Ronaldo thôi chưa đủ, Juventus vẫn thiếu một điều quan trọng để đoạt Champions League

KDN |

Cristiano Ronaldo tưởng như đã lời giải cho bài toán Champions League mà Juventus gặp khó suốt mấy năm qua.

Trong trận đấu kịch tính vào rạng sáng thứ 5 tuần này giữa hai người khổng lồ của bóng đá Châu Âu, Ronaldo đã có được bàn thắng thứ 121 ở Champions League, một con số ấn tượng.

Một đường chuyền dọn cỗ từ Leonardo Bonucci, tiền đạo BĐN thoát xuống sau lưng hai trung vệ của Man United và dứt điểm một chạm hạ gục De Gea.

Bàn thắng này dù không tuyệt mỹ như bàn thắng ở mùa trước, khi Real Madrid đối đầu Juventus, song nó cũng khiến David De Gea đứng chôn chân như Buffon.

Đáng tiếc, bàn thắng của Ronaldo rút cục cũng chỉ là một tình huống làm đẹp cho các đoạn băng ghi hình sau trận mà thôi. Bởi kẻ chiến thắng là Man United của Mourinho, với 2 tình huống ghi bàn liên tiếp ở cuối trận đấu.

Ronaldo thôi chưa đủ, Juventus vẫn thiếu một điều quan trọng để đoạt Champions League - Ảnh 1.

Ronaldo sút tung lưới De Gea.

Với Mourinho, một cựu HLV Inter, kẻ thù không đội trời chung của Juventus, trận thắng này càng có ý nghĩa hơn khi suốt 90 phút, ông đã phải chịu đựng những tiếng la ó của các CĐV Juventus.

Cũng dễ hiểu, vì chưa có HLV Inter nào được các ultras Juventus "bỏ qua", càng đáng ghét hơn khi người đó lại là người đã giúp kẻ thù của "Bà Đầm Già" giành cú ăn ba.

Và ở cuối trận, Mourinho đã có được màn trả thù xứng đáng những tiếng la ó của các CĐV Juventus khi ông giơ tay lên tai như muốn thách thức họ. Dù sau đó Paul Scholes chỉ trích màn ăn mừng này của "Người Đặc Biệt", đây vẫn là khoảnh khắc của ông, và là đêm của ông.

Đối với Juventus, viễn cảnh đầu bảng H sớm 2 vòng đấu nữa giờ đây đã bị đổ bể. Và dù thất bại trước Man United có những sự không may nhất định, họ chỉ có thể trách mình khi không giải quyết dứt điểm nổi đối thủ đứng thứ 7 Premier League.

Các ông lớn của Champions League không dễ dàng để mình bị những đội yếu hơn cướp điểm, nhất là ở sân nhà. Thế nhưng, Juventus đã bị vỡ trận sau bàn gỡ hòa của Mata xuất phát từ một tình huống đá phạt, để rồi sau đó dẫn đến pha lộn xộn khiến Alex Sandro phản lưới.

Ronaldo thôi chưa đủ, Juventus vẫn thiếu một điều quan trọng để đoạt Champions League - Ảnh 2.

Juventus vẫn còn thiếu sự dứt khoát trong một trận đấu quan trọng.

Đây là một điều đáng lo ngại cho Juventus, đội bóng phải bỏ ra 100 triệu Euro để đem về mảnh ghép còn thiếu cho công cuộc chinh phục Châu Âu của mình, Cristiano Ronaldo.

Dù siêu sao người BĐN ghi bàn, nhưng Juventus sau 90 phút thi đấu đã để lộ ra điểm yếu của mình. Đó là họ thiếu đi một sự dứt khoát trong việc kết liễu đối thủ, mà nguồn gốc đến từ chính cá tính HLV Allegri.

Ở trận đấu rạng sáng nay, các cầu thủ của Alllegri không thể hiện được sức mạnh kinh khủng mà Barcelona hay Real Madrid thường thể hiện trước những đội bóng cản bước tiến của họ trên con đường đến ngôi vương châu Âu.

Barcelona có thừa sự biến ảo, nhất là khi Lionel Messi ở phong độ cao. Trong khi Real Madrid thì có thừa tính hiệu quả, xuất phát từ khả năng làm bàn của Cristiano Ronaldo ở trung tâm hàng tiền đạo, điều giúp họ đoạt được 3 chiếc cúp Champions League trong ba mùa giải liên tiếp.

Juventus rõ ràng không thể có được điều mà Real Madrid hay Barca có được, và ba năm liên tiếp để thua trước Barca và Real (trong đó có 2 trận Chung Kết) là bằng chứng thuyết phục BLĐ Juventus rằng họ cần có một nhân tố đặc biệt.

Ronaldo dù vẫn còn được sự sắc bén và tính hiệu quả vẫn là không đủ, và rõ ràng cả Châu Âu đã biết được điểm yếu này của "Bà Đầm Già".

Ở buổi họp báo sau trận đấu, Mourinho đã đưa ra những lời có cánh cho Juventus, nhưng sau những lời khen có cánh như "Họ là một CLB lớn", "Họ mua được cầu thủ có thể giúp họ giành được mọi danh hiệu" là một câu nói nhằm nâng tầm chiến thắng của "Quỷ Đỏ":

"Đây là một chiến thắng tuyệt vời với chúng tôi. Kể cả khi không thắng, tôi vẫn rất vui với màn trình diễn của các học trò khi đối đầu với một đội bóng siêu việt như vậy".

Nói vậy, song nụ cười và hành động khiêu khích của Mourinho đã cho thấy một thông điệp khác: Mourinho, dù có vẻ đã kém đi so với chính mình, vẫn còn nguyên cá tính mạnh mẽ và cái tài đánh gục đối thủ bằng miếng đòn hiểm.

Sự thiếu dứt khoát là thứ sẽ khiến Juventus còn phải gặp bất lợi trong tương lai, khi mà trước mắt họ sẽ còn có những đối thủ khó nhằn hơn như Barcelona, Bayern Munich, Manchester City hay là Real Madrid.

Siêu phẩm của Ronaldo cho ta thấy anh vẫn có được phép màu từ đôi chân của mình, nhưng giờ đây, khi đã ở tuổi 33, thứ "phép màu" mà Ronaldo mang lại đang dần phai nhạt đi. Điều tương tự cho Chiellini, Bonucci và Khedira, những cầu thủ đều đã có tuổi. Trong khi đó, nhiều câu hỏi cũng được đặt ra cho tài năng của Wojciech Szczesny.

Ronaldo thôi chưa đủ, Juventus vẫn thiếu một điều quan trọng để đoạt Champions League - Ảnh 4.

Thời gian cho Juventus là có giới hạn, vì các trụ cột đều đã không còn trẻ nữa.

"Một thất bại đáng thất vọng, vì chúng tôi đã thi đấu tốt," Allegri trả lời phỏng vấn cho Sky Sport Italia. "Chúng tôi cần cải thiện khả năng dứt điểm, vì chúng tôi chưa từng cố gắng dứt điểm trận đấu khi đang ở thế có lợi. Và sẽ tốt hơn về lâu dài nếu chúng tôi học cách không lơ là trong những tình huống như thế này".

Juventus rõ ràng sẽ rút ra được bài học kinh nghiệm để trở lại thế thống trị và giành được nhiều chiến thắng, nhưng liệu họ có thể đối đầu những đội bóng mạnh? Câu hỏi tương tự cũng được dành cho Ronaldo. Anh vẫn là một mối đe dọa cho mọi hàng thủ, nhưng liệu lúc nào anh cũng tạo ra những khoảnh khắc kỳ diệu như hôm qua trước các ông lớn?

Thời gian không chờ đợi Juventus, nếu không tận dụng được mùa giải này, giấc mơ Champions League có thể sẽ còn rất lâu nữa mới thành hiện thực.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại