*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Trăng mùng 10 (tháng 3 - 2012) đổ bóng trên vai đôi tình nhân Trọng - Thủy đang ngồi tâm sự trong khu rừng vắng ở xã Tam Phước, huyện Long Thành, Đồng Nai. Bỗng từ một bụi cây gần đó, bốn tên cướp bất ngờ xuất hiện. Một tên túm cổ áo, gí dao vào cổ anh Trọng gằn giọng: “Ngồi im. Khôn hồn thì móc hết tiền, vàng, điện thoại ra. Nếu không thì toi mạng”.
Lợi dụng người mẹ lo buôn bán, gửi con gái 11 tuổi nhờ chăm sóc, Mai (65 tuổi) đã 5 lần xâm hại tình dục nạn nhân.
Chỉ trong 6 tháng cuối năm 2017, có khoảng 23% trẻ em nam trong tổng số trẻ em bị xâm hại tình dục, tuy nhiên việc phát giác xâm hại với bé gái khó một thì với bé trai khó mười.
Chỉ trong 6 tháng cuối năm 2017, có khoảng 23% trẻ em nam trong tổng số trẻ em bị xâm hại tình dục, tuy nhiên việc phát giác xâm hại với bé gái khó một thì với bé trai khó mười.
Người bà không hề ngần ngại nhận tiền để đẩy cháu gái vào tay gã quỷ râu xanh.
Chủ quan, khi cô con gái nhỏ đang được thỏa sức vui chơi tại khu công viên thoáng rộng trước nhà, nhưng một lát sau, bé gái mếu máo chạy về nhà, ôm chặt lấy mẹ không nói được câu nào, chỉ có ánh mắt hoảng loạn. Vài ngày sau đó, lại một người mẹ khác vội bế con đến Công an phường tố giác việc bé gái bị xâm hại trong ống trượt của khu trò chơi…
Đã có vợ con nhưng Sáu vẫn thích ăn chơi và “trêu hoa ghẹo nguyệt”. Gã không chịu làm ăn mà hành nghề trộm cắp, thường xuyên theo đám trai làng hư hỏng đi tán tỉnh những thiếu nữ ngây thơ. Và chính lối sống buông thả ấy đã đẩy gã vào cảnh tù tội.
Vụ việc khép lại nhưng nỗi đau đớn, tủi nhục mà Bích phải trải qua không biết đến bao giờ vết thương này trong lòng thiếu nữ mới dịu lại được.
Đa số “quỷ râu xanh” thường lợi dụng bị hại là người hàng xóm, quen biết để giở trò đồi bại.