Trước vòng 8 Premier League: M.U trước cơn bão lớn

Đoàn Dự |

Vòng 8 Premier League sẽ chính thức mở ra 3 tuần giông bão của Man Utd, khi họ liên tục phải gặp các đối thủ lớn trong bối cảnh mất cả hai trung vệ chính Harry Maguire và Raphael Varane.

M.U đối mặt với rất nhiều khó khăn

M.U đối mặt với rất nhiều khó khăn

Cuối tuần này, Premier League trở lại sau một tuần tạm nghỉ nhường chỗ cho các ĐTQG với các trận đấu rất hấp dẫn. Tâm điểm của vòng 8 là cuộc đọ sức giữa Leicester City và Man Utd tại King Power.

Leicester đang khởi đầu mùa giải tệ hại khi chỉ thắng 2/7 trận đã đấu và đứng thứ 13 trên bảng xếp hạng. Tuy nhiên, họ vẫn được đánh giá là đối thủ khó nhằn với Man Utd, đặc biệt khi Jamie Vardy đang vào phom.

Làm khách của Leicester cũng đánh dấu việc Man Utd bước vào 3 tuần giông bão với lịch thi đấu được xem là khó nhất mùa giải. Quỷ đỏ sẽ lần lượt gặp Leicester, Liverpool, Tottenham, Man City và Atalanta (2 lần) trước đợt tập trung ĐTQG vào giữa tháng 11.

Mọi chuyện càng khó khăn hơn với Man Utd khi họ đang có phong độ kém và mất cả 2 trung vệ chính Maguire, Varane vì chấn thương. Trong 3 trận gần nhất ở giải quốc nội, Quỷ đỏ không thắng (hòa 1, thua 2). Họ thua West Ham và bị loại ở Carabao Cup. Sau đó, họ thua Aston Villa vào phút chót và bị Everton cầm hòa tại Premier League.

Trước vòng 8 Premier League: M.U trước cơn bão lớn - Ảnh 1.

Solskjaer đang chịu áp lực lớn

Khi có hàng thủ tốt nhất, Man Utd đã không đủ an toàn. Mất Maguire và Varane, đội bóng của HLV Ole Solskjaer đứng trước thử thách khó nhất từ đầu mùa. Nếu vượt qua được giai đoạn này, Man Utd sẽ có cơ hội bứt phá. Ngược lại, họ sẽ một lần nữa chìm vào khủng hoảng dưới thời Solskjaer.

Trong khi Man Utd gặp khó thì các đại gia khác đều dễ thở. Liverpool chỉ phải tiếp Watford, Man City được gặp đối thủ ưa thích Burnley trong khi Chelsea làm khách của Brentford.

Watford vừa bất ngờ thay tướng, và họ khó có cơ hội tạo ra bất ngờ tại Anfield, nơi Liverpool đang có phong độ rất cao. Tương tự như vậy, Burnley liên tục thua đậm Man City trong các cuộc đấu gần đây. Từ đầu mùa, Burnley vẫn chưa thắng trận nào và họ hoàn toàn không có điểm tựa để thoát thua tại Etihad.

Cuối cùng, Chelsea là đội khó lường nhất, bởi lẽ Brentford đang chơi rất tốt. Đội bóng mới thăng hạng này sở hữu một trong những hàng thủ chắc chắn nhất giải đấu. Họ vừa cầm hòa Liverpool và đánh bại West Ham trong 2 trận gần nhất. Nếu The Blues không tỉnh táo, họ rất dễ mất điểm và mất luôn ngôi đầu bảng.

Ở các trận đấu khác, Arsenal có cơ hội tìm lại mạch thắng khi được tiếp Crystal Palace. Đây cũng là cuộc so tài rất thú vị khi Pattrick Vieira lần đầu tiên trở lại Emirates trong tư cách HLV đối thủ của Arsenal. Cuộc đấu trí giữa ông và Mikel Arteta chắc chắn sẽ tạo ra nhiều tranh cãi ngay trong cộng đồng yêu mến Pháo thủ.

Trước vòng 8 Premier League: M.U trước cơn bão lớn - Ảnh 3.

Vieira có thể gieo sầu cho CLB cũ

Cuối cùng, trận đấu giữa Newcastle và Tottenham cũng không thể bỏ qua. Newcastle vừa có cuộc chuyển giao lịch sử khi về tay Quỹ đầu tư công của Saudi Arabia, qua đó trở thành CLB giàu nhất thế giới. Cách thầy trò Steve Bruce ứng xử với sự thay đổi này rất đáng chờ đợi.

Trước vòng 8 Premier League: M.U trước cơn bão lớn - Ảnh 4.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại