Quên Pogba đi, bởi "chúng ta không thuộc về nhau" đâu, Mourinho ạ!

Ngô Trà |

Pogba - nhà vô địch thế giới, một trong những cầu thủ góp công lớn đưa Pháp tới chức vô địch World Cup 2018, liệu có bước qua được cái dớp phập phù mùa trước trong màu áo đỏ?

1. World Cup 2018, với những người yêu mến Paul Pogba là một bước ngoặt thực sự. Từ một Pogba khổ sở bởi Mourinho, một Pogba luôn biết cách làm người hâm mộ Man United thất vọng mỗi lần được kỳ vọng nhất, trong màu áo xanh của Gà trống Gaulois là một Pogba trầm lắng hơn nhiều, nhưng luôn làm tròn vai trò, giữ lửa cho tuyến giữa của nhà vô địch World Cup bằng lối chơi bóp nghẹt mọi đối thủ đầy phũ phàng.

Tại Mourinho không giỏi bằng Didier Deschamps? Hay tại các đồng đội của Pogba ở Man United chưa đủ giỏi để đá cùng ngôi sao của đội tuyển Pháp này?

Quả tình, ở đội tuyển Pháp, xung quanh Pogba là hàng loạt các hảo thủ đẳng cấp thế giới, như Kante, như Mbappe, như Griezmann... Tuy nhiên mấu chốt lại nằm ở chỗ khác, khi tính chất của một giải đấu như VCK World Cup khác hoàn toàn với Premier League dài đằng đẵng những 38 vòng.

Quên Pogba đi, bởi chúng ta không thuộc về nhau đâu, Mourinho ạ! - Ảnh 1.

Ở World Cup, Pháp có thể ra sân với tâm thế "chưa cần phải thắng", cố gắng bóp nghẹt trận đấu và chờ cơ hội. Trong một thế trận như thế, khu vực giữa sân với Kante và Pogba khiến cả hai tiền vệ này thể hiện được tốt nhất phẩm chất của mình. Nói cách khác, Pogba sẽ nhàn hơn rất nhiều, thay vì phải "vừa bế em, vừa quấy bột" như ở Man United.

Dưới tay Mourinho, Pogba bắt buộc phải năng động hơn thế nhiều, bởi với vị thế của mình, Man United cần phải ra sân với tâm thế phải kiếm đủ 3 điểm, dù đối thủ có là ai. Nhưng trớ trêu là với Mourinho, bảo toàn mành lưới là ưu tiên được đặt lên hàng đầu. Ở vị trí chìa khóa của trận đấu, Pogba rất nhiều lần rơi vào tình thế "đi mắc núi, về mắc sông".

Mới đây nhất, danh thủ huyền thoại của Man United - Paul Scholes đã lên tiếng khi nói về Pogba: "Cậu ấy cần dùng não nhiều hơn khi chơi bóng". Nên nhớ, Scholes là tiền vệ xuất sắc bậc nhất trong lịch sử của Quỷ đỏ, và anh rất ít khi đưa ra nhận xét về các hậu bối của mình. Nhưng một khi Paul Scholes đã lên tiếng, thì giá trị về mặt chuyên môn là đáng để lưu tâm.

Quên Pogba đi, bởi chúng ta không thuộc về nhau đâu, Mourinho ạ! - Ảnh 2.

Vai trò cầm nhịp của Michael Carrick có vẻ quá nặng nề với Pogba.

Paul Scholes bảo: "Pogba có vẻ là cầu thủ chỉ có thể đạt phong độ đỉnh cao vài trận, xong rồi lại trầm xuống. Thế là chưa đủ để chiến thắng ở Premier League. Ở Juventus, mỗi tuần ra sân cậu ấy đều biết trước mình đá ở đâu, chơi bên cạnh ai và phải chơi như thế nào, ở Man United mọi chuyện khác nhiều".

Dĩ nhiên, Mourinho không mua một cầu thủ với giá 89 triệu bảng Anh về để làm một mảnh ghép đơn thuần như Pobga ở Juventus. Mourinho đòi hỏi một đầu tàu, cả về chuyên môn lẫn tinh thần, như Roy Keane hay Paul Scholes ngày nào, mà điều đấy thì chưa từng tồn tại ở Pogba.

2. "Tiêu chuẩn kép" của Mourinho khiến Pogba cực kỳ lúng túng, thậm chí mất phương hướng trong đội hình của Man United. Nhô cao lên ở cánh trái thì giẫm vào chân Alexis Sanchez, co về giữa thì giẫm chân lên Matic, bên cạnh đó còn có một Lukaku lùi về đá rộng. Hai mùa giải loay hoay, Pogba vẫn chưa thể tìm được khoảng trống cho riêng mình ở Man United.

Quên Pogba đi, bởi chúng ta không thuộc về nhau đâu, Mourinho ạ! - Ảnh 3.

Một Pogba màu mè vẫn lạc lõng giữa Old Trafford sau 2 mùa bóng trở lại.

Nhận xét về Roy Keane trong một cuộc phỏng vấn khá lâu về trước, Paul Scholes đã từng nói: "Anh ấy là một đầu tàu, là một đội trưởng tuyệt vời: anh ấy chỉ lối cho chúng tôi, và là HLV của chúng tôi trên sân. Nếu tôi bước vào một trận đấu mà không chơi đúng sức, anh ấy sẽ vực tôi dậy".

Ở Man United hiện tại, không ai xứng đáng để đứng ngôi thủ lĩnh như Roy Keane ngày nào. Mourinho đã từng đặt rất nhiều niềm tin vào Pogba, để tiền vệ này đảm nhiệm vai trò đấy, nhưng quả tình ông đánh giá quá cao cầu thủ trẻ này. Đấy là điều mà hiện tại, và cả trong tương lai gần Pogba không thể có.

Man United đang thiếu một đầu tàu, một cầu thủ có thể khiến cả đội nhìn vào để đặt niềm tin, để chơi tốt hơn, trong khi Pogba chỉ có thể làm điều ngược lại.

Gạ mua Pogba, ngoài Juventus ra còn có Barcelona. Đối trọng mà Barca đặt lên bàn cân để mong có được ngôi sao người Pháp này là Ivan Rakitic. Ở cả Barca lẫn đội tuyển Croatia, Rakitic là nhân tố phát động tấn công. Ở Barca, phong cách chơi của Rakitic giúp đội bóng này thoát khỏi cái bóng của tiki-taka - như lời nhận xét của Gerard Pique. Còn ở Croatia, Rakitic mới là cầu thủ có ảnh hưởng lên tập thể cao nhất, chứ không phải Luka Modric.

Quên Pogba đi, bởi chúng ta không thuộc về nhau đâu, Mourinho ạ! - Ảnh 4.

Ivan Rakitic là sự thay thế hoàn hảo cho Pogba?

Đổi một cầu thủ 25 tuổi như Pogba, để lấy một cầu thủ 30 tuổi như Rakitic thoạt nghe có vẻ là một bước lùi, một sự thiệt thòi không hề nhỏ, nhưng nếu xét về toàn cục, nó mang lại nhiều lợi ích hơn cho Man United, giúp Quỷ đỏ thoát khỏi hình ảnh tù túng như từng thể hiện suốt hai mùa giải qua dưới bàn tay của Mourinho, xét cho cùng là một đáp án nên được cân nhắc.

Hơn nữa, Mourinho đã từng cực kỳ thích Ivan Rakitic từ khi cầu thủ này mới 17 tuổi, và chưa từng từ bỏ ý định có được anh, dù ở bất kỳ CLB nào mà ông cầm quân. Có những cơ duyên muộn màng, nhưng lại là toàn vẹn. Chia tay Pogba, với Mourinho sẽ là nỗi đau, thậm chí là sự mất mặt, nhưng một khi đã không hợp, chia tay sớm có khi lại là hạnh phúc, "Người đặc biệt" ạ!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại