Lazio 3-2 Roma: Mourinho hết phép

Hoài An |

Đêm qua, Roma của Mourinho đã để thua 2-3 trước Lazio, đội bóng chỉ hòa và thua ở 4 trận trước đó.

Milinkovic-Savic mở tỉ số trận đấu

Milinkovic-Savic mở tỉ số trận đấu

Xem thông số và tường thuật trận đấu

Phép thuật của Jose Mourinho ở Roma dường như đã hết hiệu nghiệm. Sau 6 trận thắng liên tiếp trên các đấu trường từ đầu mùa, "Bầy sói" đã để thua 2/3 trận gần nhất. Đêm qua, trong trận derby thành Rome, các học trò của Mourinho phải nhận thất bại cay đắng trước một Lazio chỉ biết hòa và thua 4 trận trước đó.

Ở trận đấu này, Mourinho sử dụng sơ đồ 4-2-3-1 sở trường. Trên hàng công, El Shaarawy, Mkhitaryan và Zaniolo hỗ trợ cho tiền đạo cắm Tammy Abraham. Bên kia chiến tuyến, Lazio chơi tấn công với bộ 3 tiền đạo Anderson, Immobile và Pedro. Cả 2 đội nhập cuộc với tốc độ cao và không một chút khoan nhượng, qua đó cống hiến cho fan trung lập một trận cầu mãn nhãn.

Chỉ sau một vài cơ hội, Lazio đã có bàn mở tỉ số. Phút thứ 4, từ quả treo bóng của Anderson, "tướng quân" Sergej Milinkovic-Savic băng vào đánh đầu tung lưới Roma. Thủ thành Rui Patricio lao ra chậm hơn một nhịp so với tiền vệ của Lazio. Hàng thủ của Roma đã chơi không tốt khi để Milinkovic-Savic băng lên như chỗ không người.

Tiếp đà hưng phấn, Lazio dồn lên tấn công khiến Roma choáng váng. Phút 19, Pedro, cầu thủ bị Mourinho ruồng bỏ, đã tỏa sáng để nâng tỷ số lên thành 2-0 cho Lazio. Chân sút người Tây Ban Nha dứt điểm hiểm hóc từ ngoài vòng cấm sau đường chuyền của Ciro Immobile. Ở kỳ chuyển nhượng Hè vừa qua, Pedro đã bị Mourinho đẩy sang Lazio sau khi HLV người Bồ Đào Nha tiếp quản "Bầy sói" thay Paulo Fonseca.

Bị dẫn 2 bàn, Roma không còn cam chịu bị ép sân. Mourinho đứng ngoài đường pitch liên tục xua tay chỉ đạo các học trò dâng cao tìm kiếm bàn gỡ. Nỗ lực của Roma đã được đền đáp bằng bàn rút ngắn tỉ số xuống còn 1-2 ở phút 41. Từ quả đá phạt góc của Jordan Veretout, Ibanez băng vào đánh đầu căng như kẻ chỉ làm tung lưới Lazio. Đây cũng là tỉ số của 45 phút đầu tiên.

Sau giờ nghỉ, Roma tiếp tục đẩy cao tốc độ trận đấu với hy vọng lật ngược thế cờ. Các học trò của Mourinho thực tế đã tạo ra khá nhiều cơ hội nhưng không thể tận dụng. Đến phút 63, lưới của Patricio rung lên lần thứ 3 sau một pha phản công mẫu mực của Lazio và người kết thúc là Anderson.

Lazio 3-2 Roma: Mourinho hết phép - Ảnh 1.

"Phép thuật" của Mourinho đã hết hiệu nghiệm

Ngay sau đó, Mourinho tung tiền đạo người Uzbekistan Eldor Shomurodov vào sân để tăng cường sức mạnh hàng công. 5 phút sau, Roma được hưởng quả phạt đền sau khi Jean-Daniel Akpa Akpro phạm lỗi trong vòng cấm.

Trên chấm 11m, Jordan Veretout không bỏ lỡ cơ hội rút ngắn tỉ số xuống còn 2-3 cho "Bầy sói".

Khoảng thời gian 20 phút còn lại, Roma tấn công hưng phấn nhưng Lazio đã phòng ngự chắc chắn hơn. Lúc này, HLV Sarri chỉ đạo các học trò tập trung phòng ngự để bảo toàn thắng lợi mong manh và họ đã thành công. Mourinho liên tục đưa ra 3 sự thay đổi người nhưng không phát huy hiệu quả, đành chấp nhận thất bại 2-3.

Lazio 3-2 Roma: Mourinho hết phép - Ảnh 3.
Lazio 3-2 Roma: Mourinho hết phép - Ảnh 4.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại