mất người khi Trọng Đại phải rời sân vì bị thẻ đỏ. Còn trận hôm qua, em cho mình mấy điểm?

- Em không phải là "người hùng", em chỉ là một phần nhỏ bé trong tập thể U19 Việt Nam. Vì thế, mong mọi người hãy có cái nhìn đúng để tất cả đều cảm thấy chiến thắng này là của sự đoàn kết.

Sao U19 Việt Nam tiết lộ về đêm sau chiến thắng lịch sử - Ảnh 2.

Chiến thắng của U19 Việt Nam là thành quả từ sức mạnh tập thể.

- Sáng nay em lên facebook, người ta tung hô U19 Việt Nam đấy…

- Sướng một chút cũng chẳng sao. Mà có lẽ chẳng phải có mình em sướng mà em nghĩ người hâm mộ Việt Nam đều đang sướng khi U19 Việt Nam đã làm được cái điều xưa nay bóng đá Việt Nam chưa làm được. Cho bọn em sướng một tí, để ngày mai chiến tiếp các anh nhé!

- Có mặt tại World Cup U20 vào năm 2017 tại Hàn Quốc rồi, có nhiều người nghĩ, U19 Việt Nam sẽ lơ lửng trên mây nên sẽ gặp khó ở trận bán kết tới đây.

- Với em, cái nào ra cái đó. Khi vào đến tứ kết bọn em cũng sướng rồi nhưng lại tập trung cao độ cho trận này. Xong 1 ngày tất cả sẽ trở lại để tập trung cho trận bán kết. Nói chung, mục tiêu đã hoàn thành rồi nhưng trong đời cầu thủ, hẳn ai cũng muốn có danh hiệu mang về, càng cao càng tốt.

- Dĩ chia sẻ niềm vui này với gia đình như thế nào?

- Gia đình, bạn bè, đồng nghiệp, các thầy luôn là điểm tựa để cho em được gắn bó với bóng đá. Thật khó để nói lên tất cả, ngoài sự cám ơn chân thành. Xin chia sẻ niềm vui này với tất cả mọi người.

Xin cám ơn, xin chúc Hồ Minh Dĩ và các đồng đội thành công hơn nữa.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại