Porto 0-2 Chelsea: The Blues đặt 1 chân vào bán kết

Xuân Hà |

Đánh bại Porto nhờ 2 bàn thắng của Mason Mount và Ben Chilwell ở trận tứ kết lượt đi trên sân Ramón Sánchez Pizjuán, Chelsea đã đặt 1 chân vào vòng bán kết Champions League.

Vì dịch Covid-19 nên cả 2 trận tứ kết giữa Porto và Chelsea đều diễn ra trên sân Ramón Sánchez Pizjuán ở Seville (Tây Ban Nha). Với tư cách chủ nhà ở trận lượt đi, Porto ra sân với 2 sự thay đổi trong đội hình chính so với trận thua Juventus 2-3 ở lượt về vòng 1/8. Cụ thể, HLV Sergio Conceicao bố trí Mateus Uribe và Luis Diaz đá ngay từ đầu thay bộ đôi bị treo giò Sergio Oliveira và Medhi Taremi.

Bên phía Chelsea, HLV Thomas Tuchel có 4 sự thay đổi trong đội hình xuất phát so với trận thắng Atletico Madrid 2-0 ở lượt về vòng 1/8. Nhà cầm quân người Đức chọn Christensen, Chilwell, Jorginho và Mount đá chính thay Zouma, Alonso, Kante và Ziyech.

Trước Porto, Chelsea đá theo sơ đồ 3-4-2-1. HLV Tuchel gây đôi chút bất ngờ khi bố trí Havertz đá cao nhất trên hàng công thay vì Werner như ở trận thắng Atletico. Hỗ trợ cho ngôi sao người Đức trên hàng công là đồng hương Werner và Mount. Về phía Porto, đội bóng Bồ Đào Nha vận hành theo hệ thống 4-5-1, thay vì 4-4-2 như ở trận thua Juventus.

Được đánh giá nhỉnh hơn Porto nên không ngạc nhiên Chelsea đã chủ động đẩy cao đội hình nhằm áp đặt thế trận ngay sau tiếng còi khai cuộc. Khoảng 15 phút đầu tiên, The Blues kiểm soát bóng vượt trội với 75%, nhưng gặp khó khăn trước hàng thủ chặt chẽ của đối phương. Vì thế, đội bóng London không tạo được cơ hội ăn bàn rõ ràng nào.

Không phải Chelsea, đội bóng bị đánh giá yếu hơn là Porto mới là những người tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm và cơ hội ăn bàn hơn ở 30 phút đầu hiệp 1. Điển hình là cú volley đưa bóng sạt xà ngang của tiền vệ Mateus Uribe ở phút 11.

Porto 0-2 Chelsea: The Blues đặt 1 chân vào bán kết - Ảnh 1.

Chilwell đi bóng qua thủ môn Marchesin và ghi bàn

Phút 23, Porto tạo ra một tình huống sóng gió nữa là cú đá phạt góc hướng thẳng về khung thành Chelsea của tiền vệ Otavio. Ở tình huống này, thủ môn Edouard Mendy đã cảnh giác đấm bóng giải nguy, đưa bóng trúng vị trí của Pepe. Có bóng sát đường biên ngang, cựu trung vệ Real Madrid tung ra đường chuyền trả ngược bằng đầu cho đồng đội Zaidu Sanusi. Đáng tiếc cho Porto là trong khu vực 16m50, hậu vệ người Nigeria đã dứt điểm vọt xà.

Tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm hơn nhưng không thể tận dụng để ghi bàn, Porto đã phải trả giá đắt. Phút 32, nhận bóng trong tư thế quay lưng về khung thành đối phương từ đường chuyền của Jorginho, Mason Mount xoay người điệu nghệ loại bỏ Zaidu Sanusi, đi bóng 1 nhịp vào vòng cấm rồi tung ra cú đá chìm chéo góc. Pha dứt điểm rất căng và khó của Mason Mount khiến thủ môn Agustin Marchesin bất lực vào lưới nhặt bóng.

Sau bàn thua, đặc biệt là những phút cuối hiệp 1, Porto đẩy cao đội hình và dồn toàn lực tấn công hòng tìm kiếm bàn gỡ hòa. Nỗ lực của đội bóng Bồ Đào Nha chỉ giúp họ có 1 pha bóng ăn bàn rõ ràng là cú đánh đầu hiểm hóc của Pepe xuất phát từ tình huống phạt góc ở phút 42. Tuy nhiên, thủ môn Edouard Mendy đã xuất sắc cản phá cứu thua cho đội nhà. Đây là pha bóng đáng chú ý cuối cùng ở hiệp đấu đầu tiên.

Porto 0-2 Chelsea: The Blues đặt 1 chân vào bán kết - Ảnh 2.

Chilwell ăn mừng bàn thắng

Tương tự những phút cuối hiệp 1, Porto chủ động đá tấn công ngay đầu hiệp 2. Đội bóng của HLV Sergio Conceicao liên tục gây sức ép và sóng gió lên khung thành của Chelsea.

Phút 53, Luis Díaz đã có cú cứa lòng đưa bóng chệch cột dọc trong gang tấc, khiến CĐV The Blues thót tim. Hai phút sau đó, Pepe đưa bóng vào lưới Mendy trong 1 tình huống lộn xộn từ pha phạt góc. Tuy nhiên, bàn thắng không được công nhận vì lỗi việt vị của Mbemba, cầu thủ chuyền bóng cho cựu trung vệ Real Madrid xé lưới đối phương.

Sau tình huống thoát thua này, Chelsea lấy lại thế trận và kiểm soát hoàn toàn cuộc chơi, khiến Porto bế tắc hoàn toàn trong nỗ lực tìm kiếm bàn gỡ. Trong khi hàng công bất lực thì hệ thống phòng thủ của Dragons đã mắc sai lầm.

Porto 0-2 Chelsea: The Blues đặt 1 chân vào bán kết - Ảnh 3.

HLV Tuchel vào sân chúc mừng học trò

Phút 85, ít giây sau cú đá dội xà ngang của cầu thủ vào sân thay người Pulisic, The Blues bất ngờ có bàn thắng thứ hai nhờ sai lầm của đối phương và sự xuất sắc của Chilwell. Từ đường chuyền của Rudiger, tiền vệ Corona của Porto đỡ bóng lỗi. Nhanh như cắt, Chilwell cướp bóng và xộc vào vòng cấm. Hậu vệ người Anh bình tĩnh đi bóng qua thủ môn Agustin Marchesin rồi dứt điểm vào lưới trống ghi bàn nhân đôi cách biệt cho Chelsea. Đây là pha bóng đáng chú ý cuối cùng ở trận này.

Chung cuộc, The Blues giành chiến thắng với tỉ số 2-0, trận thắng sân khách giúp đội quân của HLV Thomas Tuchel đặt 1 chân vào vòng bán kết Champions League. Trên danh nghĩa chủ nhà, Chelsea sẽ tiếp đón Porto ở trận lượt về tại Ramón Sánchez Pizjuán vào ngày 14/4.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại