Bắt cóc tại Mali: Ít nhất 18 người chết, nhiệm vụ giải cứu con tin khép lại

Đức Huy |

Theo diễn biến mới nhất được các hãng thông tấn uy tín cập nhật, 18 xác người đã được tìm thấy tại hiện trường, 3 tay súng đã bị tiêu diệt, và không còn ai bị giữ làm con tin.

Cập nhật 23h33: BBC dẫn lời đài phát thanh Mikado của Mali thông báo, nhiệm vụ giải cứu con tin tại khách sạn Radisson Blu đã chính thức khép lại. Các con tin đã được đưa đến địa điểm an toàn, và toàn bộ khách sạn đã được đặc nhiệm phong tỏa.

Cập nhật 23h05: Với việc không còn ai bị giữ làm con tin, lực lượng đặc nhiệm Mali đã chuyển hướng sang truy đuổi các tay súng cực đoan, AFP đưa tin.

Ngoài ra, cũng theo hãng thông tấn này, quan chức chính phủ Bỉ Geoffrey Dieudonné là một trong những nạn nhân thiệt mạng.

Cập nhật 22h45: Theo hãng thông tấn AFP, 18 xác người đã được tìm thấy tại khách sạn Radisson Blu và đang được xác định danh tính. Ngoài ra, Bộ trưởng An ninh Mali cũng cho biết, các tay súng giờ "không còn nắm giữ bất kì một con tin nào".

Cập nhật 22h37: BBC đã tổng hợp được quốc tịch của một số con tin đã được giải cứu, cụ thể như sau:

- 7 người Algieria, theo AFP

- 6 người Mỹ, theo AP

- 5 thành viên phi hành đoàn hãng hàng không Thổ Nhĩ Kỳ Turkish Airlines, theo AP

- 12 thành viên phi hành đoàn hãng hàng không Pháp Air France, theo AP

- 2 người Nga, theo trang tin Life News

- 1 người Bờ Biển Nga, theo AP

- 4 người Trung Quốc, theo CCTV

Cập nhật 22h10: Trên mạng xã hội Twitter, nhóm Hồi giáo cực đoan al-Mourabitoun, một nhánh jihad ở Bắc Phi của al-Qaeda, đã nhận trách nhiệm về vụ bắt cóc 170 con tin trong khách sạn Radisson Blu.

Tuy nhiên, thông tin này vẫn chưa được kiểm chứng.

Cập nhật 21h29: BBC đưa tin, 3 tay súng đã bị lực lượng đặc nhiệm tiêu diệt. Số còn lại đang tập trung ở tầng thượng khách sạn.

Cập nhật 21h15: Theo Reuters, ca sĩ người Guinea Sakouba Diabate, một trong số 170 con tin bị các tay súng Hồi giáo bắt làm con tin bên trong khách sạn Radisson Blu, cho biết anh đã nghe thấy các tay súng nói chuyện với nhau bằng tiếng Anh. 

"Tôi nghe họ nói tiếng Anh với nhau: 'Mày nạp đạn xong chưa? Đi thôi'" - ca sĩ này cho biết.

Tuy nhiên, anh cũng nói rằng anh không thể nhìn thấy rõ mặt những kẻ khủng bố.

Cập nhật 20h40: Các lực lượng đặc nhiệm đã chiếm được tầng 1 của khách sạn, và ngày càng nhiều con tin đã thoát được khỏi các tay súng cực đoan. Theo thông tin mới nhất, 80 trong số 170 con tin đã được đưa về địa điểm an toàn, và con số này có thể còn nhiều hơn.

Đặc nhiệm Mali tham gia giải cứu con tin

Cập nhật 20h04: Theo nhà báo người Mali Moussa Kondo, rất nhiều con tin đã trốn thoát được khỏi khách sạn thành công một phần vì "các tay súng không nắm rõ cấu trúc khách sạn".


Các con tin trốn thoát khỏi khách sạn và đưa về khu vực an toàn. Ảnh: Moussa Kondo

Các con tin trốn thoát khỏi khách sạn và đưa về khu vực an toàn. Ảnh: Moussa Kondo

Cập nhật 19h40: Pháp đã điều động lực lượng đặc nhiệm chống khủng bố GIGN từ Paris bay tới Bamako để tham gia giải cứu con tin.

Cập nhật 19h30: Theo thông tin từ trang Twitter chính thức của Air France, cả 12 thành viên thuộc phi hành đoàn của hãng này có mặt tại Radisson Blu khi vụ tấn công xảy ra đều đã trốn được khỏi khách sạn và an toàn.


Air France xác nhận 12 thành viên của hãng này đã trốn thoát an toàn.

Air France xác nhận 12 thành viên của hãng này đã trốn thoát an toàn.

Cập nhật 19h20: Theo ông Tomi Oladipo, chuyên viên phụ trách các thông tin an ninh của BBC tại châu Phi, vụ tấn công này đã được lên kế hoạch từ trước, với việc các tay súng hiểu rõ bố cục của khách sạn cũng như danh tính của các con tin trong khách sạn.

Lý do các phần tử cực đoan chọn Radisson Blu làm mục tiêu, theo ông Oladipo, là do khách sạn này thu hút nhiều khách nước ngoài.

Hiện nay chưa có nhóm nào đứng ra nhận trách nhiệm, tuy nhiên thời điểm xảy ra vụ bắt cóc tập thể này đến chỉ vài ngày sau khi Iyad Ag Ghaly, lãnh đạo của nhóm dân quân Ansar al-Din (những kẻ ủng hộ tôn giáo), kêu gọi tấn công vào Pháp và những lợi ích quốc gia của Pháp tại Mali.

Kênh truyền hình al-Jazeera cũng xác định các tay súng này thuộc Ansar al-Din, một tổ chức mà họ mô tả là "một nhóm vũ trang cực đoan hoạt động với mục tiêu áp đặt luật Sharia của Hồi giáo lên Mali".

Các tay súng của nhóm vũ trang cực đoan Ansar al-Dine. Ảnh: Reuters
Các tay súng của nhóm vũ trang cực đoan Ansar al-Dine. Ảnh: Reuters

Cập nhật 19h06: Thông tin từ truyền hình Mali cho biết, hiện đã có 80 con tin được trả tự do.

BBC cũng đã tổng kết được quốc tịch của phần lớn trong số 170 con tin bị bắt giữ. Trong đó có:

- 20 người Ấn Độ, theo thông tin từ chính phủ nước này

- 10 người Trung Quốc, theo tin từ đài CCTV

- 6 người thuộc phi hành đoàn hãng hàng không Thổ Nhĩ Kỳ Turkish Airlines

- Ca sĩ người Guinea Sekouba Diabate

- Một số lượng không xác định cư dân người Pháp, trong đó có 12 thành viên thuộc phi hành đoàn hãng hàng không Air France

Cập nhật 18h56: Theo một nguồn tin của Reuters, lý do 20 con tin được thả là vì họ đọc được kinh Qur'an.

Theo hãng thông tấn AP, sáng 20/11 (giờ địa phương, tức chiều cùng ngày theo giờ Việt Nam), một số tay súng được cho là phần tử Hồi giáo cực đoan đ​ã tấn công khách sạn Radisson Blu ở trung tâm thủ đô Bamako, Mali, và bắt 170 người làm con tin.

Một nhân viên làm vườn tại hiện trường kể lại sự việc với BBC: "Chúng ngồi trong xe có biển ngoại giao. Chúng đeo mặt nạ. Tại cửa khách sạn, khi các nhân viên an ninh bắt chúng dừng xe thì chúng bắn vào họ. Chúng tôi đã chạy trốn được."

Một nhân chứng khác cho biết, 3 nhân viên an ninh đã bị thương. Hiện nay, các con tin đang bị giam giữ trên tầng 7 của khách sạn, còn các phần tử khủng bố bắn xuống từ lan can.

Hiện cảnh sát Mali đã phong tỏa khách sạn này, với sự trợ giúp của lực lượng gìn giữ hòa bình LHQ và một nhóm binh sĩ Pháp.

Sĩ quan cảnh sát Modibo Traore cho biết, tính đến thời điểm hiện tại, 3 con tin đã thiệt mạng, và một nhóm 20 người đã thoát được khỏi Radisson Blu. Quan chức này cho biết ông không rõ lý do tại sao 20 con tin này được thả.

Cảnh sát tập trung bên ngoài khuôn viên khách sạn. Ảnh: BBC
Cảnh sát tập trung bên ngoài khuôn viên khách sạn. Ảnh: BBC
Lực lượng đặc nhiệm chuẩn bị sẵn sàng đột kích. Ảnh: BBC
Lực lượng đặc nhiệm chuẩn bị sẵn sàng đột kích. Ảnh: BBC

Ông Traore nói thêm, trước đó, khoảng 10 tay súng đã tấn công khách sạn, xả súng vào các nhân viên an ninh và bắt giữ con tin. Trong lúc làm như vậy, các tay súng này đã hô vang "Allahu Akbar" (Chúa trời vĩ đại), câu nói thể hiện tín ngưỡng Hồi giáo.

Được biết, Radisson Blu là một khách sạn hạng sang ở Mali, chuyên được dùng để phục vụ các doanh nhân, quan chức cấp cao và người nước ngoài.

[Tiếp tục cập nhật...]

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại