Ronaldo kém duyên, tuyển Bồ Đào Nha hú vía trước đội bóng quê ngoại Filip Nguyễn

Linh Đan |

Ronaldo vừa mới lập cú đúp cách đây ít ngày trong trận giao hữu trước Euro 2024. Nhưng rồi đến khi bước vào giải chính thức, siêu sao này lại chưa thể tỏa sáng như kỳ vọng.

Với việc được xếp đá chính khi Bồ Đào Nha đấu CH Czech, Ronaldo chính thức đi vào lịch sử khi trở thành cầu thủ đầu tiên ra sân ở 6 kỳ Euro. CR7 thể hiện rõ quyết tâm với những bước chạy xông xáo ngay sau tiếng còi khai cuộc, tuy nhiên tuyển CH Czech cũng đã chuẩn bị sẵn phương án đối phó.

Khoảng cách 30 bậc trên bảng xếp hạng FIFA nhanh chóng được thể hiện khi các cầu thủ Bồ Đào Nha sớm kiểm soát hoàn toàn thế trận. Dẫu vậy, hàng phòng ngự 2 lớp của đối phương khiến đội bóng này gặp khó.

Ronaldo luôn bị theo kèm rất sát, trong khi những cầu thủ sáng tạo như Bruno Fernandes, Bernado Silva, Rafael Leao chật vật ở vòng ngoài khi gần như mọi đường chuyền đều bị chặn lại.

Ronaldo kém duyên, tuyển Bồ Đào Nha hú vía trước đội bóng quê ngoại Filip Nguyễn- Ảnh 1.

Ronaldo dự 6 kỳ Euro trong 20 năm qua.

Phải đến phút 26, cơ hội nguy hiểm đầu tiên mới xuất hiện. Leao di chuyển khôn ngoan để xâm nhập vòng cấm, nỗ lực đón đường chuyền từ cánh phải của đối phương nhưng anh lại chậm một nhịp, bỏ lỡ cơ hội ngon ăn để dứt điểm cận thành.

Phút 32, Ronaldo khiến tất cả phải ôm đầu tiếc nuối. Bruno Fernandes có pha chọc khe tinh tế để đồng đội thoát xuống, nhưng rồi trong tư thế đối mặt, CR7 lại lại không thắng được thủ môn của CH Czech.

Chỉ 1 phút sau, Ronaldo phô diễn kỹ thuật với tình huống đánh gót điệu nghệ, mở ra cơ hội cho Vitinha. Tuy vậy, các hậu vệ CH Czech đã kịp thời ập vào, ngăn chặn pha dứt điểm của tuyển Bồ Đào Nha.

Ronaldo kém duyên, tuyển Bồ Đào Nha hú vía trước đội bóng quê ngoại Filip Nguyễn- Ảnh 2.

Pha bỏ lỡ đáng tiếc của Ronaldo.

Không có được bàn thắng sau hiệp 1, các cầu thủ Bồ Đào Nha càng quyết tâm đẩy cao đội hình trong hiệp 2. Ronaldo mở màn với pha đánh đầu đưa bóng đi vọt xà ngang ở phút 55. Sau đó 3 phút, anh tiếp tục thử tài thủ môn đối phương từ quả đá phạt trực tiếp từ cự ly khoảng 25m nhưng bóng đi chưa đủ hiểm.

Mải mê tấn công, tuyển Bồ Đào Nha đã phải nhận đòn hồi mã thương. Trong pha tấn công hiếm hoi của mình, tuyển CH Czech bất ngờ mở tỉ số ở phút 62. Đón đường trả ngược của Coufal, Provod tung cú sút hiểm hóc bằng lòng trong chân phải từ sát vòng cầm địa, đưa bóng vượt qua tầm với của thủ môn Costa, bay thẳng vào lưới.

Ronaldo kém duyên, tuyển Bồ Đào Nha hú vía trước đội bóng quê ngoại Filip Nguyễn- Ảnh 3.

Provod sút bóng qua một "rừng" cầu thủ Bồ Đào Nha.

Tuy vậy chỉ 7 phút sau, sai lầm của hàng thủ đã khiến CH Czech đánh mất lợi thế dẫn bàn. Sau cú đánh đầu chuyền của Nuno Mendes, thủ môn Stanek đẩy bóng ra lại trúng người đồng đội Robin Hranac, đi vào lưới CH Czech.

Ronaldo kém duyên, tuyển Bồ Đào Nha hú vía trước đội bóng quê ngoại Filip Nguyễn- Ảnh 4.

Bóng tìm đến đúng chân trụ của Hranac khiến trung vệ này không kịp phản ứng.

Bàn gỡ 1-1 giúp tuyển Bồ Đào Nha lên tinh thần. Vitinha rồi Bernado Silva liên tục thử tài thủ môn đối phương với những cú sút xa nhưng không thành công.

Đến phút 87, Ronaldo bật cao đánh đầu đưa bóng dội cột dọc, Jota nhanh chân sút bồi tung lưới tuyển CH Czech. Tuy nhiên bàn thắng lại không được công nhận do Ronaldo đã mắc lỗi việt vị.

Ronaldo kém duyên, tuyển Bồ Đào Nha hú vía trước đội bóng quê ngoại Filip Nguyễn- Ảnh 5.

Ronaldo việt vị trước khi dứt điểm.

Tưởng như Bồ Đào Nha sẽ phải chia điểm thì ở phút 90+2, trung vệ Hranac của CH Czehc lại thêm một lần mắc lỗi. Hậu vệ này lóng ngóng phá hụt bóng từ quả căng ngang của tuyển Bồ Đào Nha, tạo điều kiện để cầu thủ vào sân thay người Conceicao nhanh chân sút bồi từ cự ly chưa đầy 5m, ấn định thắng lợi 2-1 đầy nhọc nhằn cho Bồ Đào Nha.

Ronaldo kém duyên, tuyển Bồ Đào Nha hú vía trước đội bóng quê ngoại Filip Nguyễn- Ảnh 6.

Conceicao trở thành người hùng của tuyển Bồ Đào Nha.

Với 3 điểm có được trong ngày ra quân, tuyển Bồ Đào Nha tạm xếp thứ hai tại bảng F, đứng dưới Thổ Nhĩ Kỳ do hiệu số bàn thắng kém hơn (+1 so với +2). Ở lượt trận tiếp theo, Bồ Đào Nha sẽ gặp Thổ Nhĩ Kỳ vào lúc 23h00 ngày 22/6 (giờ Việt Nam), trong khi CH Czech đối đầu với tuyển Gruzia.

Tỉ số: Bồ Đào Nha 2-1 CH Czech

Đội hình xuất phát

Bồ Đào Nha: Costa, Dalot, Pepe, Dias, Cancelo, Nuno Mendes, Vitinha, Fernandes, Leao, Ronaldo

CH Czech: Stanek, Holes, Hranac, Krejci, Coufal, Soucek, Provod, Sulc, Doudera, Kuchta, Schick

Ghi bàn:

Bồ Đào Nha: Hranac (69’, phản lưới), Conceicao (90+2’)

CH Czech: Provod (62’)

Ronaldo kém duyên, tuyển Bồ Đào Nha hú vía trước đội bóng quê ngoại Filip Nguyễn- Ảnh 7.

Filip Nguyễn có bố là người Việt Nam, mẹ là người CH Czehc. từng được triệu tập lên đội tuyển CH Czech để dự vòng loại Euro 2020. Tuy nhiên anh chưa có cơ hội ra sân.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại