U19 Indonesia 'sống sót' trước sức ép của Thái Lan

Đặng Lai |

Vẫn với kịch bản giằng co, Thái Lan và Indonesia đã cống hiến một trận đấu hấp dẫn, giống như những gì Indonesia và Việt Nam đã thể hiện ở lượt trận đầu. Và cũng như cuộc đối đầu với Việt Nam, lần này chủ nhà đã sống sót sau những giờ phút bị ép sân.

U19 Indonesia sống sót trước sức ép của Thái Lan - Ảnh 1.

Bóng đá Indonesia luôn thất thế trước Thái Lan trong những năm gần đây. Vì thế, với điểm tựa sân nhà tại giải U19 Đông Nam Á , họ rất quyết tâm tìm kiếm một thắng lợi trước người Thái.

Ngay khi bóng bắt đầu lăn, các cầu thủ U19 Indonesia lập tức tràn lên phần sân của U19 Thái Lan và tạo ra một vài cơ hội nguy hiểm. Phút thứ 10, thủ môn Nuangwongsa lao ra khỏi vòng cấm và phá hụt, Ronaldo Kwateh chớp thời cơ tung ra cú lốp bóng, nhưng Nuangwongsa vẫn kịp lao về đấm bóng chịu phạt góc.

Phút 22, U19 Indonesia tiếp tục uy hiếp với cú nã đại bác đưa bóng đi chệch cột dọc khung thành U19 Thái Lan trong gang tấc. Tuy nhiên, sau đó Thái Lan chơi chặt chẽ, không còn để đối thủ hừng hực tấn công như trước.

Đó là lý do dù cầm bóng nhiều, nhưng chủ nhà không dễ tìm đường vào khung thành của "Voi chiến". Càng về cuối hiệp, tốc độ càng chậm lại khi Thái Lan đã làm rất tốt nhiệm vụ giảm sự hưng phấn của đối thủ.

Tuy nhiên, trong các pha phản công, họ chưa thể có đủ quân số để uy hiếp Indonesia. Vì vậy, hai bên chấp nhận tạm rời sân với tỷ số 0-0. Vào hiệp 2, Thái Lan vẫn trung thành với cách chơi chắc chắn, ưu tiên đánh chặn đối thủ từ khu vực giữa sân hòng khiến Indonesia rơi vào bế tắc.

U19 Indonesia sống sót trước sức ép của Thái Lan - Ảnh 2.

Indonesia hoàn toàn lép vế trước Thái Lan

Thực tế, chủ nhà đã gặp vô vàn khó khăn khi các pha xuống bóng ở cánh của họ mất hẳn đi tính chính xác. Trong khi đó, Thái Lan vẫn thường trực nguy hiểm. Phút 56, từ một quả đá phạt góc, số 19 của U19 Thái Lan đánh đầu từ cự ly gần, nhưng bóng lại vọt xà đáng tiếc.

Đây cũng là tình huống khởi nguồn cho những phút thăng hoa của Thái Lan khi họ giành lại tuyến giữa, dồn đối thủ về phần sân nhà. Liên tiếp các pha hãm thành được đội bóng áo trắng thực hiện.

Phút 64, từ pha chuyền bóng của đồng đội, số 4 Chonnapat Buaphan vung chân bắt volley nguy hiểm. Nhưng đáng tiếc khi thủ thành của Indonesia đã bay người xuất thần. Sau đó 5 phút, lại là Cahaya bắt gọn pha đánh đầu từ cự ly gần của đối thủ.

Sức ép của Thái Lan chưa dừng lại. Đến phút 74, thủ thành Cahaya đã phải dùng chân đẩy cú sút trong tư thế đối mặt của đối thủ. Càng thi đấu, dường như chủ nhà Indonesia càng bị lép vế. Họ không thể lên bóng, trong khi hàng thủ cũng không thể bịt hết những lỗ hổng.

Nhưng phần nhờ may mắn, phần nhờ sự xuất sắc của thủ thành Cahaya mà Indonesia đã sống sót với tỷ số 0-0. Sau 3 lượt trận, Thái Lan vẫn đứng đầu, Việt Nam xếp thứ 2, trong khi Indonesia xuống thứ tư, nhường chỗ cho Myanmar.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại