Ralf Rangnick trở thành HLV tệ nhất lịch sử MU

Tuấn Hoàng |

Thất bại 0-1 trước Everton biến HLV Ralf Rangnick trở thành thuyền trưởng MU có thành tích tồi nhất lịch sử Ngoại hạng Anh.

Theo thống kê, Ralf Rangnick là HLV MU tồi nhất trong lịch sử Ngoại hạng Anh. Cụ thể, thất bại trong chuyến làm khách đến sân Goodison Park ở vòng 32 Ngoại hạng Anh là trận đấu thứ 18 của Ralf Rangnick trên cương vị HLV trưởng MU. Tuy nhiên, "Quỷ đỏ" chỉ thắng 8 trận tại Ngoại hạng Anh, đồng nghĩa tỷ lệ thắng chỉ đạt 47,06%.

Thành tích này của Ralf Rangnick là vô tiền khoáng hậu bởi chưa HLV MU nào từng tiến gần đến thống kê đáng thất vọng ấy.

Thành công nhất lịch sử MU vẫn là dưới thời Sir Alex Ferguson. HLV huyền thoại của MU trải qua 810 trận đấu tại Ngoại hạng Anh kể từ khi giải đấu bắt đầu vào năm 1992 cho đến khi ông về hưu vào năm 2013, đạt tỷ lệ chiến thắng lên đến 65,19%.

Ralf Rangnick trở thành HLV tệ nhất lịch sử MU - Ảnh 1.

Dưới thời HLV Ralf Rangnick, "Quỷ đỏ" chỉ thắng 8 trận tại Ngoại hạng Anh, đồng nghĩa tỷ lệ thắng chỉ đạt 47,06%

Ở giai đoạn hậu Sir Alex Ferguson, "người đặc biệt" Jose Mourinho vẫn là cái tên thành công nhất. HLV người Bồ Đào Nha thắng 50/93 trận đấu tại Ngoại hạng Anh, tỷ lệ 53,76% và cũng là người gần nhất mang về danh hiệu cho phòng truyền thống "Quỷ đỏ". Toàn bộ HLV sau đó đều ghi nhận tỷ lệ chiến thắng trên 50% như Louis van Gaal (51,38%) và Ole Gunnar Solskjaer (51,37%).

Trả lời phỏng vấn sau trận thua khó chấp nhận, thuyền trưởng của MU thừa nhận cơ hội giành vé dự Champions League là rất khó. "Quá khó. Chúng tôi cứ không thể giành chiến thắng trong những trận đấu của mình thì việc hy vọng vào kết quả từ các đối thủ cạnh tranh cũng không có ý nghĩa gì", Rangnick nói.

Ralf Rangnick trở thành HLV tệ nhất lịch sử MU - Ảnh 2.

MU áp đảo mọi thông số nhưng chẳng thể tìm kiếm nổi một bàn thắng

HLV người Đức cũng khẳng định không thể lấy lý do đàm phán HLV mới là cơ sở để bao biện cho thất bại của MU: "Việc đàm phán với HLV mới không phải cái cớ để biện hộ cho thất bại này. Chúng tôi là Manchester United và không nên bị phân tâm bởi điều đó. Sẽ có một HLV mới và nếu công bố trong trong 10 hoặc 14 ngày nữa thì chẳng ảnh hưởng gì đến một trận đấu như ngày hôm nay cả".

Trong khi đó, thủ thành De Gea thẳng thắn thừa nhận màn trình diễn của toàn đội MU là "đáng hổ thẹn". Thậm chí, thủ môn người Tây Ban Nha còn là người đầu tiên đi thẳng vào phòng thay đồ sau tiếng còi kết thúc trận đấu.

Ralf Rangnick trở thành HLV tệ nhất lịch sử MU - Ảnh 4.

Thủ thành De Gea thẳng thắn thừa nhận màn trình diễn của toàn đội MU là "đáng hổ thẹn"

"Đó là nỗi hổ thẹn từ chúng tôi. Cả đội lẽ ra nên giành chiến thắng trận này. Everton vừa phải ra sân hồi giữa tuần, nhưng trông họ còn tràn đầy năng lượng hơn chúng tôi. Điều đó đơn giản là không thể chấp nhận được", De Gea buồn bã.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại