Văn Toàn nổ súng, song không cứu nổi Kiatisuk khỏi "cú ngã mất mặt" trên sân nhà

Ngô Trà - Ảnh: Minh Anh |

May mắn khi chỉ phải nhận 1 bàn thua sau hai quả phạt đền từ "người cũ" Rimario, song rốt cuộc đoàn quân của Kiatisuk lại khiến bầu Đức phải thất vọng ngay trên sân nhà.


"Quái kiệt" Rimario nổ súng


Phút 22 của trận đấu, Hữu Tuấn có pha phá bóng bên cánh phải phần sân nhà trong sự áp sát của "người cũ phố Núi" Rimario. Đáng tiếc thay, quả phá bóng này lại đập đúng đùi của người đồng đội là ngoại binh mới tinh của HAGL - An Sae-hee văng vào vòng cấm địa đội chủ sân Pleiku. Rimario không bỏ lỡ cơ hội băng vào tiếp bóng, trong khi đó ngoại binh Hàn Quốc chậm chân hơn, nhảy xổ vào lưng đối phương.

Pha tiếp bóng của cựu tiền đạo HAGL là quá khôn ngoan, đậm chất kinh nghiệm, trong khi đó pha truy cản của tân binh Hàn Quốc lại quá non nớt, khiến trọng tài ngay lập tức chỉ tay vào chấm phạt đền. Trên chấm 11m, Rimario không cho thủ thành Huỳnh Tuấn Linh bất kỳ cơ hội nào với cú sút mu căng đưa bóng vào góc xa, đưa CLB Hải Phòng vượt lên dẫn trước 1-0.

Văn Toàn nổ súng, song không cứu nổi Kiatisuk khỏi cú ngã mất mặt trên sân nhà - Ảnh 1.

Không có cả Công Phượng lẫn Hồng Duy, đội bóng của HLV Kiatisuk vẫn nhập trận khá hào hứng, với việc đẩy cao đội hình tấn công, song dưới điều kiện sân trơn, bóng ướt, những pha tấn công của họ chỉ được triển khai từ cánh trái để Văn Thanh tạt bổng vào tìm đến cái đầu của Brandao. Suốt hiệp đấu đầu tiên, dù đeo băng đội trưởng song Văn Toàn gần như hoàn toàn "mất tích" trên sân.

Dù vậy, đội bóng phố Núi cũng có không ít cơ hội nguy hiểm. Trước bàn thắng của CLB Hải Phòng, ở phút thứ 15, Brandao đã có pha đánh đầu cận thành cực kỳ nguy hiểm, song bóng lại đi vọt xà trong gang tấc. Ở tình huống này, trọng tài cũng đã có pha bắt việt vị khi Xuân Trường dường như đứng dưới hàng phòng ngự của CLB Hải Phòng trong thời điểm Mauricio đánh đầu chuyền bóng cho Brandao.

Ngay sau bàn thua, HAGL cũng có liên tiếp hai cơ hội chỉ trong vòng có hai phút. Ở phút 27, Bradao có pha bay người đánh đầu cực đẹp, đáng tiếc là bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc, và chỉ một phút sau đó, đến lượt Minh Vương nhận được bóng từ cú tạt của Văn Thanh, song tiền vệ này lại có pha kết thúc cận thành quá tệ, vào đúng vị trí của thủ thành Đình Triệu.

Văn Toàn nổ súng, song không cứu nổi Kiatisuk khỏi cú ngã mất mặt trên sân nhà - Ảnh 2.

Những phút còn lại của hiệp đấu đầu tiên, không khí trên sân được đẩy lên nóng rẫy với những pha va chạm, xô xát quyết liệt của cầu thủ cả hai đội, và hậu quả là cả Rimario lẫn Mauricio đều phải nhận thẻ vàng. Phút 40, Triệu Việt Hưng - cầu thủ HAGL duy nhất được ra sân trong đội hình xuất phát CLB Hải Phòng ở trận đấu này, có tình huống nguy hiểm ngay trên vạch 16m50 của đội bóng phố Núi, song cú ra chân của tiền vệ này lại quá nhẹ và thiếu chính xác.


HAGL "cầm vàng còn để vàng rơi"


Sau 11 phút tấn công quyết liệt với tỷ lệ kiểm soát bóng lên đến 72% ở đầu hiệp 2, HAGL thêm lần "dính đòn" của người cũ Rimario khi chân sút này xé toang hàng thủ đội bóng cũ để băng xuống tiếp bóng, buộc thủ thành Tuấn Linh phải kéo chân anh. Thêm lần nữa trọng tài không ngần ngại chỉ tay vào chấm phạt đến.

Lần thứ hai đứng trên chấm 11m, Rimario đã không thể đánh bại Huỳnh Tuấn Linh thêm lần nữa khi đưa bóng chạm cột dọc bật ra. Triệu Việt Hưng băng vào đá bồi song lại đưa bóng vọt xà.

Nhưng chỉ 3 phút sau, Triệu Việt Hưng lại có pha mở ra cơ hội cho Rimario, song có lẽ do còn dính ức chế tâm lý sau cú phạt đền đá lỗi, chân sút này đã tìm cách sút bóng thay vì tung đường chuyền "dọn cỗ" cho Hải Huy, để Mauricio kịp thời lao về truy cản, cứu cho đội nhà khỏi một bàn thua trông thấy.

Rimario sẽ phải cực kỳ ân hận với hai tình huống liên tiếp này, bởi chỉ 4 phút sau, những pha bỏ lỡ của anh phải trả giá khi HAGL bất ngờ có bàn thắng gỡ hòa. Bất ngờ là bởi bàn thắng ấy đến từ một quả phạt góc, mà người đánh đầu lái bóng kiến tạo cho Văn Toàn bay người đánh đầu tung lưới lại là Văn Thanh, chứ không phải một trong những ngoại binh cao to của đội bóng phố Núi.

Văn Toàn nổ súng, song không cứu nổi Kiatisuk khỏi cú ngã mất mặt trên sân nhà - Ảnh 3.

Sau bàn thắng gỡ hòa, HAGL tiếp tục dâng cao đội hình tìm kiếm bàn thắng lội ngược dòng, song khi họ vẫn đang mải mê tấn công, thì ở phía sau lưng, hàng thủ đội bóng phố Núi lại "lĩnh đòn" bởi tình huống cực kỳ sơ sểnh của mình.

Phút 78, sau pha xoay người sút bóng trong vòng 16m50 của Rimario bị cản phá, bóng nẩy cao để Mpande thần tốc băng vào tung cú sút trái phá đậm chất siêu phẩm tung lưới HAGL, không cho thủ thành Huỳnh Tấn Linh bất cứ cơ hội cản phá nhiều. Trong bàn thua này, lỗi lớn thuộc về hàng thủ của HLV Kiatisuk khi phản xạ quá chậm ở tình huống bóng nẩy cao trước khi Mpande lao vào kết thúc.

Trên khán đài, bầu Đức lộ rõ vẻ mặt buồn bã khi đội nhà "cầm vàng còn để vàng rơi". Nếu để thua trận đấu này, đây sẽ là trận thua đầu tiên trên sân nhà của HAGL kể từ khi bầu Đức đưa "Zico Thái" trở lại dẫn dắt đội bóng phố Núi. Trận thua trên sân nhà cuối cùng của đội bóng này là ở mùa giải 2020.

Những phút còn lại của trận đấu, nhịp độ trận đấu được đẩy lên đỉnh điểm với những pha lăn xả của hàng thủ CLB Hải Phòng với hai trung vệ Bùi Tiến Dụng và tân binh được CLB Hà Nội vừa cho mượn - Đặng Văn Tới, trước những pha tấn công cực kỳ quyết liệt của hàng công đội bóng phố Núi. Không ít những pha kết thúc nguy hiểm được tung ra, song rốt cuộc đội bóng của HLV Chu Đình Nghiêm vẫn đứng vững, lấy đủ 3 điểm từ sân Pleiku.

Thua trận tiếc nuối, HAGL sẽ tiệp tục tụt lại trên bảng xếp hạng, và nếu như CLB Hà Nội có được chiến thắng trên sân Bình Dương vào ngày mai (20/8), đội bóng của bầu Đức sẽ kém đối thủ nặng ký nhất cho chức vô địch V.League 2022 đến 10 điểm, coi như chấm dứt hi vọng tranh chấp ngôi đầu ngay khi giai đoạn lượt đi vừa kết thúc.

Tỷ số: HAGL 1-2 CLB Hải Phòng

HAGL: Tuấn Linh, Văn Sơn, Maurico, An Sae-hee, Hữu Tuấn, Văn Thanh, Xuân Trường, Tuấn Anh, Văn Toàn, Minh Vương, Brandao.

Hải Phòng: Đình Triệu, Thái Bình, Văn Minh, Tiến Dụng, Văn Tới, Trung Hiếu, Việt Hưng, Joseph, Moses, Hải Huy, Rimario.

Ghi bàn

HAGL: Văn Toàn (64')

CLB Hài Phòng: Rimario (24' pen), Mpande (78')

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại