"Sao băng" trở lại, cùng Tuấn Anh giúp HAGL lấy trọn ngày vui trên sân nhà Pleiku?

Ngô Trà - Ảnh: Đoàn Ca |

Đã có lúc tưởng chừng nếu như có một điều ước, người hâm mộ phố Núi sẽ ước rằng Xuân Trường có thể trở lại, giúp HAGL tìm mạch thắng. Hôm nay, "sao băng" sẽ xuất hiện?

1. Vòng đấu thứ 5 của V.League 2020 khởi đi với khá nhiều bất ngờ, khi không ít đội bóng nhập cuộc tốt hơn, có được thế trận tốt hơn rốt cuộc phải nhận về phần thua bẽ bàng. Hôm qua, trên sân Lạch Tray, Hải Phòng là một "nạn nhân" như vậy. Họ chơi tốt hơn nhiều so với đội khách Than Quảng Ninh, rốt cuộc trắng tay bởi bàn đá phản lưới nhà đáng tiếc.

Trên sân Thống Nhất, không phải CLB TP.HCM, mà Viettel mới là đội bóng nhập cuộc mượt mà và có những pha tấn công mãn nhãn hơn. Rốt cuộc, sự bùng nổ của Công Phượng, cũng như bàn thắng mở tỷ số đem lại tâm lý hưng phấn của CLB TP.HCM đã đem về chiến thắng tưng bừng cho đội chủ nhà, khiến Viettel phải rời sân Thống Nhất trong tủi hổ.

Trận đấu trước trên sân Pleiku, HAGL cũng không có được thế trận áp đảo trước Nam Định, dù cho họ bỏ lỡ rất nhiều cơ hội ở cuối trận, và phải chờ đến cú sút xa "siêu phẩm" của Văn Thanh, cùng sự có mặt đúng lúc, đúng nơi của Chevaughn Walsh để lấy về trọn vẹn 3 điểm.

Trận đấu ấy, Văn Thanh đã có những phút xuất thần, song điều đáng nói là trước đó, ở đầu trận, "kết hoạch A" của HLV Lee Tae-hoon khi tam giác tấn công Văn Thanh - Văn Toàn - Tuấn Anh ở cánh phải dẫu cho tổ chức khá nhiều pha phối hợp đẹp mắt, nhưng không thể hiệu quả trước hàng thủ đội khách. Thêm vào đó, cả Văn Thanh lẫn Minh Vương đều không thể tận dụng tốt được cơ hội từ những cú sút phạt cự ly gần để đem về lợi thế cho HAGL.

Dẫu vậy, đội bóng phố Núi cũng đã có được trận đấu tương đối "xuôi chèo mát mái", với sự phối hợp khá nhịp nhàng giữa các tuyến, giữa các cầu thủ nội với những ngoại binh của mình. Song xem HAGL thi đấu trận đấu ấy, cũng như hai trận đấu trước, người ta vẫn thấy rõ ràng đội bóng này còn thiếu điều gì đó đột biến. Sự đột biến ấy mang tên Xuân Trường.

Sao băng trở lại, cùng Tuấn Anh giúp HAGL lấy trọn ngày vui trên sân nhà Pleiku? - Ảnh 2.

2. Trong buổi tập chiều qua để chuẩn bị cho trận đối đầu với CLB Sài Gòn, Xuân Trường tham gia trọn vẹn các bài tập. Không những vậy, tiền vệ này còn khiến các đồng đội, cũng như khán giả hâm mộ đến xem phải thán phục trước những pha sút phạt hàng rào vốn đã trở thành thương hiệu của mình. Trong 3 lần thực hiện sút phạt ở buổi tập, có đến 2 lần Xuân Trường đưa bóng chạm xà ngang, cột dọc.

Nên nhớ, không phải CLB TP.HCM hay CLB Hà Nội, mà CLB Sài Gòn mới là đội bóng ngồi chễm chệ trên ngôi đầu V.League khi vòng đấu trước kết thúc. Trên sân Thống Nhất, họ hạ gục Công Phượng và các đồng đội không phải bởi lối chơi tấn công đẹp mắt, mà bằng lối đá "biết người biết ta", không đẹp mắt nhưng khó chịu và cực kỳ hiệu quả.

Trên sân Pleiku, đối đầu với một HAGL đang hưng phấn sau trận thắng "lấy lại nhiều thứ", chắc hẳn CLB Sài Gòn không tội gì phải triển khai thế trận tấn công, thay vào đó sẽ tiếp tục triển khai lối chơi đang đem đến thành công cho mình. Khi ấy, Văn Toàn và các đồng đội của mình sẽ có cơ hội áp dụng lối chơi tấn công quen thuộc, song cũng khó khăn hơn khi xác định sẽ "khoan vào đá" trước đối thủ lì lợm và bản lĩnh.

Trong tình cảnh đó, Xuân Trường sẽ là sự khác biệt lớn nếu tiền vệ này có thể trở lại. Nếu như những cú sút phạt của Quang Hải được vì là "cầu vồng", thì những pha ra chân của Xuân Trường trong tình huống bóng cố định được ví như "sao băng". Và mỗi lần "sao băng" xuất hiện, người hâm mộ phố Núi sẽ có được một điều ước?

Trước hàng thủ "cứng cựa" của Nam Định, Văn Toàn và các đồng đội kiếm được 2 quả phạt ngay sát rìa vòng cấm địa ngay trong hiệp 1. Hôm nay, đấy sẽ là một trong những phương án khả thi nếu Xuân Trường được tung vào sân, nhiều khả năng là sẽ ở hiệp 2, trong hoàn cảnh HAGL bế tắc.

Sao băng trở lại, cùng Tuấn Anh giúp HAGL lấy trọn ngày vui trên sân nhà Pleiku? - Ảnh 4.

Tuy nhiên, "sao băng" không phải là thứ duy nhất mà tiền vệ ngôi sao này mang lại cho đội bóng phố Núi. Có Xuân Trường trên sân, đối phương sẽ phải nơm nớp lo sợ những đường chuyền dài từ giữa sân, đặt tiền đạo của HAGL vào thế ngon ăn trước khung thành đối phương. Mùa giải trước, một đường chuyền như thế ở phút bù giờ trên sân Hàng Đẫy đã giúp Văn Toàn ghi bàn, khiến CLB Hà Nội không thể có trọn niềm vui.

Trên Pleiku, chắc chắn HAGL sẽ không có một trận đấu dễ dàng, nhưng chắc chắn sẽ cực kỳ thú vị, khi đội bóng phố Núi đang nắm trong tay "chiếc chìa khóa vàng" giúp họ xuyên thủng hàng phòng ngự đầy chắc chắn của CLB Sài Gòn. "Chiếc chìa khóa" ấy, chính là Xuân Trường.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại