Quật ngã Tam sư, Cơn lốc màu da cam hẹn Ronaldo ở trận chung kết

Lupo |

Sau khi vắng mặt liên tiếp ở các giải đấu lớn, giờ là lúc bóng đá Hà Lan trở lại.

Bán kết Nations League: Hà Lan 3-1 Anh

ĐT Anh khao khát vô địch Nations League bởi từ năm 1966 họ chưa từng có thêm danh hiệu đáng kể nào. Trong khi đó, sau khi vắng mặt ở Euro 2016 và World Cup 2018, Hà Lan rất muốn đánh dấu sự trở lại.

Bất ngờ đến với việc Rashford mở tỉ số cho ĐT Anh trên chấm 11m, trước mặt 2 trung vệ xuất sắc bậc nhất châu Âu hiện giờ là Van Dijk và De Ligt.. Song người Anh không thể bảo toàn lợi thế và để chính De Ligt gỡ hòa 1-1.

Trận đấu phải bước vào hiệp phụ. Tại đây, Depay - chân sút từng bị người Anh mỉa mai là không đủ sức đá ở Premier League - có một màn báo thù ngọt ngào.

Quật ngã Tam sư, Cơn lốc màu da cam hẹn Ronaldo ở trận chung kết - Ảnh 2.

Depay (áo da cam) đã chơi xuất sắc với 2 đường kiến tạo

2 tình huống tranh cướp bóng đầy tinh quái của Depay trước các hậu vệ Anh đã giúp đem tới 2 cơ hội cực kỳ ngon ăn cho Hà Lan. Và cả 2 đều được chuyển hóa thành bàn thắng.

Chung cuộc, Hà Lan thắng 3-1 và vào chung kết Nations League gặp Bồ Đào Nha. Còn Tam sư phải ngậm ngùi chấp nhận đá trận tranh hạng ba với Thụy Sĩ.

Đội hình ra sân:

Hà Lan: (4-3-3) Cillessen 6; Dumfries 6.5, de Ligt 6.5, Van Dijk 7.5, Blind 7; de Roon 6 (van de Beek 68), F. de Jong 8.5 (Strootman 114), Wijnaldum 7; Bergwijn 5.5(Propper 91), Depay 5, Babel 5 (Promes 68)

Anh: (4-3-3) Pickford 6; Walker 4.5, Stones 5.5, Maguire 5, Chilwell 5.5; Rice 6 (Alli 106), Delph 6(Henderson 77), Barkley 7.5; Sterling 6, Sancho 6.5(Lingard 61), Rashford 7 (Kane 46)

Bàn thắng:

Hà Lan: De Ligt (73), Walker (OG 97), Promes (114)

Anh: Rashford (PEN 31)


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại