Real Madrid thắng nhọc, Atletico hòa tiếc nuối

Đình Cường - Tuấn Đoàn |

Hai đại diện của thủ đô Madrid đã có những trận đấu rất vất vả tại vòng 2 La Liga.

Real Madrid đã gặp những khó khăn nhất định trong trận gặp Valladolid. Luka Jovic được đá chính từ đầu, nhưng những gì mà tiền đạo này làm được chỉ là những cơ hội. Sự bế tắc trên hàng công đã khiến hậu vệ Marcelo nóng ruột và lên tham gia tấn công, nhưng cũng không hiệu quả.

Phải chờ tới 1 tình huống lộn xộn trước khung thành Valladolid, tiền đạo vào sân thay người Vinicius Jr mới đem lại bàn mở tỉ số cho đội chủ nhà. Những phút tiếp theo, Real Madrid tiếp tục ép sân với nhiều cơ hội, trong đó đáng kể nhất là cú sút dội cột dọc của Luka Modric, nhưng không có bàn thắng nào được ghi thêm.

Real Madrid thắng nhọc, Atletico hòa tiếc nuối - Ảnh 1.

Real Madrid vất vả vượt qua Valladolid

Giành chiến thắng tối thiểu trước Valladolid, thầy trò HLV Zidane vươn lên xếp thứ 3 trên BXH La Liga, có cùng 7 điểm như Getafe và Valencia, nhưng thua chỉ số phụ.

Ở trận đấu trước đó, Atletico Madrid tưởng rằng sẽ có một trận đấu dễ dàng trước đội bóng mới lên hạng Huesca, thế nhưng những gì diễn ra trên sân lại không hề như vậy. Atletico Madrid không thể đưa được bóng vào lưới đối thủ vì khả năng dứt điểm của họ gặp vấn đề.

Real Madrid thắng nhọc, Atletico hòa tiếc nuối - Ảnh 2.

Atletico Madrid không thể có được chiến thắng trước tân binh Huesca

Đội khách đã triển khai nhiều phương án tấn công khác nhau, từ sút xa, đối mặt với thủ môn hay áp sát khung thành với nhiều cú dứt điểm liên tiếp, nhưng không 1 lần được ăn mừng bàn thắng. Trận đấu khép lại với tỉ số 0-0 trong sự tiếc nuối của Atletico Madrid.

Real Madrid thắng nhọc, Atletico hòa tiếc nuối - Ảnh 3.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại