Rèn "súng" ở trường bắn, Việt Nam phải trở lại trước khi đụng độ Thái Lan

Đoàn Dự (Ảnh: Tú Anh) |

U22 Việt Nam đã không có được phong độ tốt trước U22 Philippines. Trận gặp U22 Timor Leste là cơ hội để chúng ta tìm lại tự tin.

Vào lúc 18h30 hôm nay, U22 Việt Nam sẽ có trận thứ 2 tại giải vô địch U22 ĐNÁ. Trước đó, U22 Timor Leste tạo ra không ít khó khăn cho U22 Thái Lan nhưng nhìn chung, tập thể trẻ từ Timor Leste vẫn bị đánh giá dưới nhiều so với Việt Nam.

Nếu nhìn vào trận gặp Philippines, vấn đề của Việt Nam chính là khả năng dứt điểm. Các học trò của HLV Nguyễn Quốc Tuấn kiểm soát tốt thế trận, dứt điểm nhiều mà không ghi được bàn thắng, phải đợi tới phút 74 và 78, trong thế bị dẫn trước 1 bàn, mới cho thấy hiệu quả.

Điều này cần khắc phục ngay trước Timor Leste, một đối thủ mà Việt Nam được dự đoán sẽ lại chơi áp đảo và có nhiều cơ hội. Đây đích thực là một trường bắn để Việt Nam rèn "súng", hướng tới trận gặp Thái Lan ngày 21/2.

Dù người Thái có mang sang dự giải này đội hình phụ đi chăng nữa, thắng họ vẫn là mục tiêu quan trọng với bóng đá Việt Nam. Mỗi chiến thắng trước Voi chiến sẽ đều mang lại niềm vui cho NHM, đồng thời giúp bóng đá nước nhà tự tin hơn, rằng chúng ta đang thật sự bứt ra khỏi cái bóng của Thái Lan.

Vào lúc 15h30 hôm nay, U22 Thái Lan cũng ra sân, gặp U22 Philippines.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại