"Quân đoàn" của bầu Đức đã sáng cửa, duy còn một "hố đen" cần phải tránh xa

Ngô Trà - Ảnh (Đoàn Ca) |

Trước Viettel, HAGL xứng đáng có được chiến thắng. Song thay vào đó, suýt nữa họ đã phải nếm thất bại đắng cay. Lần này một "cánh én nhỏ" suýt làm hỏng cả "mùa xuân".

1. Trận đấu mới trôi qua chưa đến phút thứ 5, Trương Trọng Sáng của HAGL đã phải lĩnh thẻ vàng sau pha bóng cực kỳ nghiệp dư. Ở bên dọc gần giữa sân, sau cú xoay người bấm bóng qua đầu của đối phương, trung vệ đội bóng phố Núi phản xạ chẳng khác nào một vận động viên bóng chuyền, giơ tay lên đập bóng. Trong bóng đá chuyên nghiệp, có lẽ rất khó để tìm ra một pha bóng đậm chất nghiệp dư đến thế.

Hiệp 2 trôi qua được 11 phút, thêm lần nữa Trọng Sáng hớ hênh để bóng chạm tay trong vòng cấm đội nhà sau pha tạt bổng của Khắc Ngọc. Pha bóng này, nếu trọng tài xử lý chính xác, HAGL sẽ phải chịu một quả phạt đền trong tình thế đối phương gia tăng áp lực cực mạnh lên khung thành của thủ môn Lê Văn Trường.

Phút 81, lại là Trọng Sáng không theo kịp được Bruno trong cú treo bóng từ cánh phải của Quế Ngọc Hải, để rồi chậm nhịp, tự tung chân phá bóng phản lưới nhà, đẩy HAGL vào thế khó.

Quân đoàn của bầu Đức đã sáng cửa, duy còn một hố đen cần phải tránh xa - Ảnh 1.

Phút 87, trong tình huống Viettel đoạt được bóng ngay trước vòng cấm địa HAGL, Trọng Sáng là người đứng dưới cùng của hàng phòng ngự đội bóng phố Núi, song thay vì áp sát kèm người, trung vệ này lại lùi về tận vạch vôi, để Việt Phong đè mặt thủ thành Văn Trường thành công, đánh đầu tung lưới.

Ba phút sau, lại là Trọng Sáng dạt biên, hững hờ trong đường chọc khe bên cánh trái đưa bóng đến chân Trọng Hoàng, để cầu thủ này treo bóng vào, khởi đầu cho tình huống Viettel có bàn thắng nâng tỷ số lên 3-2.

May mắn cho HAGL khi ngay sau bàn thắng của Bruno tưởng chừng đã đẩy họ "xuống vực", thì Trọng Hoàng có pha dừng chân "thả lỏng" cho Chevaughn Walsh đầy khó hiểu để tiền đạo ngoại của đội bóng phố Núi thoải mái căng bóng cho Nguyễn Văn Anh đệm bóng dễ dàng giật lại 1 điểm từ tay đội chủ nhà.

Quân đoàn của bầu Đức đã sáng cửa, duy còn một hố đen cần phải tránh xa - Ảnh 2.

Sau trận đấu, có rất nhiều bình luận nhận định rằng việc phải rút Tuấn Anh ra khiến hàng thủ HAGL phải nhận 3 bàn thua chóng vánh, hoặc đội bóng phố Núi đã chơi quá cầu toàn khi phòng ngự tiêu cực để bảo toàn tỷ số. Nhưng không phải như vậy, HAGL suýt thua là do "hố đen" của mình, đến từ đúng vị trí cần sự chắc chắn và an toàn cao nhất - Trương Trọng Sáng.

2. Viettel có trong tay không ít tuyển thủ quốc gia cùng những ngoại binh chất lượng cao, và tất cả đều biết rằng để "ghìm chân" được họ không phải là chuyện dễ, bởi ngoài việc có được đấu pháp hợp lý, còn phải có sự tập trung cực cao trước những Trọng Hoàng, Quế Ngọc Hải, Bùi Tiến Dũng, Hoàng Đức, Khắc Ngọc hay Bruno.

Nhưng HAGL đã làm được điều đó. Thậm chí họ còn làm rất tốt với thế trận phòng ngự - phản công cực kỳ hợp lý. Hai bàn thắng trong hiệp 1 đều đến từ những tình huống khiến cả hàng thủ Viettel với Quế Ngọc Hải, Bùi Tiến Dũng và Luiz Silva phải ngỡ ngàng.

Quân đoàn của bầu Đức đã sáng cửa, duy còn một hố đen cần phải tránh xa - Ảnh 3.

HAGL không hề sai lầm khi chơi quá cầu toàn ở hiệp 2. Nếu các chân sút của mình sắc bén hơn, họ hoàn toàn có thể nâng cách biệt trận đấu lên con số nhiều hơn 2 bàn. Từ trước đến nay, rất ít khi đội bóng phố Núi chơi bóng với tâm thế như trận đấu này, và diễn biến trên sân cho thấy đây là quyết định đúng đắn của HLV Lee Tae-hoon.

Quyết định "gửi" Công Phượng ở CLB TP.HCM của bầu Đức đang tỏ ra cực kỳ đúng đắn khi nó tạo điều kiện rất tốt cho Chevaughn Walsh cùng Văn Toàn tạo thành bộ đôi tấn công đáng nể, với đằng sau là sự hỗ trợ cực kỳ hiệu quả của Tuấn Anh, Triệu Việt Hưng và Hồng Duy, Văn Thanh. Trước khung thành của thủ môn Văn Trường, Memovic và Kelly Kester tạo nên tấm lá chắn không ít lần làm nản lòng các chân sút của Viettel ở những pha tranh chấp cả trên không lẫn dưới đất.

Có thể thấy sự kết hợp giữa lứa cầu thủ do bầu Đức dày công đào tạo với những ngoại binh chất lượng đang giúp HAGL có được một đội hình vững chắc, triển khai thành công lối chơi khôn ngoan hơn, không còn "ngây thơ" như ngày nào qua bàn tay đào luyện của nhà cầm quân người Hàn Quốc Lee Tae-hoon.

Quân đoàn của bầu Đức đã sáng cửa, duy còn một hố đen cần phải tránh xa - Ảnh 4.

Song bóng đá là môn thể thao tập thể, để rồi dù chơi cực hay và hợp lý, ghi được đến 2 bàn trước và có không ít cơ hội để "kết liễu" đối phương, rốt cuộc đội bóng phố Núi cũng phải gục ngã bằng sai lầm của một cá nhân.

Đây không phải là lần đầu tiên Trọng Sáng cho thấy sự thiếu ổn định trước khung thành của HAGL. Và nếu tiếp tục phong độ phập phù này, rất có thể trung vệ này sẽ là điểm yếu cho các đối thủ tập trung khai thác, và sẽ là "hố đen" nuốt điểm của đội bóng phố Núi.

Mùa giải năm ngoái, HAGL phải nhận đến 46 bàn thua - chỉ ít hơn duy nhất CLB Thanh Hóa. Với 3 bàn thua trước Viettel, thêm lần nữa bài toán "công làm, thủ phá" sẽ khiến đội bóng của bầu Đức phải đau đầu. Lo mà lấp "hố đen" thôi, HAGL!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại