Liverpool thua đơn thiệt kép: Đến lượt đội trưởng Henderson chấn thương nặng

A Phi |

Không những thua đau đối thủ cùng thành phố Everton, Liverpool còn chịu thêm tổn thất lớn khi đội trưởng Jordan Henderson dính chấn thương nặng.

Trong trận đấu thuộc vòng 25 Ngoại hạng Anh vào sáng nay, Liverpool đã chịu trận thua thứ 4 liên tiếp ở Ngoại hạng Anh khi tiếp đón Everton. Đội bóng áo đỏ để Richarlison chọc thủng lưới ngay từ phút thứ 3 và không thể gượng dậy.

Không những thất bại và sa lầy khủng hoảng, Liverpool còn mất thêm Henderson, người đá cặp trung vệ với Ozan Kabak ở trận này. Đội trưởng của The Reds tự gây chấn thương cho bản thân khi cố gắng thoát khỏi Doucore ở khu vực giữa sân.

Henderson tỏ ra rất đau đớn trước khi được các bác sĩ chăm sóc. Sau đó, anh cố gắng vào sân thi đấu nhưng không thể chịu đựng thêm. Phút 30, Henderson buộc phải nhường chỗ cho Nathaniel Phillips.

Sau trận đấu, HLV Jurgen Klopp thừa nhận chấn thương của Henderson không nhẹ. Ông nói: “Chúng tôi chưa biết chính xác vấn đề, nhưng cậu ấy bị đau ở vùng háng và cơ đùi. Chúng tôi sẽ biết rõ hơn sau cuộc kiểm tra vào ngày mai. Không ai trong bộ phận y tế lạc quan về chấn thương của cậu ấy, mọi chuyện không ổn chút nào”.

Như vậy, Henderson là trung vệ thứ 5 của Liverpool dính chấn thương từ đầu mùa. Trước đó, họ đã sớm mất Van Dijk và Joe Gomez từ tháng 10 năm ngoái vì đứt dây chằng đầu gối.

Cuối tháng 1, đến lượt Joel Matip lên bàn mổ và phải nghỉ thi đấu hết mùa. Hai trung vệ “đóng thế” của Jurgen Klopp là Fabinho và Henderson cũng lần lượt gặp các vấn đề với nhau. Fabinho đã nghỉ 5 trong 6 trận gần nhất của Liverpool vì chấn thương cơ bắp.

Trong các trận đấu tới, Liverpool chỉ còn hai tân binh Ozan Kabak, Ben Davies và các trung vệ trẻ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại