Tuyển Ấn Độ nhận "trái đắng" trước Singapore, Việt Nam sáng cửa nâng cúp vô địch

Linh Đan |

Khác với trận gặp Việt Nam, tuyển Singapore sử dụng đội hình với nhiều trụ cột ở lượt trận thứ 2. Và điều này đã khiến Ấn Độ gặp phải nhiều khó khăn.

HLV Nishigaya Takayuki quyết định tung cả hai ngôi sao Irfan Fandi và Ikhsan Fandi vào sân ngay từ đầu. Và điều này giúp tuyển Singapore chơi khởi sắc hơn thấy rõ.

Ngay sau khi bóng lăn, đội bóng Đông Nam Á liên tục tạo ra những cơ hội dứt điểm, trong khi hàng thủ Ấn Độ có phần lúng túng. Đây là điều bất ngờ bởi trên bảng xếp hạng FIFA, Ấn Độ đang xếp hạng 104, hơn Singapore tới 55 bậc.

Tuyển Ấn Độ nhận trái đắng trước Singapore, Việt Nam sáng cửa nâng cúp vô địch - Ảnh 1.

HLV Park Hang-seo và trợ lý Lee Young-jin dự khán trận đấu giữa Ấn Độ và Singapore. (Ảnh: Như Đạt)

Với chiều cao 1m84 cùng khả năng tì đè và kỹ thuật tốt, Ikhsan Fandi liên tục được đồng đội dồn bóng. Một trong những tình huống đáng chú ý nhất diễn ra ở phút 25. Thủ môn Sunny phát bóng lên trúng ngay một cầu thủ Ấn Độ nhưng đồng đội kịp giải nguy, tạo điều kiện để Irfan Fandi mở bóng phát động phản công.

Swandi mở biên phải cho Stewart tạt vào, mở ra cơ hội đánh đầu cho Ikhsan Fandi. May mắn cho Ấn Độ khi thủ môn Sandhu đã kịp dùng chân phá bóng trên vạch vôi.

Ikhsan Fandi để lại nhiều ấn tượng và đã có bàn thắng vào lưới Ấn Độ. (Ảnh: Như Đạt)

Nhưng rồi tới phút 37, lưới của Ấn Độ đã phải rung lên. Pha đá phạt của Ikhsan Fandi chạm vào hàng rào đổi hướng khiến thủ môn Sandhu dù cố gắng bay người cũng không thể cản phá. Singapore vươn lên dẫn trước 1-0.

Tuy vậy chỉ 6 phút sau, Ấn Độ đã có bàn gỡ. Tận dụng đường chuyền hỏng của hậu vệ Singapore, huyền thoại Sunil Chhetri chuyền bóng dọn cỗ cho Muhammed thoát xuống đối mặt thủ môn và ghi bàn gỡ hoà 1-1.

Tuyển Ấn Độ nhận trái đắng trước Singapore, Việt Nam sáng cửa nâng cúp vô địch - Ảnh 3.

Bước sang hiệp 2, hai đội liên tiếp có những tình huống ăn miếng trả miếng. Hàng thủ Ấn Độ tiếp tục lúng túng trong việc theo kèm Ikhsan Fandi và không ít lần để tiền đạo này khuấy đảo.

Dù vậy, ở hiệp đấu này Ấn Độ cũng đã chơi tốt hơn để giúp giảm áp lực cho hàng thủ. Singapore không còn lên bóng được nhiều như hiệp 1 và thậm chí còn phải đối mặt với nhiều pha dứt điểm nguy hiểm.

Phút 75, Colaco của Ấn Độ có bóng bên cánh trái, solo xộc vào giữa trước khi tung cú đá chân phải. Bóng đi căng và nhắm vào góc gần nhưng đi chệch cột dọc đầy đáng tiếc.

Tới phút 86, Mohammad Yasir nỗ lực xoay sở ở biên trái rồi căng ngang vào vòng cấm. Thapa đã có pha nhấc chân bỏ bóng rất hay, nhưng Pandita trong thế không bị kèm lại dứt điểm quá ẩu, bỏ lỡ cơ hội tốt của Ấn Độ.

Tuyển Ấn Độ nhận trái đắng trước Singapore, Việt Nam sáng cửa nâng cúp vô địch - Ảnh 4.

Ở tuổi 38, Sunil Chhetri vẫn tiếp tục cống hiến cho ĐTQG. Anh hiện là chân sút vĩ đại nhất lịch sử đội tuyển Ấn Độ với 84 bàn thắng. (Ảnh: Như Đạt)

Chung cuộc, không có đội bóng nào ghi thêm bàn thắng và chấp nhận tỉ số hòa 1-1. Với kết quả này, Singapore rời giải với 1 điểm và hiệu số -4. Trong khi đó, Ấn Độ sẽ buộc phải thắng tuyển Việt Nam ở lượt cuối vào ngày 27/9 tới mới có thể vô địch.

Còn với thầy trò HLV Park Hang-seo, chỉ một trận hòa sẽ giúp đội đăng quang ngay trên sân nhà. Dù vậy trước sự cổ vũ của khán giả nhà, chắc chắn đội tuyển Việt Nam mong muốn khép lại Cúp Tam hùng với bằng một chiến thắng.

Tỉ số: Ấn Độ 1-1 Singapore

Đội hình xuất phát

Ấn Độ: Gurpreet Sandhu, Anwar Ali, Narender, Akash Mishra, Aniruth Thapa, Roshan Naorem, Sahal Samad, Liston Colaco, Muhammed Kuruniyan, Jeakson Thounaojam, Sunil Chhetri

Singapore: Hassan Sunny, Joshua Pereira, Nazrul Nazari, Anumanthan, Shah Shahiran, Adam Swandi, Ryhan Stewart, Irfan Fandi, Hariss Harun, Hazzuwan Halim, Ikhsan Fandi

Ghi bàn: Ikhsan Fandi (37') | Muhammed (43')

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại