*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Phóng sự đặc biệt của nhóm phóng viên Báo Người Lao Động sau hành trình Lạng Sơn - Trung Quốc - Lâm Đồng - TP HCM hàng ngàn cây số để làm rõ sự thật đáng sợ về những chiêu trò "hóa kiếp" nông sản Trung Quốc thành hàng Đà Lạt.
Trung Quốc truy xuất “lý lịch” hoa quả Việt nhưng Việt Nam lại khó truy xuất nguồn gốc hoa quả từ nước này.
Theo số liệu về tình hình nhập khẩu hàng hoá quý I/2017 của Tổng cục Hải quan, nhập khẩu mặt hàng rau quả có chiều hướng tăng giá trị so với cùng kỳ năm trước khoảng 47%.
Việc hàng trăm trẻ em ở tỉnh Irkutsk, Nga bị ngộ độc bởi rau quả Trung Quốc đã buộc chính quyền tỉnh này quyết định tiến hành kiểm tra các trang trại của người Trung Quốc tại đây.
Ở các chợ truyền thống, chợ bình dân, chợ tự phát – nơi mức sống của người dân còn thấp thì điều quan trọng hơn với họ là giá cả chứ không phải sản phẩm có… độc hại hay không? Đây là lý do chính khiến rau quả Trung Quốc vẫn “sống khỏe” tại Việt Nam trong nhiều năm qua.
Nhập siêu Trung Quốc tăng kỷ lục. Năm 2015 lên đến 32,3 tỉ USD, nhập siêu từ Trung Quốc tăng 12,5%, cao nhất từ trước đến nay.
Từ tháng 6 đến nay là thời điểm chính vụ của dưa lưới Trung Quốc. Loại trái cây này đang xâm nhập thị trường Việt Nam với số lượng lớn. Nhiều nơi tuy bán dưa Trung Quốc nhưng lại trưng bảng “Dưa lưới Đà Lạt bao ngọt”, “Dưa ngọt Sài Gòn”… nên ngay cả các nhà hàng, quán ăn cũng mua nhầm.
Có đến 2.000 hóa chất bảo vệ thực vật, bảo quản rau quả được sử dụng trong rau quả Trung Quốc nhưng các labo xét nghiệm ở Việt Nam mới chỉ “đọc tên” được hơn 600 loại.