Rooney điên, vì Man United không phải là... B. Bình Dương

Ngô Trà |

Hôm qua, Man United tiếp tục chiến thắng để nuôi hi vọng "chen chân" vào top 4. Rashford lại tỏa sáng, nhưng Wayne Rooney đã nổi giận với Louis van Gaal.

Không quá khó hiểu cho cơn giận của Wayne Rooney. Cầu thủ đeo băng đội trưởng của Man United lẫn tuyển Anh vừa bình phục sau 2 tháng chấn thương, Euro đã gần kề, Aston Villa là "con mồi" quá ngon lành, thế mà chẳng thể ghi bàn.

Không ghi bàn đã đành. Người ghi bàn lại chính là "thằng trẻ con vắt mũi chưa sạch" đang ngấp nghé một suất tiền đạo ở ĐTQG, cũng như ở CLB. Mà mình lại còn bị "thầy" thay ra, Rooney không nổi giận thì kể ra mới lạ.

Chưa kể đến việc Man United đang "trong tâm bão" với những lời bàn tán xôn xao rằng Mourinho sẽ về đây cầm quân mùa giải sau. Hẳn "số 10" đang sống trong những ngày tháng phập phồng lo sợ cho tương lai của chính mình.

Công bằng mà nói, về mặt thành tích quá khứ, Man United có thể hơn, chứ ở thời điểm hiện tại, việc "điều binh khiển tướng" của đội bóng chủ sân Old Trafford còn xa mới bằng được đội bóng chủ sân Gò Đậu.

Này nhé, ở Bình Dương, mọi chuyện rất rạch ròi. Anh Đức là "con cưng" của đất Thủ, chuyên môn cực tốt, ghi bàn "đều như vắt chanh" sẽ được đá chính ở CLB, khơi dậy niềm tự hào địa phương.

Còn Công Vinh, tuy có hơi già nhưng hình ảnh rất đẹp, thậm chí ngấp nghé là người của showbiz sẽ được dùng để làm thương hiệu, hình ảnh cho đội, bên cạnh đó là "làm nghĩa vụ quốc gia".

Rooney và Rashford nên học cách hành xử văn minh như Công Vinh và Anh Đức của B.Bình Dương.
Rooney và Rashford nên học cách hành xử văn minh như Công Vinh và Anh Đức của B.Bình Dương.

"Nước sông không phạm nước giếng", ở B.Bình Dương, mọi việc liên quan đến hàng tiền đạo cực kỳ rạch ròi. Đây chính là điều không chỉ Man United, mà ngay cả tuyển Anh cũng phải học tập, để cải thiện thành tích bết bát những năm qua.

Chấn thương đã lấy đi của Rooney 2 tháng cực kỳ quan trọng. Hai tháng "nghỉ ngơi" của Rooney là cơ hội cực kỳ tốt cho Rashford thể hiện mình. Từ vị thế "không thể thay thế" ở cả Man United và ĐTQG, nay các vị trí của Rooney đều lung lay dữ dội.

"Tiên trách kỷ, hậu trách nhân", Rooney trước tiên phải tự trách mình vì đã quá tham lam. Vừa muốn tỏa sáng ở CLB, vừa muốn tỏa sáng ở ĐTQG trong hoàn cảnh sự nghiệp bóng đá đã bước sang tuổi xế chiều, khó đấy, dù có là gã quái vật Sherk.

Về điều này, người Anh càng phải học người Việt. Ở một "tầm cao" hơn hẳn về trí tuệ, những nhà cầm quân người Việt xử lý chuyện này trong "chưa đầy một nốt nhạc".

Hãy thuyết phục Wayne Rooney yên tâm đánh bóng băng ghế dự bị ở Man United. Thứ nhất là giảm thiểu được nguy cơ chấn thương, đảm bảo cho kế hoạch Euro. Thứ hai, phàm dự bị ở CLB, kiểu gì cũng sẽ tỏa sáng ở ĐTQG.

Nói đâu xa, trường hợp siêu sao Công Vinh của Việt Nam là minh chứng hùng hồn. Bằng tuổi Wayne Rooney, cứ mỗi lần được triệu tập lên ĐTQG từ băng ghế dự bị ở CLB, trừ khi tuyển Việt Nam không ghi bàn, chứ có ghi bàn là kiểu gì cũng có tên Công Vinh trên bảng điện tử.

Không chỉ riêng trường hợp Wayne Rooney, HLV tuyển Anh Roy Hodgson nên chú tâm vào việc đầu tư cho các cầu thủ chuyên dự bị ở cấp độ CLB, để tìm được những nhân tố tốt nhất cho ĐTQG.

Nếu cầu thủ mình ưng ý không được dự bị ở CLB, phải thuyết phục bằng được CLB vì "nghĩa vụ với quốc gia" nên cho cầu thủ của mình xuất ngoại du học. Ở đâu không quan trọng, miễn là phải dự bị, không được ra sân. Nhưng phải trả đủ lương, không nợ.

Nói đâu xa, cứ nhìn vào những ngôi sao đang được kỳ vọng nhiều nhất ở ĐTQG Việt Nam như Xuân Trường, Tuấn Anh, Công Phượng thì rõ.

Man United 1-0 Aston Villa

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại