Harry Kane và những hạnh phúc bé nhỏ sau nỗi đau lớn

VIỆT TÂM |

Lần đầu tiên Harry Kane lên tiếng thừa nhận, quả phạt đền hỏng ăn ở trận tứ kết trước tuyển Pháp “thực sự gây tổn thương” cho anh. Dù không dễ để vượt qua, nhưng có lẽ Harry Kane có chút may mắn khi tìm được những hạnh phúc bé nhỏ tại Tottenham lúc này.

Harry Kane và những hạnh phúc bé nhỏ sau nỗi đau lớn - Ảnh 1.

Harry Kane cảm nhận áp lực đã nhẹ đi phần nào sau khi ghi được cú đúp.

Kane đã ghi bàn trong trận đầu tiên của Tottenham sau World Cup, nhưng đó là trận hòa 2-2 trước Brenford. Trên khán đài, có những lời trách cứ vang xuống sân. Trận kế tiếp, mọi thứ còn ồn ào hơn khi Tottenham thua Aston Villa 0-2 ngay trên sân nhà. Cứ như mọi thứ chực chờ xuất hiện để "trừng phạt" Kane.

Nhưng sau chiến thắng 4-0 trước Crystal Palace, mọi thứ cũng đã nhẹ đi phần nào. Đó là trận đấu mà Kane ghi được cú đúp, qua đó đã có tổng cộng 264 bàn sau 411 trận đấu cho "Gà trống London" kể từ mùa 2014-2015. Như vậy, sau khi cân bằng kỷ lục 53 bàn với Rooney trong màu áo Tam sư thì giờ đây, Kane chỉ còn kém 2 bàn so với huyền thoại Jimmy Greaves của Tottenham. Tất nhiên, những con số cá nhân như vậy chưa xóa đi được nỗi thất vọng về cú phạt đền hỏng mang ý nghĩa quyết định tại World Cup 2022, nhưng đó vẫn là một bước tiến về tinh thần.

Harry Kane và những hạnh phúc bé nhỏ sau nỗi đau lớn - Ảnh 2.

Đã quá lâu rồi, người hâm mộ Tottenham mới nhắc về cặp song sát Kane - Son với niềm vui.

Điều quan trọng hơn cả, là Kane tìm thấy được giá trị của mình trong màu áo Tottenham. Ngã ở đâu thì đứng dậy chỗ đó. Kane là điểm tựa của tuyển Anh trẻ trung và anh không hoàn thành nhiệm vụ, nhưng ở Tottenham đang khủng khoảng, anh đang là chỗ dựa đáng tin cậy. Trận đấu với C.Palace cũng là lúc mà Harry Kane và Son Heung-min đều tìm lại được niềm cảm hứng. Hành động cởi phăng chiếc mặt nạ để ăn mừng bàn thắng của Son cho thấy niềm vui sướng dâng trào sau chuỗi ngày kìm nén thất bại. Tuyệt vời hơn, người kiến tạo cho tiền đạo người Hàn Quốc chính là người đồng đội Kane.

Đã quá lâu rồi, người hâm mộ Tottenham mới nhắc về cặp song sát Kane - Son với niềm vui sướng tới vậy. Đặc biệt là Son. Tiền đạo người Hàn Quốc đã trải qua 4 tháng tịt ngòi kể từ sau khi lập cú hat-trick vào lưới Leicester. Ở trận đấu đó, Kane cũng ghi bàn. Thống kê của Opta cho thấy cặp song sát của Tottenham cùng nhau ghi bàn trong 34 trận đấu khác nhau ở Premier League. Đây là kỷ lục của giải đấu, vượt qua thành tích của cặp tấn công Mohamed Salah và Sadio Mane ở Liverpool. Chỉ có hai cầu thủ ghi từ 40 bàn thắng trở lên ở giải Premier League bằng chân không thuận. Hai người đó chính là Kane và Son. Rõ ràng, đây là cặp tấn công toàn diện và bù đắp cho nhau rất tốt thiếu sót.

Harry Kane và những hạnh phúc bé nhỏ sau nỗi đau lớn - Ảnh 3.

HLV Conte giảm đi áp lực trong việc tái tạo năng lượng chiến thắng cho Gà trống.

Mừng là con tim của Kane và Son đã vui trở lại. Điều đó có ý nghĩa lớn với Tottenham và cho cả HLV Conte, người đang chịu nhiều áp lực trong việc tái tạo năng lượng chiến thắng cho Gà trống. Áp lực dồn lên Conte nhiều đến mức ông đề nghị bộ phận chuyển nhượng của Tottenham không để cho các cầu thủ trẻ ra đi theo dạng cho mượn ở kỳ chuyển nhượng mùa Đông vì sợ không còn người để đá. Trong trận đấu với Palace, có đến 3 cầu thủ U23 được Conte đưa vào sân và dự kiến, sẽ có ít nhất 5 người cùng độ tuổi sẽ đá chính trong trận gặp Portmouth ở vòng 3 cúp FA cuối tuần này.

Tottenham hiện vẫn đang chơi trên 3 đấu trường Premier League, Champions League và FA Cup. Còn nhớ, sau trận 0-2 trên sân nhà trước Aston Villa vòng đấu trước, Conte không ngần ngại thừa nhận: "Chỉ có phép màu mới giúp chúng tôi lọt vào tốp 4 như mùa giải trước".

Điều đáng mừng là Tottenham tạm thời chấm dứt chuỗi 10 trận liên tiếp bị đối thủ dẫn trước và có được chiến thắng. Nhưng đằng sau niềm vui ấy, người ta vẫn thấy nỗi lòng trĩu nặng của vị thuyền trưởng người Italy. Một thống kê cho thấy, kể từ ngày 20-10 tới nay, Totteham chưa giành 2 chiến thắng liên tiếp nào ở Premier League (sau 8 trận đấu).

Tottenham không có dấu hiệu sẽ chi tiền mạnh tay ở kỳ chuyển nhượng giữa mùa. Khó khăn vẫn còn nhiều, nhưng thế mới quý các hạnh phúc bé nhỏ. Việc tốt nhất Conte có thể làm lúc này là cổ vũ những con người hiện có hãy khao khát hơn. Ví dụ như trường hợp của Harry Kane, ông luôn tin rằng ngôi sao này sẽ vượt qua được các áp lực tâm lý bằng cách dùng một áp lực khác để tạo động lực. Conte khẳng định: "Chính các bàn thắng của Erling Haaland trong màu áo Man.City sẽ giúp Kane nỗ lực hơn. Cậu ấy rồi sẽ phá hết mọi kỷ lục nếu có thêm quyết tâm". Trước mắt, Kane chỉ còn kém Haaland 6 bàn trong cuộc đua Vua phá lưới và hiện nay, với 198 bàn Kane vươn lên đứng hàng thứ 3 về số bàn thắng tại Premier League sau Alan Shearer (260 bàn) và Rooney (206).

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại