*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Người bán chiếc VinFast Fadil không đưa ra bất cứ lời cam kết không đâm đụng hay va chạm nào nhưng lại xóa sạch bài viết khi bị phát hiện ảnh xe tai nạn có biển số giống hệt.
Tới thời điểm hiện tại, bài viết về chiếc VinFast Fadil ngập nước vẫn nhận về rất nhiều ý kiến trái chiều của cộng đồng mạng.
Thị trường ô tô cũ tăng trưởng ổn định trong năm 2019. Số lượng xe đã qua sử dụng được đăng bán tăng 22% so với năm 2018. Xe nội địa được mua bán sôi nổi hơn so với xe nhập khẩu.
Trộm xe rồi rao bán trên mạng bị chủ nhân phát hiện. Chủ xe đã phối hợp cùng đội hiệp sĩ phường 5 hẹn nghi phạm ra kiểm tra xe rồi báo công an.
Dù giá gốc của món đồ chỉ trong khoảng 30 triệu nhưng sau một thời gian rao bán thì chiếc xe đã được hỏi mua với giá 8 tỷ.
Cuộc sống vợ chồng tất nhiên không thể tránh khỏi những lúc "cơm không lành, canh không ngọt". Thế nhưng cứ hễ cự cãi là lại mang hết nhà cửa, đồ đạc đi bán thế này có lẽ sẽ chỉ khiến tình hình trở nên căng thẳng hơn mà thôi.
Một chiếc xe máy Honda Dream II "đập thùng" sản xuất tại Thái Lan đời 2002 và chưa từng lăn bánh đang được rao bán trên Facebook với giá cực khủng.
Do thiếu tiền tiêu xài, nữ sinh đại học cùng 3 thanh niên rao bán xe máy giá rẻ trên Facebook rồi dàn cảnh, cướp tiền của nạn nhân.
Mua chiếc xe Vision màu đỏ khá thời thượng nhưng lại chẳng hợp ý cô con gái. Do đó, chiếc xe đã bị rao bán luôn ngay trong ngày đầu tiên có chủ.
Mê xe suzuki sport nhưng không có tiền, Nguyễn Cao Nhân đã mua dao, súng điện và dũ 3 khúc (gậy 3 khúc), lên mạng tìm người rao bán xe, hẹn gặp để cướp.
Nhóm người giả là giảng viên đại học, yêu cầu nạn nhân chuyển tiền cho “người nhà làm ngân hàng” rồi… tắt máy.
Các đối tượng trong đường dây đã thực hiện hàng chục vụ trộm cắp xe máy rồi lên Facebook để rao bán lại với giá rẻ.