Ronaldo: "Sáng ngày đá chung kết Euro, tôi thức dậy với 3 cô em tóc vàng"

Triệu Mẫn |

Với Ronaldo, Real Madrid và ĐT Bồ Đào Nha là hai thế giới cực kỳ khác nhau với rất nhiều điều thú vị.

Ronaldo đã có một năm thành công ở tất cả các cấp độ. Anh giành Champions League với Real Madrid và đoạt danh hiệu vô địch Euro cùng ĐT Bồ Đào Nha.

Trong một cuộc phỏng vấn mới đây cho tạp chí France Football, cầu thủ sinh năm 1985 có những chia sẻ về sự khác biệt giữa hai đội bóng và nhiều câu chuyện thú vị bên lề.

"Đó là hai thế giới cực kì khác nhau. Ở Real, tôi cũng có tiếng nói trong phòng thay đồ nhưng tại ĐT Bồ Đào Nha, tôi luôn tồn tại cảm giác mình đầy việc riêng để làm. Đồng đội ở ĐT xem tôi như một nhà lãnh đạo, người giúp đỡ và bảo vệ" - cựu cầu thủ Man United bắt đầu câu chuyện.

Ronaldo: Sáng ngày đá chung kết Euro, tôi thức dậy với 3 cô em tóc vàng - Ảnh 1.

Ronaldo đã có danh hiệu đầu tiên cùng ĐTQG.

Kể cả việc anh khoác áo hai đội bóng chơi những trận đấu cực kì quan trọng, cảm giác ở mỗi nơi cũng hoàn toàn khác nhau.

"Ngày diễn ra trận chung kết Euro 2016, tôi thức giấc với 3 cô gái tóc vàng trên giường" - Chàng cầu thủ điển trai hài hước.

"Đùa chút thôi. Tôi nhận ra rằng hôm ấy cực kì đặc biệt, Bồ Đào Nha sẽ chơi trận quyết định cho cả giải đấu. Đáng lẽ, tôi nên thức vào giữa đêm vì lo lắng nhưng cuối cùng lại ngủ rất ngon lành. Tôi xuống ăn sáng và nhận thấy tâm trạng rất tích cực.

Trước đó, tôi cảm thấy căng thẳng khi chơi trận chung kết Champions League hồi tháng 5/2016 với Atletico Madrid. Còn ở ĐT Bồ Đào Nha và trận chung kết Euro, mọi việc nhẹ nhõm hơn bởi chẳng có gì để mất".

Ronaldo: Sáng ngày đá chung kết Euro, tôi thức dậy với 3 cô em tóc vàng - Ảnh 2.

CR7 và danh hiệu Champions League thứ 2 cùng Real Madrid.

Ronaldo cho rằng, phong độ tích cực hơn qua từng vòng đấu tại Euro mùa Hè vừa qua bắt nguồn từ tâm trạng các cầu thủ. Đã lâu rồi Bồ Đào Nha chẳng có một danh hiệu lớn. Họ không bị quá nhiều áp lực phải kết thúc giải ở vị trí cao:

"Với Real Madrid, chúng tôi bắt buộc phải giành được chiến thắng nhưng ở ĐT chẳng có gì phải vội vàng hết.

Đồng đội ở sân Bernabeu cũng hiểu điều đó. Trước khi tập trung ĐT và sang Pháp, mấy anh chàng thích đùa đã vỗ vai rồi bảo: "Cristiano, rồi anh sẽ lại có cả kỳ nghỉ Hè dài đằng đẵng cho mà xem".

Ronaldo: Sáng ngày đá chung kết Euro, tôi thức dậy với 3 cô em tóc vàng - Ảnh 3.

Chàng trai này hi vọng sẽ có danh hiệu QBV thứ 4.

Sau một năm thi đấu thành công, Ronaldo rất mong chờ mình giành Quả Bóng Vàng thứ 4 trong sự nghiệp:

"Thật lòng mà nói, tôi muốn giành chiến thắng danh hiệu này đều đặn. Năm ngoái không được nhưng 2 lần liên tiếp trước là của tôi, hi vọng năm nay cũng thế".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại