*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Chỉ đăng kí kết hôn rồi đưa nhau về sống với nhau, nhưng vì mâu thuẫn gia đình, cả hai vợ chồng ly thân. Trong thời gian sống ly thân, thấy chồng có quan hệ với người phụ nữ khác, bị cáo Nguyễn Thị Xuyến (sinh năm 1969, trú tại Ba Vì, Hà Nội) đã nổi máu ghen tuông, đem thuốc sâu đến đổ xuống giếng và ao cá nhà chồng để đầu độc. Tuy không xảy ra thương vong nhưng vết thương lòng thì mãi mãi không bao giờ hàn gắn được.
Điểm dừng chân đầu tiên của hành trình trình Cùng Xây Ước Mơ mùa hai là xứ dừa Bến Tre. Tình cờ nghe kể về câu chuyện của chị Bùi Thị Kiều ngụ ở ấp An Hoà, xã Mỹ An, huyện Thạnh Phú, đoàn thực hiện với sự đồng hành của "giáo sư Búa Su" - diễn viên Hoàng Mập đã quyết định ghé thăm để tìm hiểu về hiện trạng ngôi nhà và chất lượng sống của gia đình.
Hai phụ nữ bị hại trong vụ án “Giết người” đều là những người thiếu may mắn trong hôn nhân, từng “lỡ một lần đò”. Sự vội vã khi lựa chọn lại người bạn đời khiến cả hai không còn cơ hội sửa chữa sai lầm.
"Hôm rồi, tôi có viết trên Facebook của mình rằng: "Rổ rá cạp lại" là cái câu ác mồm nhất...", nhà văn Hoàng Anh Tú chia sẻ.
Chị Thùy nhận lời yêu Phúc, bởi sự đồng cảm giữa hai số phận từng lỡ dở. Thế nhưng mơ giấc mơ hạnh phúc chưa được bao lâu, người đàn bà ấy đã phải đối mặt với cuộc sống “già nhân ngãi, non vợ chồng” chẳng khác gì địa ngục...
Bỏ vợ để chạy theo người tình, nhưng những tháng ngày màu hồng chẳng kéo dài, gã đàn ông bội bạc mang xăng giải quyết mâu thuẫn, khiến người tình mất hơn 80% sức khỏe, còn mình thụ án tù 15 năm.