Reuters ngỡ ngàng khi Thái Lan liên tục đốt lưới nhà, dẫn tới “ôm hận” ở Mỹ Đình

Tiểu Lâm Mộc
|

Hãng truyền thông Reuters rất bất ngờ trước cách mà Thái Lan sảy chân trước tuyển Việt Nam ở Mỹ Đình.

Tuyển Việt Nam chính thức bảo vệ thành công chức vô địch AFF Cup sau khi hai lần bị Thái Lan vượt lên dẫn trước nhưng vẫn giành được trận hòa 2-2 trên sân Mỹ Đình, qua đó thắng chung cuộc 4-2 ở trận chung kết.

Hãng truyền thông Reuters bất ngờ với kịch bản ở trận lượt về, cho rằng những sai lầm nghiêm trọng đã khiến hy vọng lật ngược tình thế của Thái Lan tan biến.

Reuters gần như tập trung vào sự trớ trêu trong thất bại của Thái Lan. “Voi chiến” đã có thời điểm đứng trước cơ hội rất lớn để đưa trận chung kết trở lại vạch xuất phát, nhưng quả phạt đền hỏng của Kakana rồi hai pha phản lưới nhà đã lần lượt kéo sập hy vọng ấy. Đặc biệt, Wanchai vừa ghi bàn giúp Thái Lan vượt lên 2-1 thì chính anh lại đá phản lưới ở phút bù giờ. Một kịch bản nghiệt ngã khiến Thái Lan phải nhìn Việt Nam nâng cúp ngay tại Mỹ Đình.

“Các bàn phản lưới nhà của thủ môn Chatchai Bootprom và Wanchai Jarunongkran, cùng với quả phạt đền hỏng ăn của Kakana Khamyok đã làm suy yếu hy vọng lật ngược thế trận của Thái Lan sau khi bị dẫn trước 2-0 ở trận lượt đi, bất chấp các bàn thắng của Yotsakon Burapha và Wanchai” – Reuters viết.

 - Ảnh 1.

Reuters bất ngờ với những sai lầm của tuyển Thái Lan.

Reuters cũng dẫn lời Hoàng Hên, người đã tạo ra bước ngoặt ở trận lượt về với cú sút đưa bóng khiến thủ môn Thái Lan phản lưới nhà, giúp tuyển Việt Nam cân bằng tỷ số 1-1.

"Thật tuyệt vời, tôi đã chờ đợi khoảnh khắc này từ lâu. Thật là một niềm vui. Tôi cảm thấy rất tự hào. Chúng tôi đã làm rất tốt. Tôi đã nỗ lực rất nhiều để có mặt ở đây và tôi rất vui vì có thể góp phần giúp đội bóng giành được chiếc cúp này tại Hà Nội" – Reuters trích phát biểu của Hoàng Hên.

Khi đề cập tới những diễn biến trận đấu, Reuters viết: “Thái Lan đã bỏ lỡ cơ hội san bằng tỷ số chung cuộc ở phút thứ tư của hiệp hai khi Kakana sút quả phạt đền vọt xà ngang sau khi bị phạm lỗi trong vòng cấm.

Pha bỏ lỡ đó đã trở thành bước ngoặt quan trọng khi Việt Nam ghi bàn ở phút thứ 52. Chatchai là "kẻ phản diện" không hề hay biết, bóng đập vào gót chân thủ môn Thái Lan rồi lăn qua vạch vôi sau khi cú sút một chạm của Hên chạm vào cột dọc và lăn dọc theo vạch vôi.

Thái Lan đã thắp lên tia hy vọng nhỏ nhoi khi chỉ còn sáu phút nữa là hết trận, nhờ cú sút của Wanchai vượt qua thủ môn Patrik và đi vào góc xa khung thành.

Nhưng hy vọng đưa trận đấu vào hiệp phụ của đội bóng Anthony Hudson đã tan biến ở những phút bù giờ cuối cùng khi Wanchai đá phản lưới nhà, ấn định chức vô địch cho tuyển Việt Nam”.

 - Ảnh 2.

Tuyển Thái Lan đã tự tước đi cơ hội lội ngược dòng trên sân Mỹ Đình.

Như vậy, theo cách nhìn của Reuters, điểm nổi bật nhất của trận chung kết không chỉ nằm ở việc tuyển Việt Nam bảo vệ thành công chức vô địch. Đó còn là khả năng đội bóng của HLV Kim Sang-sik vượt qua hai lần bị dẫn trước, trong khi Thái Lan liên tiếp bỏ lỡ những cơ hội quyết định và tự đánh mất lợi thế bằng hai tình huống phản lưới nhà.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại