Ronaldinho để thua ở giải đấu trong tù trước đối thủ mang tội danh giết người

Nara |

Dịch Covid-19 khiến cho chuỗi ngày ngồi tù của Ronaldinho bị kéo dài hơn dự kiến.

Ngồi tù từ đầu tháng 3 năm nay do sử dụng hộ chiếu giả, Ronaldinho và anh trai năm lần bảy lượt yêu cầu được tại ngoại nhưng không thành công. Ảnh hưởng từ dịch Covid-19 khiến cuộc điều tra bị trì hoãn, chính vì thế ngôi sao người Brazil chưa thể sớm rời trại giam tại Paraguay.

Dù vậy, nhà tù đã tạo những điều kiện tốt nhất có thể để Ronaldinho cảm thấy thoải mái hơn. Nhà vô địch World Cup 2002 được chơi thể thao, học các làm nghề mộc và còn ăn tiệc nướng lẫn bánh sinh nhật nhân dịp tròn 40 tuổi.

Ở giải đấu futsal trong tù, Ronaldinho đưa đội của mình vô địch một cách dễ dàng. Nhưng đến giải đấu pochivelli (môn thể thao kết hợp giữa bóng chuyền và bóng chuyền bãi biển) vừa qua, cựu ngôi sao Barca đã phải chịu thất bại.

Những người đánh bại đội của Ronaldinho là June David Mirlesh Martins và Edgar Ramon Otazo, 2 cựu sĩ quan cảnh sát đang lần lượt chịu mức án 10 năm và 18 năm tù. Martins bị khép tội trộm cắp còn Otazo mang tội giết người.

Các nỗ lực để giúp Ronaldinho thoát khỏi cảnh tù tội vẫn đang được bạn bè thực hiện. Song không loại trừ khả năng anh vẫn sẽ phải ngồi sau song sắt đủ 6 tháng, cho tới lúc cuộc điều tra kết thúc.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại