Real còn đầy vấn đề nhưng Zidane vẫn cứ... dửng dưng

Trần Giáp |

5 ngày trước trận “Kinh điển”, Real Madrid vẫn chưa tìm lại được sức mạnh tốt nhất. Vẫn còn những hoài nghi, vẫn còn những lo lắng trong lối chơi của đội bóng hay nhất thế giới.

Họ đã vô địch châu Âu, đã vô địch FIFA Club World Cup và đang muốn chinh phục trận chiến lớn nhất của mùa bóng trước kình địch Barcelona. Hơn lúc nào hết, HLV Zinedine Zidane hiểu sẽ cần phải làm gì để có được kết quả tốt nhất trong trận đấu ngày 23/12 tới.

Niềm tin của Zidane

"Tôi không lo lắng", đó là cụm từ được Zinedine Zidane nói đi nói lại trong mỗi lần ông phải ngồi họp báo. Dù Real có gặp vấn đề gì, HLV người Pháp vẫn nói như thế. 11 điểm kém hơn Barca? Với Zidane đó không phải là vấn đề. Nếu Real thua tiếp Barca và rơi xuống thứ 5, đó cũng không phải là điều tồi tệ. Zidane không muốn nghĩ đến bởi ông có thừa sự lạc quan cho những hy vọng.

Tinh thần của Zidane gợi nhớ lại một nhân vật chính trong một bộ phim phiêu lưu của những năm 1990. Nhân vật ấy luôn nói với những người đồng hành rằng "mọi thứ rồi cũng sẽ tốt đẹp thôi" khi họ bị truy đuổi bởi một đội quân robot.

Kết thúc của bộ phim diễn ra đúng như thế và nhân vật chính cùng những người đồng hành của anh đã không chết. Họ tìm ra được cách để tồn tại sau khi đã chiến đấu hết mình cho những nỗ lực, quyết tâm.

Lúc này, Real Madrid cũng đang ở trong hoàn cảnh ấy. Họ đang trên con đường hành trình mà không thể quay đầu lại. Real Madrid sẽ buộc phải chiến đấu, phải nỗ lực quyết tâm để tồn tại, nhất là sau những gì mà họ đang có cho đến thời điểm này.

Dưới thời Zidane, Real đã có được 8 danh hiệu trong 10 đấu trường mà họ đã góp mặt. Về cơ bản, Zidane đã chiến thắng ở mọi sân chơi uy tín nhất. Tất cả những điều đó tôi luyện cho Zidane nghị lực và biết cách để tìm ra được hướng đi cho những thử thách khó khăn nhất. Khi một HLV từng đưa CLB của mình trở thành đội đầu tiên bảo vệ thành công chức vô địch Champions League, ông sẽ chẳng có lý do gì để e ngại bất cứ điều gì cả.

Với Zidane, quãng thời gian khởi đầu không như ý muốn chỉ mang tính thời điểm trong khi phong độ, đẳng cấp của đội bóng mới là thứ tồn tại trong suốt một thời gian dài. Đó là thứ để Zidane hy vọng vào một năm 2018 trở lại ổn định và mạnh mẽ hơn.

Mọi thứ rồi sẽ trở lại đường ray

Cần phải nhấn mạnh rằng, từ sau chiến thắng 3-1 trước Barca trong trận lượt về tranh Siêu Cúp Tây Ban Nha ở Camp Nou, sự linh hoạt và mềm mại trong lối chơi của Real đã không còn được duy trì. Người ta không còn thấy được sợi dây liên lạc giữa Modric, Kroos và Isco thể hiện rõ nét nhất. Những thất bại, những trận hòa đã đến như một kết quả tất yếu.

Nhưng bây giờ, tất cả mọi thứ thay đổi và điều đó đã được thể hiện trong bàn thắng duy nhất của Cristiano Ronaldo trong trận chung kết FIFA Club World Cup 2017. Sergio Ramos, Marcelo và Kroos cùng tham gia vào, Modric tạo cơ hội, Isco và Marcelo và Benzema có mặt. Ronaldo, nhân vật trung tâm của vũ trụ, cụ thể hóa tình huống ghi bàn ấy bằng một cú đá phạt thần sầu.

Tất nhiên, những thứ Real Madrid thể hiện ở UAE không phải là hoàn hảo, nhất là khi họ vẫn lãng phí quá nhiều những cơ hội. Hai trận đấu ở UAE, Real Madrid đã có tới 55 cú dứt điểm tất cả, nhưng chỉ có 3 bàn thắng.

Điều đó nói rằng hiệu suất ghi bàn của họ vẫn chưa cao. Đó sẽ là điều mà Real Madrid cần phải cải thiện bởi ở trận đấu tới Barcelona, những cơ hội như thế là không thực sự nhiều và họ cần phải biết tận dụng từng khoảnh khắc để tạo ra sự khác biệt cho trận chiến này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại