Ronaldo ôm mặt thất vọng, Messi gọi to thế mà chẳng thể trả lời...

Đoàn Dự
|

Trong một ngày mà toàn đội Bồ Đào Nha chơi cực kỳ đáng thất vọng, màn trình diễn của Cris Ronaldo cũng vô cùng nhạt nhòa.

Khi những Messi, Mbappe, Haaland đã tỏa sáng rực rỡ trước đó để giúp các ĐTQG của họ chiến thắng loạt đầu vòng bảng World Cup 2026, NHM Bồ Đào Nha cũng hy vọng Ronaldo sẽ là vị "Chúa cứu thế" cho đội nhà.

CĐV Bồ Đào Nha khao khát nhìn thấy CR7 nâng chiếc cúp vô địch thế giới.

Nhưng hiện thực thì vô cùng phũ phàng.

Trước một Cộng hòa Congo bị đánh giá yếu hơn hẳn Bồ Đào Nha, Ronaldo được bố trí đá cắm cao nhất và anh gần như bị cô lập.

Các đồng đội rất ít đưa được bóng tới chỗ Ronaldo, trong các pha chuyền bổng hiếm hoi đến chỗ CR7, anh cũng chịu áp lực cực lớn từ đối phương và chẳng thể tận dụng được.

Đồng đội ít chuyền, đối thủ thì vây 2 vây 3, Ronaldo có một ngày thi đấu chìm nghỉm.

Sự thất vọng của Ronaldo là rất lớn, vì anh đã có một ngày thi đấu không đủ tốt để ghi bàn giúp đội nhà chiến thắng.

Và nỗi thất vọng của CR7 còn nhân hai, khi toàn bộ đội Bồ Đào Nha cũng có một trận đấu dở tệ.

Ronaldo bất mãn với các đồng đội, khi họ sớm dẫn trước ở phút thứ 6, nhưng rồi để bị gỡ hòa ở phút 45+5'.

Với màn trình diễn dở tệ này, liệu Ronaldo và Bồ Đào Nha có vượt qua được vòng bảng không là câu hỏi lớn, kể gì đến chuyện đáp lời những màn trình diễn vượt trội của Messi, Mbappe và Haaland...

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại