Chuyện thật như đùa: VĐV mất HCV tại Olympic 2022 vì... rẽ nhầm đường

Đặng Lai |

Jarl Magnus Riiber, niềm hy vọng của đoàn Na Uy tại Thế vận hội mùa đông, đã để tuột mất huy chương vì sự cố lãng nhách, với lý do anh trượt sai đường...

Cũng phải nói thêm, Riiber đã có một khởi đầu đầy gian truân ở Thế vận hội 2022. Sau khi có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19, anh đã trải qua hai tuần cô lập và không thể tập luyện. Ngày rời khu cách ly, anh tham gia tranh tài luôn. Có nghĩa là anh không quen với địa hình đường đua nơi mình sẽ thi đấu.

Hôm 14/2, Riiber mới hoàn tất cách ly và ngay lập tức anh vượt khó bằng cách biểu diễn xuất sắc ở môn nhảy trượt tuyết. Anh đạt thành tích cao nhất và xa nhất ở nội dung của mình, với 142 mét.

Và điều đó giúp VĐV 24 tuổi này được tiếp thêm tự tin khi tham gia sự kiện trượt tuyết băng đồng vào hôm qua (15/2). Tiếc rằng, "bi hài" đã xảy ra ở đây. Chặng đầu, anh liên tục về nhất. Đó là một khởi đầu đáng kinh ngạc.

Tuy nhiên, đến đoạn đổ dốc thì thành tích của Riiber cũng... xuống dốc theo. Đến khúc cua ở cuối vòng đua đầu tiên, anh đã rẽ sai. Có lẽ việc không có thời gian làm quen với địa hình khiến Riiber gặp hạn.

Chuyện thật như đùa: VĐV mất HCV tại Olympic 2022 vì... rẽ nhầm đường - Ảnh 1.

Riiber rẽ sai đường khiến anh mất thêm 44 giây

Vận động viên trượt tuyết này sau đó buộc phải quay lại và như vậy là đủ để anh mất vị trí dẫn đầu. Thành tích của anh bị cộng thêm 44 giây vì mất thời gian trở lại đường đua. Kết cục, thay vì giành HCV, anh chỉ xếp thứ 8 chung cuộc.

Sau sự cố này, Riiber cay đắng thừa nhận: "Đó là một sai lầm ngớ ngẩn. Thật không vui khi cho cả thế giới thấy rằng tôi đã bỏ phí huy chương vàng. Tôi đã bị nhốt trong nhà suốt hai tuần, không được hít thở không khí trong lành. Cơ thể tôi không hoạt động. Bình thường, tôi là một trong những vận động viên trượt tuyết giỏi nhất, nhưng hôm nay tôi thật tệ".

Riiber ban đầu có một vị trí tốt trong cuộc đua, nhưng anh chia sẻ rằng trước giờ thi đấu, anh cũng không dám nghĩ rằng mình sẽ có cơ hội giành HCV. Riiber chỉ dám mơ về đồng hoặc bạc. Nhưng thực tế lại diễn ra trớ trêu với Riiber. Ban đầu, anh ở rất gần tấm HCV, và rồi lại đi sai đường, kết cục là rớt luôn cả đồng và bạc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại