Rooney từng hỗn láo đuổi Sir Alex khi được mời sang MU

Trần Giang |

Năm 14 tuổi, Wayne Rooney đã tỏ thói ngỗ ngược và đuổi Sir Alex: 'Cút ** đi' khi ngài Ferguson muốn ký hợp đồng với anh.

Năm 19 tuổi (2004), Rooney được Sir Alex mang về MU từ Everton với giá 33,3 triệu bảng. Trước đó, "Quỷ đỏ" từng hai lần hỏi mua "Gã Shrek" vào năm anh 14 và sau đó là 16 tuổi song đều thất bại. Trong cuộc phỏng vấn mới đây trên tờ The Sun, Rooney đã kể về lần đầu tiên mình được MU tiếp cận.

"Ngài Ferguson cố gắng ký hợp đồng khi tôi 14 tuổi. Lúc đó, ông ấy đang nói chuyện qua điện thoại với bố mẹ tôi. Họ nói: 'Alex đang gọi điện, MU muốn ký hợp đồng với con'. Tôi đáp lại: 'Bảo lão ta cút ** đi. Con muốn chơi cho Everton", cựu tiền đạo sinh năm 1985 kể lại.

"Rồi thời gian dần trôi qua, tôi biết mình phải thi đấu cho ngài Ferguson. Lý do tôi quyết định gia nhập MU là vì ông ấy".

7 năm trước, Sir Alex từng xác nhận với kênh truyền hình iTV rằng năm 2004 là lần thứ ba MU cố gắng sở hữu chữ ký của Rooney. Nhân vật đầu tiên phát hiện tài năng của cựu cầu thủ người Anh ở học viện đào tạo trẻ của Everton và đề nghị ngài Ferguson chiêu mộ Rooney là Jimmy Ryan - cựu giám đốc bộ phận đào tạo trẻ của đội chủ sân Old Trafford.

Rooney từng hỗn láo đuổi Sir Alex khi được mời sang MU - Ảnh 1.

Sir Alex và Jim Ryan

Trong cuộc phỏng vấn này, ngoài việc tiết lộ lời nói hỗn hào mình từng dành cho Sir Alex, Rooney cũng có nhiều chia sẻ về những người đồng đội cũ của anh trong màu áo MU như Cristiano Ronaldo, Rio Ferdinand, Carlos Tevez và Marcus Rashford.

"Cristiano rất giỏi. Nhưng cậu ta đồng thời cũng là một gã khốn khó chịu. Giờ đây, Cristiano có thể không còn xuất sắc như trước nhưng vẫn khó chịu như thế", cựu đội trưởng của đội bóng thành Manchester khẳng định.

Nhắc lại pha bóng ở World Cup 2006 khi anh ăn thẻ đỏ vì Ronaldo, Rooney chia sẻ: "Cristiano thích ăn vạ. Tôi không có vấn đề gì với cậu ấy. Tôi đã nói chuyện với Cristiano ngay trong đường hầm sân vận động. Tôi bảo: 'Tôi chẳng có vấn đề gì với việc cậu khiến tôi bị phạt thẻ đỏ', vì tôi đã cố gắng dành cả hiệp 1 để khiến Cristiano phải nhận thẻ vì thói ăn vạ".

"Tôi là người Anh, còn cậu ấy là người Bồ Đào Nha. Khi thi đấu trên sân, tôi *** quan tâm đến Cristiano. Cậu ta đâu phải đồng đội của tôi. Nhưng sau khi trận đấu khép lại, chúng tôi lại trở thành bạn bè".

Sau khi chia sẻ về thói ăn vạ và sự khó chịu của Ronaldo, Rooney tiếp tục "bóc phốt" Ferdinand: "Rio là cầu thủ hàng đầu, nhưng đôi lúc anh ấy rất kiêu ngạo. Có lần, Rio quát tôi: 'Cậu được trả rất nhiều tiền để sút quả bóng vào lưới đối phương! Vậy nên hãy làm điều đó đi!' Tôi đáp lại: 'Còn anh hãy làm công việc của mình đi. Chuyền bóng cho tôi, chuyền cho Ronaldo. Đừng có đứng đấy mà làm loạn lên nữa'. Rio rất xuất sắc nhưng nhiều lúc anh ấy quên mất mình là một hậu vệ".

Rooney từng hỗn láo đuổi Sir Alex khi được mời sang MU - Ảnh 2.

Tiếp theo, Rooney kể về quãng thời gian làm đồng đội với Tevez: "Trong 2 năm đó, tôi rất thích chơi bóng cùng anh ấy. Tôi thường đến nhà Carlos để đón rồi chở anh ấy tới sân bay mỗi khi MU có trận đấu tại Champions League".

"Sau đó, chúng tôi thi đấu rồi trở về. Thú thật, có những lúc tôi trò chuyện với Carlos suốt 30 phút đồng hồ mà chẳng biết anh ấy đang nói gì. Carlos cứ lầm bầm trong miệng. Tôi đâu phải người nói chuyện giỏi. Tôi từng nghĩ thầm: 'Chết rồi. Anh ta cứ lẩm bẩm suốt còn mình thì chẳng nghe được cái quái gì cả'. Tôi tuyệt vọng lắm. Có lẽ đó là lúc thất vọng nhất trong cuộc đời của tôi".

Rooney từng hỗn láo đuổi Sir Alex khi được mời sang MU - Ảnh 3.

Cuối cùng, Rooney nói về Rashford và kỷ lục ghi bàn nhiều nhất lịch sử MU (253 bàn) của anh: "Thật tuyệt vời khi thiết lập được kỷ lục ấy và trở thành chân sút vĩ đại nhất của MU. Nhưng tôi mong thành tích này sẽ sớm bị vượt qua. Điều tôi hy vọng là Rashford sẽ tập trung vào việc thi đấu, để ý những thứ đang diễn ra xung quanh cậu ấy và phá vỡ được kỷ lục đó. Cậu ta là một cầu thủ trưởng thành từ học viện đào tạo trẻ của MU".

Trong quãng thời gian gần đây, Rashford đang có phong độ vô cùng tệ hại trong màu áo MU. Ở 10 trận đấu gần nhất, đồng hương của Rooney chỉ ghi được đúng 1 bàn thắng. Trong sự nghiệp, Rashford đã ghi 98 bàn cho "Quỷ đỏ". Chân sút 24 tuổi vẫn còn kém tới 155 pha lập công so với kỷ lục 253 lần "nổ súng" của Rooney.

Rooney từng hỗn láo đuổi Sir Alex khi được mời sang MU - Ảnh 4.

Sau khi nói về Rashford và các cựu cầu thủ MU, Rooney thừa nhận bản thân mình là người cực kỳ nóng tính và kể lại những trò chơi khăm của những cựu "Quỷ đỏ" khiến anh nổi cáu.

"Tôi luôn luôn tức giận và thích tranh cãi. Họ biết cách kích động và tôi sẽ phát điên lên. Một lần, chúng tôi phải thi đấu xa nhà trong khoảng 3 tuần ở giai đoạn tiền mùa giải. Tôi lên máy bay, cởi bộ Âu phục của mình ra rồi mặc đồ ngủ vào và nghe Night Nurse (album của nghệ sĩ nhạc Reggae, Gregory Isaacs)".

"Tôi bắt đầu thay quần áo khi chỉ còn khoảng 1 giờ nữa là tàu bay sẽ hạ cánh. Tôi mặc áo sơ mi, thắt cà vặt vào rồi chợt nghĩ: 'Chiếc quần chết tiệt của mình đâu mất rồi?'. Tôi biết ngay. Tôi lao đến chỗ Rio và quát: 'Này các anh, tôi không đùa đâu! Đưa cái quần chết tiệt đó đây!'".

"Tôi lên đầu máy bay ngay trước khi nó đáp xuống sân bay. Khi ấy, có những nhân vật như Sir Bobby Charlton và Alan Shearer ở đó. Họ nhìn tôi như kiểu: 'Cái quái gì đang xảy ra thế?'".

"Tôi nói với tất cả mọi người rằng: 'Không có bất kỳ ai, kể cả Sir Bobby rời khỏi tàu bay cho tới khi tôi lấy được chiếc quần của mình. Tôi sẽ không xuống sân bay với chiếc áo sơ mi, cà vạt và ở dưới là quần ngủ đâu'. Sau đó, một tên đáng ghét nào đó đã ném cái quần của tôi lên phía trước máy bay".

Tuy nhiên, Rooney không chỉ kể về việc anh bị các cựu cầu thủ MU trêu chọc. Rooney cho biết chính bản thân anh cũng từng chơi khăm đồng đội.

"Hôm ấy, Wes Brown đến với đôi giày thể thao mới trên chân và tự nghĩ anh ấy trông rất ngầu. Tôi và Darren Fletcher đã dùng một con dao làm bếp để cắt sạch phần giữa của đôi giày đó. Sau đó, Wes tới lấy giày nhưng chỉ có mỗi cái gót thôi".

Rooney từng hỗn láo đuổi Sir Alex khi được mời sang MU - Ảnh 6.

Không chỉ ôn lại chuyện cũ, Rooney cũng tiết lộ mong muốn trong tương lai của anh là trở thành HLV của MU. "Tôi sẽ nói thật lòng như thế này nhé, toàn bộ lý do khiến tôi trở thành một HLV là MU. Bây giờ tôi chưa sẵn sàng. Nhưng tôi phải lên kế hoạch cho mọi thứ mình làm để chắc chắn rằng rồi một ngày nào đó, điều đó sẽ xảy ra".

"Gã Shrek" bắt đầu sự nghiệp cầm quân năm 2020. Lúc bấy giờ, Rooney kiêm nhiệm cả 2 vai trò: cầu thủ và HLV của Derby County. Đến khi HLV trưởng Phillip Cocu bị đội chủ sân Pride Park sa thải hồi đầu mùa giải 2020/21, Rooney giữ chức HLV tạm quyền và sau đó trở thành thuyền trưởng của Derby County cho tới thời điểm hiện tại.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại