Real Madrid cay đắng đẩy ‘bom xịt’ 60 triệu euro ra đi

A Phi |

Cuối cùng, Real Madrid cũng không còn đủ kiên nhẫn với tiền đạo 60 triệu euro Luka Jovic.

Mùa hè năm 2019, Real Madrid bạo chi 60 triệu euro để chiêu mộ Luka Jovic từ Frankfurt. Ở thời điểm đó, gã khổng lồ Tây Ban Nha đã phải cạnh tranh quyết liệt với một loạt đại gia để giành tiền đạo trẻ người Serbia, người ghi đến 27 bàn thắng sau 48 trận đấu cho Frankfurt ở mùa giải 2018/2019.

Ban lãnh đạo Real Madrid kỳ vọng Luka Jovic sẽ trở thành người thay thế xứng tầm cho Karim Benzema trong tương lai gần. Tuy nhiên, điều đó không xảy ra. Tại Bernabeu, Luka Jovic không thể hiện được tài năng và lạc lõng trong dàn ngôi sao của HLV Zidane.

Mùa trước, Luka Jovic chỉ ghi được vỏn vẹn 2 bàn thắng sau 27 lần ra sân cho Real Madrid và thất bại trong việc giành vị trí đá chính. Không những vậy, tiền đạo 23 tuổi này còn vướng vào nhiều rắc rối bên ngoài sân cỏ như tự ý rời Tây Ban Nha trở về Serbia khi dịch COVID-19 mới bùng phát. Tại quê nhà, Jovic tiếp tục cho thấy sự thiếu chuyên nghiệp khi dính chấn thương vì… trèo tường ngã.

Bất chấp phong độ nghèo nàn của Luka Jovic, Real Madrid vẫn trao thêm cơ hội cho anh ở mùa giải mới. Tuy vậy, ngôi sao người Serbia một lần nữa gây thất vọng. Từ đầu mùa, anh có vỏn vẹn 5 lần ra sân và không ghi được bàn nào. Phong độ ngày càng đi xuống của Luka Jovic khiến Real Madrid không còn đủ kiên nhẫn với anh.

Sau cùng, Real Madrid chấp nhận để Luka Jovic trở lại CLB cũ, Frankfurt theo dạng cho mượn. Họ thậm chí phải trả một phần lương cho tiền đạo này để giúp anh có cơ hội ra sân, qua đó tìm lại phong độ trước đây.

Do đã mắc COVID-19 và khỏi bệnh từ tháng 10 năm ngoái, nên Luka Jovic không cần phải tự cách ly khi nhập cảnh vào Đức. Tiền đạo này đã vượt qua cuộc kiểm tra y tế và ký hợp đồng với Frankfurt. Nhiều khả năng anh có thể ra mắt Frankfurt ngay vào Chủ nhật tuần này, gặp Schalke 04 ở Bundesliga.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại