*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
AFP đưa tin, ngày 25/8, những người tị nạn Rohingya đã đánh dấu một năm xảy ra cuộc trấn áp quân sự đẫm máu tại quê hương của họ - bang Rakhine của Myanmar, khiến 700.000 người Rohingya phải chạy nạn sang Bangladesh, không có tư cách công dân và đối mặt với một tương lai đáng lo ngại.
Binh sĩ Triều Tiên giám sát Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ thăm Hàn Quốc, bé trai bị suy dinh dưỡng ở Syria... là những hình ảnh ấn tượng nhất thế giới tuần qua.
Ngày 28/9, chính phủ Myanmar đã mời Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres đến thăm quốc gia Đông Nam Á này.
Tình hình ở Myanmar đang rất nguy hiểm với sự bùng phát giao tranh giữa quân đội chính phủ và nhóm phiến quân Rohingya khiến nhiều người chết.
Theo PressTV, Myanmar đã ban bố lệnh giới nghiêm mới ở bang miền Bắc Rakhine, nơi có hơn 1 triệu người Hồi giáo Rohingya sinh sống, trong bối cảnh chính quyền quốc gia Đông Nam Á đã triển khai hàng trăm binh sỹ đến khu vực bất ổn này để tăng cường sự hiện diện quân sự.
Theo Đài RFI, ngày 8/12, trong một bài bình luận trên nhật báo Straits Times, hai nhà phân tích Jasminder Singh và Muhammad Haziq Jani thuộc Trung tâm quốc tế nghiên cứu về khủng bố và bạo động chính trị của Đại học Nanyang (Singapore) cho rằng, tình trạng đàn áp cộng đồng người Hồi giáo Rohingya ở Myanmar có thể làm tăng nguy cơ khủng bố Hồi giáo cực đoan ở Đông Nam Á.
Ngày 20/6, nhà lãnh đạo Aung San Suu Kyi của Myanmar đã tuyên bố với Báo cáo viên đặc biệt về nhân quyền của Liên hợp quốc Yanghee Lee rằng chính phủ nước này sẽ tránh sử dụng cụm từ "Rohingya" để nói về cộng đồng thiểu số Hồi giáo ở vùng Tây Bắc Myanmar bởi đây là một tên gọi "dễ gây tranh cãi."
Các nhân chứng mô tả hai nhóm người Bangladesh và Rohingya cầm rìu, dao và thanh sắt lao vào đâm chém nhau dữ dội để giành thức ăn và nước ngọt đang cạn dần trên tàu.
Tâm điểm