*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Làm thế nào một người lính 24 tuổi, mới học lớp 7 trở thành người đầu tiên trên thế giới đưa ra ý tưởng về bom khinh khí và thiết bị phản ứng tổng hợp nhiệt hạch có điều khiển - người không nhận được bất kỳ danh hiệu nào mà còn bị đày xa Moscow.
Alexey Antonov đã và vẫn là vị Tướng duy nhất được thưởng Huân chương Chiến thắng - phần thưởng vốn được trao cho các vị Nguyên soái hoặc người đứng đầu các quốc gia đồng minh.
Trong Thế chiến II, các phi công Liên Xô đã thể hiện lòng quả cảm và năng lực tác chiến của mình, giúp Trung Quốc đối phó hiệu quả với phát xít Nhật Bản, trực tiếp bắn rơi nhiều máy bay của đối phương.
Trong nội chiến, Makhrov đứng trong hàng ngũ Bạch vệ và từ năm 1932, viên tướng này sống cùng gia đình ở Cannes. Năm 1941, ông đề đạt với Đại sứ Liên Xô tại Pháp nguyện vọng gia nhập hàng ngũ của Hồng quân, thậm chí với cấp bậc Binh nhì, nhưng không thành.
Trong số những người trở thành Nguyên soái, chỉ huy các mặt trận trong giai đoạn cuối của cuộc Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại, không phải ai cũng lựa chọn Hồng quân trong thời kỳ nội chiến - một số trước khi đến với quân đội cách mạng, đã chiến đấu một thời gian ở phía bên kia chiến tuyến.
Ngày 17/7/1944, vào thời điểm Thế chiến II đang có những bước ngoặt mới, tại Moscow đã diễn ra cuộc diễu hành quy mô lớn của các tù binh Đức Quốc xã bị lực lượng của các Mặt trận Belorussia 1, 2 và 3 bắt giữ, được đặt tên là “Chiến dịch The Big Waltz”.
Người hùng huyền thoại của Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại, một anh hùng và là người được thưởng các huân chương cao nhất, công dân danh dự 16 thành phố của Tiệp Khắc, kẻ thù cá nhân của Hitler, “Hắc Tướng quân”, “Điệp viên 007”, … là những cụm từ và biệt danh của Dayan Bayanovich Murzin.
Trận chiến ở Saxony (Đức) là chiến thắng cuối cùng của Đức Quốc xã trong Thế chiến II. Trong trận này, quân đội Liên Xô hứng chịu tổn thất do viên tướng Ba Lan mắc sai lầm nghiêm trọng vì quá tham chiếm mục tiêu.
Thất bại bất ngờ của quân đội Liên Xô là kết quả của tham vọng không thể kiểm chế của một vị tướng người Ba Lan.
Quân đội Liên Xô, nhất là Lục quân được coi là lực lượng có sức mạnh khủng khiếp nhất sau thế chiến II, khiến Mỹ và châu Âu run sợ.
Cách đây 70 năm, thủ tướng Anh Winston Churchill đã xác định một thực tế mới, trong đó Liên Xô được coi là nguyên nhân của những “khó khăn” quốc tế. Bài phát biểu của ông được coi là sự khởi đầu của Chiến tranh Lạnh, được đánh dấu bằng gần nửa thế kỷ chạy đua vũ trang và mối đe dọa thường trực của Thế chiến III. Một số “tác phẩm sắp đặt” (các cơ sở quân sự) từ thời Chiến tranh lạnh vẫn đang tồn tại ở Nga được coi là "tượng đài" của thời kỳ rất biến động đó.
Tính đến thời điểm hiện tại, Chiến tranh thế giới thứ 2 vẫn là cuộc chiến đắt đỏ nhất và đẫm máu nhất trong lịch sử nhân loại.