Sanchez đã sẵn sàng để trở lại, các đối thủ hãy coi chừng

Bảo Tuấn |

Tiền đạo Alexis Sanchez đã bỏ qua mọi lời chỉ trích, phớt lờ tất cả những câu “dèm pha” ác ý để tự mình vượt khó nhằm chứng minh cho mọi người thấy rằng, anh gia nhập M.U không phải vì tiền mà vì muốn tạo nên lịch sử.

Vào tháng Giêng năm ngoái, M.U đã vượt mặt Man City trong cuộc đua giành chữ ký của tiền đạo Alexis Sanchez. Ở thời điểm đó, nhiều người cho rằng, tuyển thủ Chile gia nhập đội chủ sân Old Trafford là vì tiền. Bởi vì, nếu xét về mặt bằng chung lúc này, nửa xanh thành Manchester có sức mạnh hoàn toàn vượt trội hơn đội bóng cùng thành phố, nhưng họ lại không dám chấp nhận chi ra 26 triệu bảng mỗi năm cho Sanchez như đối thủ đã làm.

Ngoài ra, trong những tháng cuối thi đấu ở Arsenal, Sanchez cũng từng ngỏ ý muốn thi đấu cho Man City, nhưng rồi anh lại bất ngờ gia nhập M.U. Chính điều này khiến anh phải chịu áp lực cực kỳ nặng nề mỗi khi ra sân, bởi có rất nhiều lời chỉ trích, dèm pha mỗi khi anh thi đấu kém.

Cũng phải thừa nhận rằng, việc Sanchez chịu áp lực là điều hiển nhiên khi M.U là đội bóng có số lượng fan đông đảo bậc nhất trên thế giới. Trong khi đó, anh chỉ ghi được đúng 1 bàn và có 1 kiến tạo sau 6 lần ra sân tại Premier League mùa giải này.

Đó là chưa kể, nhiều chuyên gia cũng đánh giá rằng, M.U đã sai lầm lớn khi chấp nhận chi ra mức lương 391.000 bảng/tuần kèm theo mức thưởng 75.000 bảng ở mỗi lần đá chính cho Sanchez. Bởi vì, ngôi sao người Chile đang dần bước về phía nửa dốc bên kia của sự nghiệp nên khó có thể đạt phong độ tốt nhất. Thậm chí, có nhiều tin đồn còn cho rằng, chân sút 29 tuổi có xích mích với HLV Jose Mourinho nên sớm bị bán đi.

Thế nhưng, bất chấp mọi lời dèm pha, chỉ trích, Sanchez vẫn nỗ lực thi đấu hết mình nhằm chứng minh cho mọi người thấy rằng, anh đến M.U không phải vì tiền mà là vì lịch sử. Trên thực tế, các con số thống kê cũng cho thấy điều này.

Theo tờ Bleacher Report, Sanchez đã chịu khó di chuyển hơn, cố gắng hơn kể từ khi gia nhập M.U. Cụ thể, ngôi sao người Chile có khoảng cách chạy trên sân, đường chuyền nhiều hơn rất nhiều so với khoảng thời gian còn khoác áo Arsenal. Đồng thời, anh cũng tích cực tập luyện để hoàn thiện bản thân mình.

Sanchez đã sẵn sàng để trở lại, các đối thủ hãy coi chừng - Ảnh 1.

Khoảnh khắc Sanchez định cởi áo ăn mừng bàn thắng vào lưới Newcastle.

Trong khi đó, nhìn cái cách mà Sanchez ăn mừng bàn thắng đầu tiên ở Premier League mùa giải này, mọi người đều có thể thấy được anh vui đến mức nào. Cụ thể, sau khi ghi bàn ở phút 90 giúp M.U giành chiến thắng 3-2 nghẹt thở trước Newcastle, ngôi sao người Chile định cởi áo ăn mừng, nhưng sau đó anh nghĩ lại nên giang tay hết cỡ trước khi trượt dài trên mặt sân và lăn 1 vòng để ăn mừng.

Sau đó, Sanchez tiếp tục chạy tới ôm đồng đội để chia vui trước khi nhìn thẳng vào mặt Lukaku và cả hai cùng hét lên thật lớn. Đây cũng chính là cách để chân sút 29 tuổi xả hết toàn bộ những áp lực mà mình đã gánh chịu trong thời gian qua. Để rồi từ đây, anh tiếp tục nỗ lực nhằm chứng minh bản thân mình tại “Nhà hát của những giấc mơ”.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại