Jose Mourinho, Jurgen Klopp hồi hộp chờ nhận "trát" sa thải

Đông Linh |

Hai nhà cầm quân tên tuổi Jose Mourinho và Jurgen Klopp sắp phải trả giá cho những thất bại của đội bóng trước áp lực mạnh mẽ của dư luận cũng như từ… các hãng cá cược.

Thất bại 1-2 dưới tay láng giềng West Ham trong trận derby London cuối tuần qua đã là trận thua thứ 5 trong 6 chuyến xuất quân gần nhất của Tottenham tại giải Ngoại hạng. Và "Gà trống" thực sự may mắn khi chưa bị các đối thủ bỏ xa về điểm số trong tốp 9 cũng như chưa bị hất văng khỏi vị trí thứ 10 ở nửa trên bảng xếp hạng.

Jose Mourinho, Jurgen Klopp hồi hộp chờ nhận trát sa thải - Ảnh 1.

Harry Kane thất vọng sau trận thua 1-2 dưới tay West Ham

Tottenham hiện kém đội đầu bảng Man City đến 23 điểm và hơn nhóm đội ở khu vực phải chiến đấu trụ hạng chỉ 14 điểm. Cơ hội đua tranh ở giải Ngoại hạng đã hết từ lâu, cũng chẳng còn được tranh tài ở FA Cup sau khi để thua Everton trong trận cầu 9 bàn thắng, Tottenham giờ chỉ còn có thể níu kéo chút hy vọng ở trận chung kết League Cup (gặp Man City vào tháng 4) và phần nào ở đấu trường Europa League sau khi đã chắc chắn chạm cả hai tay vào tấm vé dự tứ kết.

Jose Mourinho, Jurgen Klopp hồi hộp chờ nhận trát sa thải - Ảnh 2.

Jose Mourinho lo lắng khi ngày chia tay đã cận kề

Tottenham còn hy vọng nhưng trong mắt giới chuyên môn, HLV Jose Mourinho khó lòng giữ được "ghế nóng" sau chuỗi trận đầy giông bão vừa qua. Cho dù nhà cầm quân người Bồ tuyên bố cứng cỏi với truyền thông rằng ông vẫn là một trong những HLV giỏi nhất thế giới còn kết quả không như mong muốn của Tottenham là hệ quả của rất nhiều tình huống, các hãng cá cược châu Âu vẫn "ra kèo" cho khả năng Mourinho phải ra đi trong nay mai.

Jose Mourinho, Jurgen Klopp hồi hộp chờ nhận trát sa thải - Ảnh 3.

Roy Hodgson

Jose Mourinho, Jurgen Klopp hồi hộp chờ nhận trát sa thải - Ảnh 4.

Steve Bruce

Tỉ lệ cược của hai hãng Betfair và Paddy Power đã giảm từ 7/2 xuống 23/10 cho việc Mourinho sẽ trở thành HLV tiếp theo của giải Ngoại hạng bị sa thải, cao hơn nhiều so với hai đồng nghiệp Steve Bruce (Newcastle, hạng 17) và Roy Hodgson (Crystal Palace, hạng 13).

Những nhà cái lớn ở Anh thậm chí còn dự kiến một danh sách các ứng viên sẵn sàng ngồi vào ghế nóng ở Tottenham Stadium sau khi Mourinho ra đi, đứng đầu là Brendan Rodgers của Leicester và phía sau là những cái tên sáng giá khác như Julian Nagelsmann (3/1), Eddie Howe (11/2), Max Allegri (8/1) hay Scott Parker (12/1)!

Jose Mourinho, Jurgen Klopp hồi hộp chờ nhận trát sa thải - Ảnh 5.

"Sói già" Mourinho có khả năng mất ghế vào tay Julian Nagelsman

Đáng chú ý không kém trong số các HLV có nguy cơ bị thanh lý hợp đồng sớm, xếp ngay sau "bộ ba" Mourinho, Steve Bruce và Roy Hodgson chính là nhà cầm quân đã gây tiếng vang ở làng cầu châu Âu trong vòng 3 năm trở lại đây - Jurgen Klopp của Liverpool.

Đương kim vô địch nước Anh vừa có trận thua thứ tư liên tiếp trên sân nhà và đã rơi xuống vị trí thứ 6, kém đội dẫn đầu Man City đến 19 điểm. Cơ hội bảo vệ ngôi vị số 1 của "The Kop" đã hẹp lại đáng kể, nếu không muốn nói đã hoàn toàn hết hy vọng.

Jose Mourinho, Jurgen Klopp hồi hộp chờ nhận trát sa thải - Ảnh 6.

Tháng ngày trăng mật giữa Jurgen Klopp và Liverpool sắp hết?

Ở quốc nội, Liverpool đã lần lượt bị loại tại cả hai mặt trận League Cup, FA Cup và cũng như Tottenham, "Lữ đoàn Đỏ" chỉ còn biết trông chờ vào Champions League với cơ hội đi tiếp vào tứ kết đang rộng mở. Mục tiêu giành ngôi vô địch thứ nhì trong vòng 3 năm chưa phải đã nằm ngoài tầm với của đội bóng này, miễn là họ giải quyết được bài toán hàng thủ, nguyên nhân dẫn đến màn trình diễn bết bát suốt thời gian qua.

Jose Mourinho, Jurgen Klopp hồi hộp chờ nhận trát sa thải - Ảnh 7.

Liverpool sa sút khi "thủng" hàng phòng ngự

Tỉ lệ cược mà các nhà cái đưa ra cho khả năng Jurgen Klopp mất chức sớm là 11/2 nhưng để tìm người thay thế xứng đáng vị trí của nhà cầm quân người Đức tại sân Anfield, câu trả lời vẫn đang bị bỏ ngỏ.

Dẫn dắt Liverpool thời điểm này là thách thức cực lớn đối với sự nghiệp của bất kỳ nhà cầm quân nào. Bởi, ngoài hàng thủ cần được tăng cường mạnh mẽ, việc "hồi sinh" sức mạnh tấn công của đội bóng này cũng là vấn đề quan trọng không kém.

Jose Mourinho, Jurgen Klopp hồi hộp chờ nhận trát sa thải - Ảnh 8.

Mohamed Salah chơi bùng nổ nhưng hàng công Liverpool sa sút khó ngờ

Hàng tiền đạo Liverpool đã "tịt ngòi" ở 6/13 trận gần nhất, tỉ lệ rất đáng kinh ngạc trong khi bộ ba Salah-Mane-Firmino vẫn đang cùng sở hữu tổng cộng 30 pha lập công, hơn tổng số bàn thắng nơi 8 đội bóng khác của giải như Sheffield United (15 bàn), Burnley (18), West Brom (19), Fulham (21), Newcastle, Wolves và Brighton (26 bàn), Palace (29)!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại