Rashford lập công, Man United thót tim nhọc nhằn vượt qua "cựu vương" Premier League

Ngô Trà |

Man United có một trận đấu khá thanh thoát và đậm dấu ấn của các cầu thủ trẻ, nhưng họ vẫn phải cần đến chấm 11m để khiến Old Trafford có được ngày vui.

Suốt hiệp 2 trận đấu, phần đông khán giả trên sân Old Trafford phải sống trong sự sợ hãi và thỉnh thoảng lại giật thót mình. Họ là những cổ động viên của Man United. Họ giật mình không phải bởi Quỷ đỏ bị đối phương lấn lướt, tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm, mà bởi đâu có trên Nhà hát của những giấc mơ, cái dớp đen dưới thời HLV Solskjaer vẫn lẩn quất.

Nếu tận dụng được phần lớn những pha nguy hiểm mà mình tạo ra được trước khung thành của thủ môn Kasper Schmeichel, có lẽ Man United đã có được một trận thắng đậm đà. Nhưng khi trận đấu mới trôi qua phút thứ 8, họ đã thắng 1-0, thì đến khi trọng tài nổi hồi còi kết thúc trận đấu, tỷ số vẫn vẹn nguyên như thế.

Tiêu biểu nhất là cú sút phạt của Rashford khi thời gian thi đấu chính thức còn đúng 8 phút. Pha kết thúc từ tình huống cố định của chân sút người Anh là cực kỳ đẳng cấp, tuy nhiên lại cực kỳ đen đủi khi bóng chạm vào đúng điểm nối giữa xà ngang và cột dọc, thay vì chui vào lưới.

Giữa đó là hàng loạt cơ hội mà hàng tấn công của Quỷ đỏ hành hạ hàng thủ của Leicester, nhưng sự xuất sắc của Kasper Schimeichel, cũng như sự vô duyên của các chân sút Man United khiến tất cả đều chỉ là con số 0 tròn trĩnh.

Ở bên kia chiến tuyến, Leicester cũng có không ít pha phản công cực kỳ nguy hiểm. Chỉ có điều trong một ngày mà Harry Maguire, Vitor Lindelof cùng Wan-Bissaka và Scott McTominay chơi cực kỳ xuất sắc, những pha đi bóng của các cầu thủ tấn công Leicester thường xuyên bị cắt đứt trước khi kịp tiếp cận khung thành David de Gea.

Thậm chí suốt hiệp hai, các chỉ số trận đấu đều nghiêng về phía Leicester trong thế trận Man United chủ động chơi rình rập tìm cơ hội nâng tỷ số lên 2-0. Họ không thành công. Và càng về cuối trận, cổ động viên Quỷ đỏ càng như "ngồi trên đống lửa" khi hình dung ra viễn cảnh bàn thắng của đối phương vào phút cuối sẽ cướp đi chiến thắng quý giá của họ.

Trận đấu bước sang n4 phút bù giờ, cả Kasper Schmeichel cũng nhao lên tham gia quả phạt góc. Rồi một cú sút sạt cột dọc khung thành của thủ môn David de Gea. Các cầu thủ Man United làm mọi cách để câu giờ, để đưa quả bóng ra càng xa vòng cấm địa của mình càng tốt.

Trận đấu còn 1 phút bù giờ. Hai đội lao vào xô xát khi McTominay cố tình quắp chặt quả bóng sát cột cờ góc của đối phương để ngăn các cầu thủ Leicester đưa bóng vào cuộc, dù bóng đã đi hết đường biên.

Hết giờ.

Rốt cuộc, Man United cũng có được trận thắng "thót tim" bằng bàn thắng trên chấm phạt đền của Rashford, và chính tiền đạo này cũng là người tạo nên quả phạt đền ấy.

Tỷ số: Man United 1-0 Leicester

Ghi bàn: Rashford (8' pen)

Rashford lập công, Man United thót tim nhọc nhằn vượt qua cựu vương Premier League - Ảnh 3.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại