Đằng sau giấc mơ SEA Games dang dở của võ sĩ vàng vẫn còn đó ý chí kiên trì vượt giới hạn

Đạt Võ |

Từng xưng vương thế giới và giành vé dự Olympic nhưng HCV SEA Games vẫn là giấc mơ dang dở với Huỳnh Hà Hữu Hiếu lẫn Nguyễn Văn Đương.

"Ốc tiêu" Hữu Hiếu khổ luyện vất vả, tìm kiếm vinh quang


Huỳnh Hà Hữu Hiếu thường được mọi người ưu ái gán cho biệt danh "Ốc tiêu" bởi ngoại hình nhỏ nhắn vì chỉ nặng 48kg và cao 1m58. Tuy nhiên, người ta vẫn thường nói "nhỏ mà có võ" và Huỳnh Hà Hữu Hiếu là minh chứng rõ nhất cho điều đó.

Chị Long - mẹ Hiếu kể lại: "Khoảng giữa năm lớp 7, Hiếu có xin đi theo người chị họ vào TP.HCM để học võ nhưng tôi không cho vì nó là con gái, còn nhỏ lại xa gia đình vào trong đó rồi ai lo cho nó. Lúc đó tôi đi làm ở Vũng Tàu, Hiếu ở nhà năm lần bảy lượt năn nỉ ba nó suốt rồi cuối cùng ổng cũng chấp nhận. Vậy là từ năm 12 tuổi, con bé đi biền biệt mãi đến tận bây giờ".

Vào Sài Gòn, nàng "Ốc tiêu" phải tự lo toan mọi thứ. Tập luyện chưa được bao lâu thì Hiếu đón nhận cú sốc lớn khi hay tin người bố qua đời. Cú sốc đầu đời tạo cho Hiếu động lực vươn lên làm điểm tựa để mẹ không phải lo lắng.

Đằng sau giấc mơ SEA Games dang dở của võ sĩ vàng vẫn còn đó ý chí kiên trì vượt giới hạn - Ảnh 1.

Hữu Hiếu lao vào tập luyện bất chấp mồ hôi, máu chảy và cả nước mắt rơi… không có gì mà cô chưa từng trải. Người mẹ chia sẻ: "Có một lần Hiếu bị đánh đến bầm tím mắt, nó gọi về mà tôi sợ tay chân run rẩy. Tôi lo quá nên bảo nó là ba mất rồi thì thôi con hãy về quê đi để mẹ nuôi, đói thì chịu đói chứ con đừng theo nghề này nữa, suốt ngày đánh đấm thấy khổ sở quá. Nhưng nó không nghe mà cứ bảo không sao vì đó là đam mê rồi nên không từ bỏ được".

Sự kiên trì của Hiếu cũng được đền đáp xứng đáng bằng 2 chức vô địch Muay Thai thế giới vào các năm 2019 và 2021 khi vượt qua nhiều tay đấm rất mạnh của Philippines và Nga.

Dù vô địch thế giới nhưng Hữu Hiếu vẫn tỏ ra vô duyên khi về thi đấu tại đấu trường SEA Games. Tại SEA Games 30, cô hụt hẫng vì chủ nhà Philippines bỏ hạng cân đối kháng 48kg nên tham dự biểu diễn Wai Kru trái sở trường và giành tấm HCĐ. Ở kỳ SEA Games 31 vừa diễn ra, dù đặt nhiều kỳ vọng nhưng một lần nữa Hiếu không thể vượt qua chính mình và đành chấp nhận với tấm HCB đầy nuối tiếc.

Đằng sau giấc mơ SEA Games dang dở của võ sĩ vàng vẫn còn đó ý chí kiên trì vượt giới hạn - Ảnh 2.

Hữu Hiếu giành HCB SEA Games 31.

Chị Long hiếm khi nào trực tiếp tới khán đài để chứng kiến Hiếu thi đấu. Chị kể: "Cách đây vài năm nhà tôi chưa có mua tivi thì có chị gái Hiếu chở đến nhà người dì cách đây 3km để coi Hiếu đánh. Nhưng mở ra coi thì tôi chỉ ngồi khóc vì thấy con bị người ta đánh nên sợ và khóc. Đợt nó đánh giải thế giới ở Thái Lan, mấy đứa cháu gọi tôi vô coi mà tôi sợ quá vô phòng nằm trốn. 15 phút sau tụi nó la lên là Hiếu thắng rồi tôi mới vui mừng vậy thôi".

Vào giữa tháng 5, khi Hiếu đang thi đấu SEA Games thì tại quê nhà thành phố Cam Ranh, người mẹ bất ngờ đón nhận món quà là chiếc CASPER TV QLED từ nhãn hàng Casper trao tặng thông qua chương trình "Tri ân cảm xúc làm nên những khung hình vinh quang".

Chia sẻ niềm vui vừa nhận được, mẹ Hiếu hào hứng nói: "Tôi cũng lớn tuổi rồi, nhìn điện thoại thì khá bất tiện. Kỳ SEA Games 31 này nhờ có chiếc tivi Casper mới nên tôi xem Hiếu thường xuyên hơn, muốn xem lại con thi đấu lúc nào cũng được. Hình ảnh to, rõ nét nên cảm giác cũng thích hơn rất nhiều. Đánh võ đài thì phải có người thắng người thua, chỉ mong con bé luôn lành lặn trở về là tôi mừng rồi".

Đằng sau giấc mơ SEA Games dang dở của võ sĩ vàng vẫn còn đó ý chí kiên trì vượt giới hạn - Ảnh 3.


Văn Đương bỏ lỡ HCV SEA Games trong nuối tiếc


Cùng chung khao khát tấm HCV SEA Games như Hữu Hiếu nhưng Nguyễn Văn Đương lại kém may mắn hơn khi mắc Covid-19 ngay trước ngày bước lên sàn nên đành chấp nhận ngồi ngoài suốt cả giải.

Đương được gia đình ủng hộ theo con đường võ thuật từ khi còn bé. Chị Nguyễn Thị Quyến – mẹ Đương kể: "Hồi nhỏ Đương có xin gia đình đi tập võ, lúc đó trong nhà chỉ nghĩ em nó tập cho có sức khỏe nhưng khi biết Đương ngỏ ý muốn theo con đường chuyên nghiệp thì gia đình ai cũng đồng ý và ủng hộ.

Trong quá trình tập luyện và thi đấu thì có lúc Đương về nhà bị xây xát ở mặt, như lúc đánh SEA Games 2019, bị chấn thương ở mắt. Bố mẹ ai cũng thấy xót nhưng Đương cứ luôn miệng bảo con không sao đâu mẹ, thấy vậy thì cũng an tâm và luôn động viên nó cố gắng lên".

Đằng sau giấc mơ SEA Games dang dở của võ sĩ vàng vẫn còn đó ý chí kiên trì vượt giới hạn - Ảnh 4.

Nguyễn Văn Đương không thể thi đấu SEA Games 31 vì bị mắc Covid-19.

Trên sàn đấu, Nguyễn Văn Đương thi đấu bùng nổ như một chiến binh đầy nhiệt huyết. Thành tích nổi trội nhất mang tính lịch sử của võ sĩ quê Bắc Giang là giành vé dự Olympic Tokyo 2020 sau 33 năm Boxing Việt Nam vắng bóng ở đấu trường này.

"Những lúc Đương đánh ở trong nước thì nhà luôn sắp xếp tới cổ vũ trực tiếp cho em nó. Chỉ khi đấu ở xa thì mới mở tivi xem lại các trận đấu. Cảm giác lúc đầu rất run sợ, hồi hộp lắm nhưng dần dần cũng quen. Giờ ở nhà có chiếc tivi QLED CASPER mới xem hình con rõ hơn, âm thanh thật như đi xem ở trường đấu, tôi luôn theo dõi các VĐV tranh tài tại SEA Games 31.", mẹ Đương nói.

Dù không có cơ hội xem con trai thi đấu ở SEA Games 31 thông qua chiếc tivi được nhãn hàng Casper trao tặng, tôi cám ơn chương trình "Tri ân cảm xúc làm nên những khung hình vinh quang" để con trai tôi - VĐV Nguyễn Văn Đương biết rằng, đóng góp của con vẫn luôn được ghi nhận, và gia đình con luôn dõi theo để con yên tâm nỗ lực. Gia đình cũng theo dõi được các bộ môn thể thao khác và thành công của kỳ đại hội trên sân nhà vừa qua.

Đằng sau giấc mơ SEA Games dang dở của võ sĩ vàng vẫn còn đó ý chí kiên trì vượt giới hạn - Ảnh 5.

Thắng bại là chuyện thường tình trong thi đấu đối kháng và chắc hẳn Nguyễn Văn Đương cùng Hữu Hiếu lường trước được điều này. Chỉ có điều với họ, sau nhiều khó khăn vất vả thì giấc mơ vàng SEA Games vẫn còn dang dở. Dẫu vậy, cả Đương và Hiếu đều còn trẻ, với nhiều động viên khích lệ, họ hoàn toàn có thể cùng đoàn thể thao Việt Nam góp mặt ở các kỳ đại hội tiếp theo để viết tiếp hành trình chinh phục HCV SEA Games.

photo-1

Chương trình "Tri ân cảm xúc làm nên những khung hình vinh quang" do Casper phát động với mong muốn trao tặng sản phẩm Casper QLED TIVI đến gia đình của các VĐV có hoàn cảnh khó khăn đang thi đấu tại SEA Games 31. Món quà thay Casper gửi lời cảm ơn tới hậu phương vững chãi, những người dù không xuất hiện trên màn ảnh nhưng là nguồn động lực to lớn đã góp phần tạo nên những ngôi sao tỏa sáng trên những khung hình vinh quang.

Casper Vietnam JSC là đại diện độc quyền phân phối và cung cấp dịch vụ các sản phẩm mang thương hiệu Casper tại thị trường Việt Nam. Casper hiện là một trong 3 thương hiệu quốc tế có sản lượng tiêu thụ lớn nhất ngành điều hòa và Top 5 về sản lượng ngành hàng TV.

Với trọng tâm phát triển tập trung vào giá trị thiết thực cho người dùng và dành trọn quan tâm tới cộng đồng, Casper Việt Nam đã triển khai nhiều chiến dịch thiện nguyện hướng tới giá trị sống tích cực gửi tới cộng đồng như "Con Sẽ Ở Nhà", "Tủ lạnh Thạch Sanh" chung tay cùng người dân trong đại dịch Covid-19 vừa qua.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại