Ligue 1 tiếp tục chứng kiến kịch bản "một mình một ngựa" về kinh tế của gã khổng lồ Paris Saint-Germain. Ảnh: Getty Images
Sự phân hóa tài chính tại bóng đá Pháp đã đạt đến một nấc thang mới. Dựa trên báo cáo từ tờ L'Équipe phơi bày một hố sâu ngăn cách chưa từng có. Theo dữ liệu chuyên đề về mức lương được công bố vào tháng 4 năm 2026, giải đấu Ligue 1 tiếp tục chứng kiến kịch bản "một mình một ngựa" về kinh tế của gã khổng lồ Paris Saint-Germain. Trong khi các đội bóng nhỏ phải thắt lưng buộc bụng để tồn tại, đội chủ sân Parc des Princes không ngừng bành trướng quỹ lương nhờ sự hậu thuẫn tài chính hùng mạnh và thành công tại các đấu trường châu lục.
Sự thống trị của PSG thể hiện qua danh sách những cầu thủ hưởng thu nhập cao nhất giải đấu. Trong 20 cái tên nhận lương cao nhất Ligue 1, có đến 16 cầu thủ thuộc biên chế Les Parisiens. Dẫn đầu danh sách này là siêu sao Ousmane Dembele, đương kim Quả bóng Vàng với mức lương khổng lồ 1,5 triệu EUR mỗi tháng. Phải xuống tận vị trí thứ 13, chúng ta mới thấy sự xuất hiện của một gương mặt không thuộc PSG là tiền vệ Pierre-Emile Hojbjerg của Olympique Marseille với thu nhập 500.000 EUR mỗi tháng. Mặt bằng lương của PSG hoàn toàn tách biệt so với phần còn lại của nước Pháp.
Khi đi sâu vào các con số thống kê trung bình, sự chênh lệch giàu nghèo càng rõ rệt. Hiện tại, mức lương trung bình của một cầu thủ PSG rơi vào khoảng 650.000 EUR mỗi tháng. Con số này cao gấp đôi so với mức lương trung bình tại Olympique Marseille, bất chấp việc đội bóng thành phố cảng vừa thiết lập kỷ lục chi trả lương trong lịch sử ở mùa hiện tại. Đáng kinh ngạc hơn, khi so sánh với Angers – đội bóng có ngân sách khiêm tốn nhất giải – mức lương trung bình của PSG cao gấp... 36 lần. Khi một cầu thủ tại Angers chỉ nhận trung bình 18.000 Euro mỗi tháng, con số này chỉ bằng một phần rất nhỏ so với những gì các ngôi sao tại PSG nhận được sau mỗi tuần thi đấu.
Sự phân cực này không chỉ giới hạn trên sân cỏ mà còn lan sang cả băng ghế huấn luyện. HLV Luis Enrique của PSG đang giữ vị trí thu nhập cao nhất với 1 triệu EUR mỗi tháng, bỏ xa người xếp thứ hai là HLV Paulo Fonseca của Lyon khi nhận lương tháng 350.000 EUR. Ở cực đối lập, HLV Benoit Tavenot của FC Metz chỉ nhận mức lương khiêm tốn 25.000 EUR, thấp hơn... 40 lần so với người đồng nghiệp bên phía PSG.
Việc liên tục xuất hiện tại các đấu trường châu Âu không chỉ mang lại tiền thưởng lớn mà còn giúp các đội bóng lớn thu hút hợp đồng tài trợ béo bở. Như trường hợp của PSG còn là nhà đương kim vô địch Champions League, thành công trên sân cỏ càng củng cố mạnh mẽ thế độc tôn tại quốc nội. Nếu không có sự thay đổi trong cấu trúc phân chia bản quyền truyền hình hoặc các quy định tài chính mới, Ligue 1 không thể thoát khỏi cảnh mất đi tính cạnh tranh cốt lõi khi cán cân kinh tế đang nghiêng quá mức về một cực của PSG, điều đã và đang xảy ra trong nhiều năm qua.