Niềm tin cho Tấn Trường của hiện tại và sự thật về bức ảnh bị "bóp cổ" năm xưa

Bảo Bình |

Những ngày trước thềm vòng loại World Cup 2022, người ta lại nhắc nhiều về những sai lầm trong quá khứ nhưng đừng ngại một lần nữa đặt niềm tin ở thủ thành đang có phong độ ổn định hàng đầu Việt Nam.

Sự thật về bức ảnh "sự cố" tại SEA Games 2009

Việc Đặng Văn Lâm không thể tập trung cùng tuyển Việt Nam tham dự các trận đấu tại vòng loại World Cup 2022 mới thấy được sự tài tình của HLV Park Hang-seo khi ngày cuối cùng trước khi lên đường sang UAE đã gọi bổ sung thủ thành Văn Hoàng, nhưng sự thật là thầy Park lại phải đau đầu khi lựa chọn một trong 3 thủ thành gồm: Tấn Trường, Văn Toản, Văn Hoàng. Lúc này, người hâm mộ bóng đá tiếp tục đặt dấu hỏi về thủ thành Bùi Tấn Trường bởi mỗi lần nhắc đến anh người ta lại nhớ lại về một ký ức buồn.

12 năm trước khi U23 Việt Nam bước đến chung kết SEA Games 2009 nhưng phải nhận thất bại cay đắng trước U23 Malaysia. Tấn Trường trở thành tâm điểm chỉ trích của người hâm mộ và giới truyền thông sau sai lầm khiến U23 Việt Nam mất huy chương Vàng. Đặc biệt, hình ảnh HLV Calisto "bóp cổ" Tấn Trường 12 năm trước vẫn khiến người xem rùng mình.

Niềm tin cho Tấn Trường của hiện tại và sự thật về bức ảnh bị bóp cổ năm xưa - Ảnh 1.

Hình ảnh HLV Calisto bóp cổ Tấn Trường 12 năm trước lại gây bão mạng xã hội

Hồi năm 2019, Tấn Trường đã từng lên tiếng về bức ảnh "tai tiếng" ngày nào:

"Bức ảnh đó là một bức ảnh gây hiểu nhầm rất lớn. Khi ấy sau khi thua trận, tôi đã muốn đi thẳng vào phòng thay đồ nhưng ông Calisto giữ lại và ghì tôi xuống rồi nói "nếu mày là thằng đàn ông thì mày phải ở lại". Sau đó, thầy Calisto còn ôm tôi và khi ấy tôi đã khóc", Tấn Trường chia sẻ.

Ít ai biết rằng cầu thủ sinh năm 1986 đã bị chấn thương sau tình huống đối mặt với tiền đạo của U23 Malaysia.

"Trong trận đấu đó tôi bị chấn thương. Các bác sĩ đã hỏi và tiêm vào chỗ bị thương để tôi thi đấu tiếp. Ông Calisto biết tôi bị đau và quyết định không thay tôi ra chứ không phải là tôi cố tình không muốn ra", Tấn Trường kể lại.

Niềm tin cho Tấn Trường của hiện tại và sự thật về bức ảnh bị bóp cổ năm xưa - Ảnh 2.

Tình huống Tấn Trường bị chấn thương khi đối mặt với tiền đạo Talaha, đây cùng là đối thủ mà Tấn Trường và các đồng đội sẽ chạm trán tới đây ở vòng loại World Cup

Đó là những tâm sự của một người đàn ông dám đối diện với sự thật, dám nhìn lại để trưởng thành. 12 năm, đủ để câu chuyện về chàng thủ môn năm nào cần được khép lại để mở ra một trang mới tươi đẹp hơn. Đã đến lúc để quá khứ ngủ yên.

Niềm tin vào Bùi Tấn Trường của hiện tại

Kể từ ngày giành huy chương Bạc tại SEA Games 25 trên đất Lào, với Tấn Trường 12 năm qua có thăng có trầm, có hạnh phúc và cả đắng cay... Thậm chí, anh từng có ý định giải nghệ năm 2019.

Thế nhưng, sự nghiệp của Tấn Trường đã hoàn toàn thay đổi khi khoác áo Hà Nội. Bản hợp đồng của anh với đội bóng Thủ đô khiến người hâm mộ đầy nghi ngại, nhưng sự nỗ lực bền bỉ và kinh nghiệm đã giúp Trường minh chứng tất cả.

Ở mùa giải 2020, Tấn Trường có tới 16 lần bắt chính (14 lần tại V-League, 2 lần tại Cúp Quốc gia) góp công lớn vào ngôi vị Á quân V-League và chức vô địch Cúp Quốc gia của CLB Hà Nội. Bước sang mùa giải 2021, Tấn Trường có 11/12 trận bắt chính tại V-League và giữ sạch lưới 3 trận.

Xét về kinh nghiệm của 3 thủ thành tuyển Việt Nam thời điểm hiện tại, Tấn Trường đang có nhiều ưu thế, anh từng tham dự nhiều trận đấu quốc tế trong màu áo ĐT Việt Nam trước đây. Ở đợt tập trung đội tuyển Việt Nam vào cuối năm ngoái (không có Văn Lâm), Tấn Trường được bắt chính trong trận giao hữu thắng U22 Việt Nam 3-2 ở lượt đi.

Niềm tin cho Tấn Trường của hiện tại và sự thật về bức ảnh bị bóp cổ năm xưa - Ảnh 3.

Tấn Trường tập luyện cùng với nhóm thủ môn trong buổi tập của ĐT Việt Nam (Ảnh: Hiếu Lương)

HLV Park Hang-seo vẫn còn 2 sự lựa chọn là Văn Toản và Văn Hoàng. Chiến lược gia người Hàn Quốc đã quá hiểu về khả năng của cầu thủ Việt Nam. Ông thầy người Hàn Quốc có thừa độ nhạy bén để lựa chọn được đội hình tốt nhất cho Việt Nam bước vào 3 trận đấu sắp tới.

Chỉ có điều, tất cả các thành viên của tuyển Việt Nam vẫn đang hăng say tập luyện, những nỗ lực của họ xứng đáng được ghi nhận, dù là bất kỳ cầu thủ nào. Nếu ông Park chọn Tấn Trường là "người gác đền" thì đừng ngại đặt niềm tin vào anh ấy như chính mong muốn của Tấn Trường với người hâm mộ.

"Hãy xem mình thể hiện, hãy tin ở mình, mình sẽ cố gắng để mọi người có niềm tin vào mình".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại