Với phát biểu "giật mình" của thầy Park, phải chăng "thảm họa" đang chờ tuyển Việt Nam ở Mỹ Đình?

Kinh Luân |

Nhận phải trận thua đậm đà trước Australia ngay trên Mỹ Đình sẽ là thảm họa cho thầy trò HLV Park Hang-seo khi sắp phải đối đầu với Trung Quốc. Nhưng đấy là viễn cảnh rất thực tế.

Không ít người giật mình với phát biểu trong họp báo sau trận đấu của HLV Park Hang-seo, rằng nếu không mất người, tỷ số trận đấu sẽ là 3-2. Có mấy cổ động viên Việt Nam lại tin rằng Sausi Arabia lại có thể ghi đến 3 bàn thắng và chiến thắng, nếu như Duy Mạnh không phải nhận chiếc thẻ đỏ có phần oan nghiệt đó.

Song là người sát sao trận đấu hơn ai hết, HLV Park Hang-seo biết rằng việc đối thủ ghi bàn sớm muộn rồi cũng đến, dẫu cho các học trò của ông chủ động triển khai thế trận phòng ngự, và giữ được nó đến tận phút 50 - thời điểm bước ngoặt quyết định của trận đấu diễn ra, với quả phạt đền và chiếc thẻ đỏ dành cho Duy Mạnh.

Là bởi ngoài con số thống kê cực kỳ áp đảo, diễn biến trận đấu cho thấy các cầu thủ Saudi Arabia khá dễ dàng xuyên thủng hàng phòng ngự dày đặc và chơi khá tập trung, hưng phấn của đội tuyển Việt Nam. Lý do duy nhất khiến các học trò của HL Park Hang-seo giữ sạch mành lưới đến đến hơn 50 phút, và chỉ thủng lưới "có" 3 bàn trong khoảng thời gian còn lại, là bởi các chân sút đối phương kết thúc quá tệ.

Vòng loại thứ 3 World Cup - Khu vực châu Á: Saudi Arabia 3-1 Việt Nam

Cả trận, Saudi Arabia tung ra đến 21 pha kết thúc, song chỉ ghi nổi có 3 bàn thắng, trong đó có hai bàn đến từ chấm 11 mét. Đây có thể coi là "thảm họa" cho hàng công của đội bóng này.

Bên phía đội tuyển Việt Nam, bỏ qua tình huống phải nhận phạt đền và lĩnh thẻ đỏ đầy đáng tiếc, Duy Mạnh xứng đáng được tôn vinh với phong độ cực cao cũng như tinh thần chiến binh đầy máu lửa và xông xáo của mình, bên cạnh đấy là sự xuất sắc của thủ thành Tấn Trường. Tấn Trường chính là sự lựa chọn cực kỳ sáng suốt của thầy Park, dù cho thủ thành này vẫn phải vào lưới nhặt bóng đến 3 lần.

Song đặt bên cạnh hai "chiến binh" xuất sắc của đội tuyển Việt Nam, đội trưởng Quế Ngọc Hải lại cực kỳ mờ nhạt và thể hiện phong độ dưới mức trung bình. Cú ra chân khiến tuyển Việt Nam phải nhận quả phạt đền thứ hai, cũng như tình huống để tiền đạo Saudi Arabia qua mặt đưa bóng chạm cột dọc chỉ sau đó có vài phút là minh chứng rõ ràng nhất cho sự yếu kém của trung vệ đội trưởng này.

Với phát biểu giật mình của thầy Park, phải chăng thảm họa đang chờ tuyển Việt Nam ở Mỹ Đình? - Ảnh 2.

Khác hẳn với sự xông xáo và quyết tâm của Duy Mạnh, thường trực trên mặt Quế Ngọc Hải là sự lo lắng và căng thẳng. Có lẽ vòng loại này đã là "điểm tới hạn" của trung vệ xứ Nghệ. Trước đối thủ thực sự mạnh hơn, thủ lĩnh của đội tuyển Việt Nam dường như bị "khớp" nặng.

Trái ngược hoàn toàn với Saudi Arabia, đối thủ sắp tới của đội tuyển Việt Nam - Australia, đêm qua đã có được màn trình diễn cực kỳ mãn nhãn, với điểm sáng là những pha kết thúc thành bàn đầy hiệu quả. Cả ba bàn thắng mà Australia ghi được đều trong những tình huống vòng cấm địa của đội tuyển Trung Quốc đông nghịt người. Đối thủ của họ chơi "tử thủ", song vẫn dễ dàng bị xuyên thủng bởi những mũi nhọn cực kỳ sắc bén.

AFC Asian Qualifiers - Road to Qatar (Vòng loại thứ 3 World Cup - Khu vực châu Á): Australia 3-0 Trung Quốc

Đều đấy không phải là ngẫu nhiên hay cá biệt. Đấy chính là sự đáng sợ đặc trưng của đội tuyển Australia. Trận đấu đêm qua, họ thiếu vắng đến 5 cầu thủ trụ cột, nhưng luôn biết cách ghi bàn để chiến thắng đối phương.

Chẳng phải ngẫu nhiên mà ở vòng loại trước, Australia toàn thắng cả 8 trận, ghi 28 bàn trong khi chỉ để lọt lưới có 2 bàn. Và cũng chẳng hề là ngẫu nhiên khi từ lúc gia nhập AFC, Australia chưa từng để vuột khỏi tay chiếc vá tham dự VCK World Cup nào. Họ không quá "bá đạo" như Nhật Bản hay Iran, nhưng luôn biết cách "bóp chết" những đối thủ yếu hơn bằng những trận thắng "kinh hoàng".

Trong số 8 trận toàn thắng ở vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á, Australia có đến 6 trận thắng với cách biệt từ 3 bàn trở lên, và có 3 trận ghi được từ 5 bàn trở lên.

Với phát biểu giật mình của thầy Park, phải chăng thảm họa đang chờ tuyển Việt Nam ở Mỹ Đình? - Ảnh 4.

Đối đầu với đội bóng có thể hình cao lớn nhất trong số 12 đội hàng đầu châu lục, cộng với khả năng tấn công đa dạng và sắc sảo như Australia, thầy trò HLV Park Hang-seo liệu lấy gì để chống đỡ, và chống đỡ được bao lâu?

Trận đấu sắp tới, Duy Mạnh không thể ra sân, đội tuyển Việt Nam mất đi cầu thủ lì lợm và máu lửa nhất của hàng thủ. Với phong độ hiện tại của Quế Ngọc Hải, e rằng không những Quang Hải, Tiến Linh sẽ cực kỳ cô đơn ở tuyến trên, còn mành lưới của đội tuyển Việt Nam sẽ rung lên nhiều lần trước một Australia trên cơ hẳn về cả đẳng cấp lẫn phong độ.

Có đủ lý do để tin rằng một trận đấu "thảm họa" đang chờ đợi thầy trò HLV Park Hang-seo trên sân Mỹ Đình. Sân chơi này quả là quá tầm với Quang Hải và các đồng đội, không thể khác được.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại