Chia tay derby Manchester trong danh dự, HLV Solskjaer thư giãn thừa nhận chức vô địch… là của Man.City

VIỆT TÙNG |

Man.United khiến Man.City choáng váng với chiến thắng trong ngày derby tại sân Etihad nhờ quả phạt đền của Bruno Fernandes và pha lập công của Luke Shaw. Đội bóng của HLV Pep Guardiola cuối cùng đã bị đánh bại, nhưng HLV Ole Gunnar Solskjaer thừa nhận khoảng cách 11 điểm trước 10 vòng đấu cuối khiến danh hiệu nằm ngoài tầm với của Quỷ đỏ.

HLV Pep Guardiola thừa nhận Man.United xứng đáng với chiến thắng. Ảnh: Getty Images

HLV Pep Guardiola thừa nhận Man.United xứng đáng với chiến thắng. Ảnh: Getty Images

Dù bị chỉ trích vì thiếu dũng khí trong những trận đấu lớn mùa này, nhưng Man.United cũng không bao giờ từ chối những món quà mà đối thủ trót trao cho mình.

Gabriel Jesus phạm lỗi vụng về với Anthony Martial trong vòng cấm chỉ sau 34 giây, và khi Bruno sút thắng quả phạt đền ở giây 101 thì đó cũng là bàn thua sớm nhất mà Man.City từng phải nhận tại Etihad trong khuôn khổ Premier League.

Man.United bất bại trong 103 trận gần nhất ở Premier League khi dẫn trước ở hiệp một (thắng 91 hòa 12), với thất bại gần nhất là vào tháng 9-2014 dưới thời Louis van Gaal, và giờ họ tiếp tục “thói quen” đó trong trận derby Manchester.

Dù để chủ nhà giành quyền kiểm soát sau đó và may mắn thấy Rodri dứt điểm chạm xà ngang qua ở đầu hiệp 2, nhưng cũng ngay sau đó, Luke Shaw đã ghi bàn quyết định ở phút 52 để giúp HLV Solskjaer tận hưởng chiến thắng trước một đối thủ lớn tại Premier League trong mùa giải này.

Chia tay derby Manchester trong danh dự, HLV Solskjaer thư giãn thừa nhận chức vô địch… là của Man.City - Ảnh 1.

Gabriel Jesus phạm lỗi vụng về với Anthony Martial trong vòng cấm chỉ sau 34 giây. Ảnh: Getty Images

HLV Solskjær trở thành HLV đầu tiên trong lịch sử của Man.United giành chiến thắng trong 3 lần đầu tiên làm khách tại Etihad trên mọi đấu trường - 2 tại Premier League và 1 ở Cúp Liên đoàn. Nhà cầm quân người Na Uy là người duy nhất đã thắng 3 trận sân khách liên tiếp trước một đội bóng do Pep Guardiola quản lý. Kể từ đầu mùa giải 2019-2020, 60% số trận thua trên sân nhà của Man.City trên mọi đấu trường là trước Man.United của Solskjær (3/5 trận)…

Chiến thắng 2-0 tại Etihad giúp Quỷ đỏ lấy lại ngôi nhì bảng từ tay Leicester, họ có 54 điểm sau 28 trận, và tiến một bước quan trọng để giành quyền tham dự Champions League. Tuy nhiên, danh hiệu Premier League dường như đã nằm ngoài tầm với của Man.United, khi khoảng các với Man.City vẫn là 11 điểm trước 10 vòng đấu cuối - khi mà Man.City cũng chỉ còn 2 trận đấu lớn là trước Chelsea, Tottenham và cả 2 trận đều là tại Etihad.

Chia tay derby Manchester trong danh dự, HLV Solskjaer thư giãn thừa nhận chức vô địch… là của Man.City - Ảnh 2.

Bruno Fernandes khiến Man.City nhận bàn thua nhanh nhất trên sân nhà. Ảnh: Getty Images

Man.United đã kết thúc chuỗi 21 trận toàn thắng của kình địch cùng thành phố, ngăn họ thiết lập kỷ lục mới 29 trận bất bại… nhưng HLV Solskjaer đã hạ thấp kỳ vọng trên Sky Sports: “Chúng tôi thành công ở một trận tại một thời điểm, nhưng Man.City đang vượt quá xa để chúng tôi nghĩ rằng có thể bắt kịp họ".

"Năm ngoái, chúng tôi đã vượt qua Leicester dù bị dẫn 15 điểm, nhưng.Man.City là một đội bóng hoàn toàn khác khác. Ngay cả hôm nay, họ đã gây áp lực cho chúng tôi rất nhiều, bạn có thể thấy chúng tôi đã thi đấu với một đội bóng rất tốt. Khi bạn giành chiến thắng 2-0 và một trận giữ sạch lưới khác thì bạn rất vui. Tất nhiên chúng tôi phải tích cực, chúng tôi là một đội tích cực”.

Man.Unted đã thắng 3 trận sân khách liên tiếp trên mọi đấu trường trước Man.City lần đầu tiên kể từ sau 4 trận thắng trong khoảng thời gian từ tháng 11-1993 đến tháng 11-2000. 

Kết quả này kéo dài kỷ lục đáng thất vọng của HLV Guardiola trong trận derby Manchester trên sân nhà. Trong số những HLV mà ông đã đối mặt trong hơn 3 lần trên tất cả mọi đấu trường trong sự nghiệp cầm quân, thì Solskjaer là người duy nhất thắng ông nhiều hơn (4 lần so với 3).

HLV Guardiola đánh giá: "Đó là một trận đấu tuyệt vời. Man.United thực hiện sức ép cực kỳ cao và họ phản công rất nhanh. Chúng tôi đã chơi tốt nhưng thật không may, chúng tôi không thể kiểm soát được tình hình và vì vậy, chúng tôi xin chúc mừng Man.United. Chúng tôi chính là tin tức quan trong hôm nay vì chúng tôi đã thua và mạch thắng dừng ở con số 21. Nhưng vẫn còn 30 điểm để giành lấy và chúng tôi phải bắt đầu để giành chiến thắng một lần nữa”.

“Đó là bóng đá!”, HLV Guardiola nó thêm. “Đôi khi những điều như thế này sẽ xảy ra. Nhưng nó luôn giống nhau. Chúng tôi thắng một trận và sau đó chuyển sang trận tiếp theo. Ở đây cũng vậy, chúng tôi thua trận này nên sẽ hướng đến trận tiếp theo. Đó là một bài học”.

Thầy trò HLV Guardiola sẽ có cơ hội tái lại cách biệt 11 điểm khi chào đón đối thủ khốn khó Southampton tại Etihad vào thứ tư, trong khi vào thứ năm Man.United sẽ chào đón AC Milan tại lượt đi vòng 1/8 Europa League.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại