Real Madrid - Liverpool: Nỗi sợ phải đi một mình

Phi Phong |

Không phải vô cớ mà nhiều chuyên gia nhận định rằng, Liverpool là đội bị ảnh hưởng nhiều nhất khi bóng đá không có khán giả…

Không mang theo quan điểm phục thù,Mohamed Salah và Liverpool sẽ không bị tâm lý đè nặng

Không mang theo quan điểm phục thù,Mohamed Salah và Liverpool sẽ không bị tâm lý đè nặng

LỰC LƯỢNG

- REAL MADRID: Sergio Ramos, Dani Carvajal, Eden Hazard chấn thương.

- LIVERPOOL: Virgil van Dijk, Joe Gomez, Joel Matip, Jordan Henderson, Caoimhin Kelleher, Divock Origi chấn thương.

PHONG ĐỘ VÀ ĐỐI ĐẦU

- Trên sân nhà, Real Madrid thắng 3, thua 1 tại Champions League mùa này.

- Liverpool không thua trên sân khách (thắng 3, hòa 1) và chỉ thủng lưới duy nhất 1 lần.

- 5 trận gặp nhau trước đây của 2 đội không có tỷ số hòa (Real Madrid thắng 3, Liverpool thắng 2).

Cần một chiến thắng, không phải phục thù

“Đó đã là chuyện quá khứ”, Mohamed Salah trả lời khi được hỏi về chấn thương của anh sau pha va chạm với Sergio Ramos ở trận chung kết Champions League 2018. Và vì thế, Hoàng tử Ai Cập sẽ cùng Liverpool đến làm khách trước Real Madrid vào đêm nay với “một động lực đặc biệt” chứ không phải chuyện phục thù.

Không phải bởi Ramos sẽ không tham dự trận đấu này vì chấn thương mà Champions League là cơ hội gần như duy nhất để Liverpool cứu vãn cho mùa giải khốn khổ của họ.

Cũng có thể coi việc trung vệ người Tây Ban Nha vắng mặt là một phần của “động lực đặc biệt”, bởi thống kê chỉ ra rằng, Real Madrid đã thua 7 trong số 10 trận vắng đội trưởng tại Champions League.

Ngoài Salah, vẫn còn 6 cầu thủ khác trong đội hình Liverpool đã thua đau đớn trước Real Madrid tại Kiev cách đây 3 năm (Virgil van Dijk và Jordan Henderson đang chấn thương) và họ được củng cố thêm niềm tin khi trong khung thành lúc này là Alisson Becker chứ không phải Loris Karius hay Adrian để lo sợ những sai lầm khó hiểu.

Sự nổi lên của Diogo Jota gần đây mang lại cảm giác Liverpool đã gần chạm đến ngưỡng giá trị thật của mình. Nhưng ngay cả vậy, The Kop vẫn có những nỗi sợ của riêng mình.

Nỗi sợ đơn độc

Dịch Covid-19 đã chứng minh cho một chân lý là “Không bao giờ nói không bao giờ” (Never say never). Thế nên, với Liverpool thời điểm này, chuyện “không bao giờ đơn độc” (You’ll never walk alone) rõ ràng là sai.

Một sự liên tưởng với chút hài hước, nhưng trên thực tế, không phải vô cớ mà nhiều chuyên gia nhận định rằng, Liverpool là đội bị ảnh hưởng nhiều nhất khi bóng đá không có khán giả.

Real Madrid - Liverpool: Nỗi sợ phải đi một mình - Ảnh 1.

Liverpool mất đi phần nào sức mạnh khi chơi bóng không khán giả

Trong “những trận đấu ma” – ý nói các trận không khán giả, sân Anfield bỗng nhiên trở thành niềm mơ ước của các đội khách, khi Liverpool lần đầu tiên trong lịch sử thua 6 trận liên tiếp tại đây.

Khủng khiếp hơn, thầy trò HLV Jurgen Klopp chưa một lần thắng ở Anfield kể từ khi bước sang năm 2021. Và lại một chút hài hước nữa khi trận duy nhất họ thắng “trên sân nhà” là khi gặp RB Leipzig ở tận Budapest với tư cách đội chủ nhà.

Có thể Lữ đoàn đỏ vẫn có kết quả rất tốt trên sân khách (thắng 7, thua 3 kể từ đầu năm), nhưng rõ ràng, đó là lúc họ thể hiện sự tập trung nhiều hơn chứ không phải toát ra được khí chất của đội bóng với lối chơi rất cần nguồn động viên từ trên khán đài.

Chất rock mà Klopp gây dựng vẫn đầy lửa nhưng luôn cần chất xúc tác là sinh khí mà các CĐV phát đi, đặc biệt trong bối cảnh bị ảnh hưởng nặng nề bởi chấn thương.

Ai mang cô đơn đi?

Hình bóng lừng lững của Ramos không hiện diện trên sân là tin vui cho Liverpool và lẽ ra cũng khiến Real Madrid phải run rẩy. Nhưng Kền kền trắng của thời điểm này đã khác phần nào.

Chính vì trung vệ đội trưởng phải nghỉ thi đấu khá nhiều trong thời gian qua lại giúp cho các đồng đội đã thích nghi với cuộc sống không có anh. Cả HLV Zinedine Zidane cũng vậy, khi vừa xây dựng cặp trung vệ Raphael Varane – Nacho Fernandez khá chắc chắn, vừa có những điều chỉnh để chuyển đổi sang sơ đồ 3 trung vệ khi cần.

Real Madrid - Liverpool: Nỗi sợ phải đi một mình - Ảnh 3.

Real Madrid đã quen với cuộc sống không có Sergio Ramos

Zidane thừa nhận rằng, Real Madrid bị đánh giá thấp trong mùa giải này và kể cả khi chuẩn bị đối đầu Liverpool. Nhưng với ông, có bộ ba tiền vệ trứ danh Casemiro, Toni Kroos, Luka Modric và tiền đạo Karim Benzema là có tất cả. Không bao giờ có thể bỏ qua họ, để vấn đề còn lại là vệ tinh gồm những ai và sắp xếp thế nào cho hợp lý.

Ngay cả khi họ đã thêm 3 tuổi sau lần gần nhất đối đầu Liverpool, sự kết hợp của họ có thể thách thức bất kỳ tuyến giữa nào. Với họ, trên khía cạnh nào đó, Real Madrid khá đơn giản trong lối chơi, nhưng cũng chính vì thế mà nhiều đối thủ sai lầm trong cách tiếp cận và giải quyết trận đấu.

Nếu Liverpool đến với tâm trạng đúng như Salah nói, quật ngã họ không dễ. Chỉ là nếu cảm giác cô đơn vẫn còn tồn tại thì dù đá ở Alfredo di Stefano - sân đấu nhỏ hơn nhiều so với thời điểm họ đăng quang năm 2019 tại Bernabeu, mong đợi được đặt vào nhiệm vụ tìm kiếm lợi thế nào đó trên sân khách.

Dự đoán: 2-1


ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN

Real Madrid - Liverpool: Nỗi sợ phải đi một mình - Ảnh 4.

LỊCH THI ĐẤU

07/04 02:00 Man City - Dortmund 2.000:1 1/21.925
Real Madrid - Liverpool: Nỗi sợ phải đi một mình - Ảnh 5.
07/04 02:00 Real Madrid - Liverpool 2.000:01.90
Real Madrid - Liverpool: Nỗi sợ phải đi một mình - Ảnh 6.
08/04 02:00 FC Porto - Chelsea 1.9253/4:02.00
Real Madrid - Liverpool: Nỗi sợ phải đi một mình - Ảnh 7.
08/04 02:00 Bayern Munchen - Paris SG 1.950:1/21.95
Real Madrid - Liverpool: Nỗi sợ phải đi một mình - Ảnh 8.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại