Sai lầm chồng chất, Hà Nội FC vẫn tạo màn rượt đuổi ngoạn mục trên sân nhà

Tiểu Mã |

Bất chấp những sai lầm tai hại của hàng thủ, Hà Nội FC vẫn biết cách khiến đối thủ phải “ôm hận” nhờ sự tỏa sáng trên mặt trận tấn công.

Bán kết lượt đi cúp Quốc gia 2018: Hà Nội FC 3-3 Bình Dương

Trước trận bán kết lượt đi cúp Quốc gia, Hà Nội FC vốn sở hữu một phong độ khủng khiếp tại V.League 2018, đặc biệt là sự chói sáng trên hàng công. Bộ đôi tiền đạo gồm Oseni với 14 bàn thắng và Hoàng Vũ Samson 10 bàn thực sự là nỗi khiếp sợ với bất kỳ đối thủ nào.

Nhưng cũng trước vòng bán kết, người ta đã nói không ít về "cái dớp" của Hà Nội FC ở cúp Quốc gia. Đây là danh hiệu duy nhất mà CLB còn thiếu trong bộ sưu tập của mình, sau 3 lần lọt vào chung kết nhưng đều thất bại.

Đối đầu một B.Bình Dương trên sân nhà Hàng Đẫy, dù được đánh giá cửa trên nhưng chính Hà Nội FC lại liên tiếp dính "đòn đau" sau những sai lầm tai hại của hàng thủ.

Phút 28, khi còn đang loay hoay ở mặt trận tấn công thì Hà Nội FC bất ngờ bị thủng lưới sau cú đá phạt tuyệt đẹp của Đinh Hoàng Max bên phía đội khách.

Sai lầm chồng chất, Hà Nội FC vẫn tạo màn rượt đuổi ngoạn mục trên sân nhà - Ảnh 2.

Niềm vui của các cầu thủ B.Bình Dương.

Mặc dù không mất nhiều thời gian để có bàn gỡ sau cú dứt điểm thành bàn của Samson nhưng Hà Nội lại tiếp tục mắc sai lầm khi để Bình Dương ghi thêm 2 bàn. Đầu tiên là việc hàng thủ đội nhà mất tập trung, để Văn Vũ chọc thủng lưới Minh Long. Không lâu sau, một lần nữa các cầu thủ áo xanh lại tỏ ra hớ hênh, để Văn Vũ tiếp tục thoải mái ghi bàn nâng tỷ số lên 3-1 cho B.Bình Dương.

Lúc này, các khán giả ở Hàng Đẫy đã rất lo lắng về kịch bản đội nhà sẽ thua thảm. Nhưng may cho đội bóng thủ đô bởi các ngôi sao tấn công đã tỏa sáng đúng lúc. Chỉ trong vòng 6 phút (70’-76’), Hà Nội FC ghi liền 2 bàn sau các pha tỏa sáng của Đỗ Hùng Dũng và Moses.

Sai lầm chồng chất, Hà Nội FC vẫn tạo màn rượt đuổi ngoạn mục trên sân nhà - Ảnh 3.

Hùng Dũng ghi dấu ấn với bàn gỡ 2-3 cho Hà Nội.

Những phút còn lại của trận đấu, Hà Nội FC chơi trên chân so với đội thủ và tạo thêm được một vài cơ hội nhưng đáng tiếc là không có thêm bàn thắng nào được ghi. Dẫu sao việc gỡ hòa 3-3 khi bị đối thủ dẫn với cách biệt 2 bàn vẫn là kết quả có thể làm đội chủ nhà hài lòng.

Tỷ số này khiến cả hai đội đều vẫn còn nguyên cơ hội tiến vào chung kết cúp Quốc gia. Tuy nhiên, B.Bình Dương có đôi chút lợi thế khi được đá trận lượt về trên sân nhà.

Tỷ số chung cuộc: Hà Nội FC 3-3 B.Bình Dương

Đội hình xuất phát:

Hà Nội FC: Phí Minh Long (GK), Đoàn Văn Hậu, Trần Văn Kiên, Moses, Thành Chung, Văn Quyết (C), Quang Hải, Duy Mạnh, Ngân Văn Đại, Hoàng Vũ Samson, Đỗ Hùng Dũng.

Becamex Bình Dương: Bùi Tấn Trường (GK), Hồ Tấn Tài, Xuân Luân, Tô Văn Vũ, Nguyễn Anh Tài, Lê Tấn Tài (C), Chinedu Udoka Onyelonu, Tuấn Cảnh, Tiến Linh, Đinh Hoàng Max, Rabo Ali.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại