Thầy Park đã đúng, U23 Việt Nam chắc ngôi đầu bảng nhưng dễ "sập bẫy" đối phương ở bán kết

Ngô Trà - Ảnh: Như Đạt |

Thêm lần hiếm hoi HLV Park Hang-seo không hài lòng ra mặt với các học trò của mình, làm dấy lên nỗi lo rất lớn khi U23 Việt Nam vẫn đang khá lúng túng trước đối thủ "biết chơi".

Chọn đúng, thất vọng đúng


Phát biểu sau trận thắng trước U23 Myanmar với bàn thắng duy nhất của Hùng Dũng, HLV Park Hang-seo không hài lòng: "Kết quả thắng, nhưng tôi nghĩ không chỉ hiệp 1, mà cả hiệp hai cũng chơi không tốt, cầu thủ di chuyển chưa nhịp nhàng, các cầu thủ tương đối vội vàng nên phát sinh nhiều sai số. Cả trận Việt Nam thi đấu không tốt, tôi không hài lòng về điều này".

Chiến thắng của U23 Việt Nam rõ ràng là xứng đáng, với thế trận áp đảo trước đối thủ trong toàn bộ thời gian trận đấu. Đây đã là trận thứ ba của U23 Việt Nam ở SEA Games 31, và chặng đường ấy đang cho thấy HLV Park Hang-seo đã cực kỳ đúng đắn khi dùng cả ba "viện binh" quá tuổi đều là những trụ cột chơi trên hàng công của đội tuyển Việt Nam.

Thầy Park đã đúng, U23 Việt Nam chắc ngôi đầu bảng nhưng dễ sập bẫy đối phương ở bán kết - Ảnh 1.

Ba trận đấu, U23 Việt Nam thắng hai và hòa một, ghi được 4 bàn thắng. Trong số 4 bàn thắng ấy, có đến 3 bàn đến từ các chân sút "viện binh" là Tiến Linh và Hùng Dũng. Bàn duy nhất còn lại là bàn thắng mà đối phương phá bóng vào lưới nhà, dù được ghi công cho Văn Đô, nhưng ở tình huống đấy thậm chí cầu thủ U23 Việt Nam còn không chủ đích tung ra cú kết thúc.

Ở trận đấu thứ hai đối đầu với U23 Philippines - trận đấu mà đội trưởng Hùng Dũng bị rút ra sớm, U23 Việt Nam bế tắc hoàn toàn trước đối thủ. Điều đáng nói là ở cả 3 trận đấu, dù là đội chủ động tấn công và ép sân đối phương "nghẹt thở", song các học trò của HLV Park Hang-seo đều không thể ghi nổi bàn thắng trong hiệp đấu đầu tiên.

Thầy Park đã với nhận định gắt gao về các học trò ở trận đấu vừa qua gặp U23 Myanmar. Nhà cầm quân người Hàn Quốc quả tình đã "làm hết cách" để có được sức tấn công mạnh nhất và sáng tạo nhất ở mọi thời điểm trận đấu, song rõ ràng sự "lệch pha" giữa các cầu trẻ với những "viện binh" dạn dày kinh nghiệm như Hùng Dũng, Tiến Linh hay Hoàng Đức đang là điểm yếu cực lớn, khiến U23 Việt Nam phải cực kỳ chật vật trước các đối thủ được đánh giá yếu hơn.

Thầy Park đã đúng, U23 Việt Nam chắc ngôi đầu bảng nhưng dễ sập bẫy đối phương ở bán kết - Ảnh 2.


Trông cả vào Hùng Dũng?


So với lứa U22 Việt Nam từng giành HCV ở SEA Games 30, lứa cầu thủ U23 mà thầy Park đang đặt hi vọng bảo vệ thành công chiếc HCV cực kỳ ý nghĩa với bóng đá Việt Nam này thua sút khá nhiều về mặt bản lĩnh. Được sự hỗ trợ của đến ba "viện binh" quá tuổi, song các cầu thủ trẻ vẫn không học hỏi được nhiều khi thi đấu cực kỳ nóng vội, trong lúc cần đến sự bình tĩnh và bản lĩnh nhất.

U23 Việt Nam thực hiện quá nhiều những pha sút xa, song hầu như tất cả những pha "nã pháo" ấy đều vội vàng, thiếu hẳn độ chính xác cần thiết, cũng như thể hiện sự non nớt khi đa số đều không đi vào khung thành đối phương, bên cạnh đó là những pha tạt bổng vào vòng cấm địa đối phương không đủ sức sát thương, và cả những pha đá phạt góc cũng thế.

Thầy Park đã đúng, U23 Việt Nam chắc ngôi đầu bảng nhưng dễ sập bẫy đối phương ở bán kết - Ảnh 3.

Nếu như Hùng Dũng xứng đáng là thủ lĩnh thực sự của U23 Việt Nam với hai pha ghi bàn đầy đẳng cấp - một pha đi bóng xộc thẳng vào vòng 16m50 rồi kết thúc "không thể chống đỡ" cùng một cú chạm chân đầy tinh tế khiến thủ thành cùng 3 hậu vệ đối phương phải cay đắng nhìn bóng lăn từ từ vào lưới, nếu như Hoàng Đức vẫn cho thấy sự nguy hiểm thường lệ, thì Tiến Linh lại đang là sự thất vọng lớn khi chơi cao nhất trên hàng công.

Một trong những phương án ghi bàn giúp giải tỏa áp lực từng rất nhiều lần giúp thầy trò HLV Park Hang-seo "thoát hiểm" - đá phạt, trong chân các cầu thủ trẻ U23 Việt Nam lại đang cùn mòn thảm hại. Từ đầu giải, tất cả các pha đá phạt trực tiếp mà Hoàng Đức, Hùng Dũng kiếm về cho các đồng đội đều không có sức sát thương, không có độ chuẩn xác trong chân các cầu thủ trẻ Việt Nam.

Trong khi đó, hàng thủ dù không phải làm việc quá nhiều, song lại đang là nỗi lo lớn nhất của thầy Park khi ngay ở phút thứ ba trận đấu với U23 Myanmar vừa qua, Thanh Bình đã phá bóng hụt, gần như kiến tạo cho đối phương có cơ hội nguy hiểm. Đã nhiều lần mắc lỗi từ SEA Games 30 cho tới vòng loại World Cup 2022, Văn Toản tiếp tục có không dưới 2 lần ói bóng ngay trước chân đối thủ ở trận đấu này.

Thầy Park đã đúng, U23 Việt Nam chắc ngôi đầu bảng nhưng dễ sập bẫy đối phương ở bán kết - Ảnh 4.

Trận đấu cuối vòng bảng gặp đội "lót đường" U23 Timor Leste là cơ hội lớn cho hàng công U23 Việt Nam "tập bắn", song cũng là điều đáng lo khi hàng thủ sẽ không có được cơ hội "thử lửa" khi vòng bán kết đã ập đến.

Đối thủ của U23 Việt Nam ở bán kết nhiều khả năng sẽ là U23 Thái Lan, với không ít "chiêu trò" khó chịu trong tay HLV Polking. Thời gian đã không còn nhiều với HLV Park Hang-seo, và nếu như không thể có "chiêu độc" để vực dậy các học trò ngay trong một sớm một chiều, rất có thể ông thầy người Hàn Quốc lại phải trông cậy vào mỗi mình Hùng Dũng. Như thế chẳng phải quá đáng lo sao?

U23 Việt Nam 1-0 U23 Myanmar | Bóng đá nam SEA Games 31

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại